Không chở vợ đi khám thai mà đưa em gái về quê, kết quả sau đó khiến chồng day dứt khôn nguôi (Phần 1)

Song Ngư NF,
Chia sẻ

Hôm đó tới lịch khám thai định kì nhưng em gái lại gọi điện, nhờ Long đưa về quê. Dù Nhi giận nhưng anh vẫn xin lỗi cô rồi đưa em về…

Long là người đàn ông tốt và trách nhiệm, khi yêu và lấy anh, Nhi chẳng có điều gì không hài lòng. Dù rằng gia đình anh bố mất, anh là con trai cả và duy nhất nên hơi nặng gánh nhưng điều đó càng khiến anh chín chắn, biết suy nghĩ trước sau và sống có trách nhiệm hơn. Bởi thế, dù sau kết hôn phải sống trọ trong căn hộ nho nhỏ gần chỗ làm, Nhi vẫn hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Mẹ chồng và em gái thì ở quê, chỉ thi thoảng ra chơi nên cũng chẳng vấn đề gì. Những lúc đó, Nhi vẫn cố gắng để chăm sóc cả hai tốt nhất, đón tiếp nhiệt tình nên gia đình vẫn được vui vẻ. Mỗi lần mẹ gọi điện khen Nhi, Long lại âu yếm nhìn vợ rồi ôm cô vào lòng. Với anh, có được người vợ biết nghĩ và quan tâm tới gia đình chồng như thế là quá đủ rồi.

Không chở vợ đi khám thai mà đưa em gái về quê, kết quả sau đó khiến chồng day dứt khôn nguôi (Phần 1) - Ảnh 1.

Cả hai có cuộc sống khá hạnh phúc. (Ảnh minh họa)

Càng mừng hơn, ít lâu sau Nhi mang thai. Suốt ba tháng đầu cô nghén ngẩm, người gầy rộc đi, xanh xao khiến Long rất lo. Anh chủ động giúp cô mọi việc lớn nhỏ trong nhà, đồng thời giục cô xin nghỉ ở nhà để nghỉ ngơi nhưng cô không chịu vì biết thế Long sẽ rất nặng gánh kinh tế.

Mẹ chồng cũng quan tâm, thường xuyên gửi đồ quê ra cho con dâu. Có hôm nghe nói Nhi phải đi khám thai nhưng tim thai yếu, bà lặn lội bắt xe từ quê ra, ở với con vài ngày để giúp việc nhà. Nhi cũng thấy thương và quý bà lắm.

Nhưng tới tháng thứ 5, cô bắt đầu béo dần, người khỏe mạnh và thèm ăn nhiều thứ. Qua những đợt siêu âm, kiểm tra thì thai nhi cũng phát triển bình thường, mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Những tưởng cuộc sống lại sẽ yên bình từ đây nhưng sóng gió khác lại nổ ra. Lúc này, cô em chồng quyết định nghỉ học và ra Hà Nội làm việc. Con bé kém Long 10 tuổi, học hết 12 xong không thi đại học mà làm công nhân luôn. Gần đây, nó chuyển việc và làm ở một khu công nghiệp ngoại thành Hà Nội.

Vì cùng ở Hà Nội nên cứ cuối tuần con bé sẽ bắt bus vào chơi với anh chị. Sẽ chẳng có gì, nếu như Long không chiều em gái quá đà. Lúc nào anh cũng nhắc với Nhi: "Nó 6 tuổi, bố đã mất nên nó chịu nhiều thiệt thòi. Anh thương nó nên không bắt nó làm việc gì nặng nhọc bao giờ. Em nó ra đây, em giờ đã khỏe thì chịu khó chăm nó một chút nhé!"

Trước kia có cả mẹ chồng ra thì hầu như Nhi đưa mọi người đi ăn hàng, còn nay chỉ có con bé ra mà tuần nào cũng tới nên Nhi chỉ nấu nướng ở nhà nhưng cũng thịnh soạn. Nhưng anh lại mở lời trước là không để nó làm gì. Cô cũng hơi ấm ức vì bà bầu 5 - 6 tháng đi chăm sóc một đứa cũng 20 tuổi đầu rồi.

Nhi không sai, con bé cũng chẳng biết điều. Nó tới chơi, chỉ hỏi Nhi pass wifi rồi ngồi nhắn tin, gọi video facebook với bạn bè và người yêu cả buổi, mặc chị dâu tất bật làm cơm. Tới bữa, nó cũng mải xem ti vi, cơm Nhi cũng đặt tận mặt, nó xin rồi cứ thế ăn còn không mời. Ăn xong, nó cứ nằm ườn ở sofa xem TV và nghịch điện thoại tiếp, Nhi định thử lòng nhưng nó không hề có ý định rửa. Cô lại lật đật tự bê đi.

Không chở vợ đi khám thai mà đưa em gái về quê, kết quả sau đó khiến chồng day dứt khôn nguôi (Phần 1) - Ảnh 2.

Em chồng tới chơi không bao giờ vào bếp phụ Nhi. (Ảnh minh họa)

Đang dở tay, ở ngoài có tiếng kẻng đổ rác, cô gọi Nhi đi đổ hộ thì nó lùng bùng: "Anh Long bảo tới chơi mà chị cứ sai em, như thể em tới làm osin ý".

Thế rồi, tối đó về Long lại nói với Nhi: "Sao em lại sai con bé làm việc? Dù sao nó cũng như khách trong nhà, em chịu khó một chút chứ!"

Nhi bực dọc: "Thế nó là khách chứ không phải người nhà à? Mà nó lại hớt lẻo gì với anh vậy, em nào có sai nó cái gì ngoài đổ giúp túi rác?"

Long thấy vợ cáu nên lại hạ giọng: "Thôi, sau này rác em không đi đổ được cứ để đó, tối anh về anh đi đổ cho em."

Mà con bé cũng tệ, đi làm rồi nhưng chưa khi nào nó tới anh chị chơi mua được chút quà nào cho chị, cho cháu. Nhi càng ngày càng thấy khó chịu ra mặt nhưng cứ hễ nói thì chồng lại bênh nên cô giận quá, không nhắc thêm nữa.

(Còn nữa)

Chia sẻ