Không phải cái chết của Lê Thành, đây mới là hình ảnh đau lòng nhất tập cuối "Người phán xử"

Pa Dun,
Chia sẻ

Đây được xem là cảnh phim lấy nhiều nước mắt của khán giả nhưng cũng gây khá nhiều tranh cãi trong Người phán xử.

Tháng 4 năm nay, Người phán xử ra mắt khán giả xem đài và ngay lập tức gây xôn xao từ tập đầu tiên. Rất nhiều lời khen dành cho bộ phim lấy đề tài hình sự, thế giới ngầm cũng như tỉ suất bạn xem đài rất cao đã khiến khán giả có cái nhìn khác hơn về phim truyền hình nước nhà.

Sau 4 tháng phát sóng, Người phán xử cũng đi đến tập cuối cùng với cái kết ngập tràn những bi kịch.

Tình tiết được xem là đau lòng nhất phim chính là cảnh ông trùm Phan Quân òa khóc vì nhận ra người mình vừa giết chính là con trai ruột. Cảnh ông trùm Phan Quân cầm tờ giấy xét nghiệm ADN bên cạnh Lê Thành khiến khá nhiều khán giả rơi nước mắt.

Tuy nhiên, theo nhiều khán giả, cảnh phim gây ám ảnh và đau lòng nhất lại là cảnh cuối phim khi toàn bộ gia đình Phan Thị bị cảnh sát áp giải và bắt giữ. Kho ông trùm Phan Quân đau đớn bị cho lên xe chuyên dụng, nhìn cháu trai một mình chạy theo xe khiến rất nhiều người ám ảnh.

Không phải cái chết của Lê Thành, đây mới là hình ảnh đau lòng nhất tập cuối Người phán xử - Ảnh 1.

Nỗi đau đớn, sự hối hận được thể hiện trên khuôn mặt méo mó, đầy nước mắt của ông trùm Phan Quân. Sự sợ hãi, hoang mang thể hiện trên khuôn mặt của bé Hưng khi bất lực chạy theo xe chuyên dụng.

Hình ảnh cậu bé lấm lem, khuôn mặt nhòe lệ chạy theo xe chuyên dụng trên con đường nhỏ khiến ai nấy đều đau lòng.

Với nhiều khán giả, đây được xem là cảnh đắt giá của bộ phim bởi nó trở thành hình ảnh mang tính giáo dục một cách sâu sắc. Theo khán giả, hình ảnh này mang tính răn đe và nhắc nhở tất cả chúng ta phải luôn có hành động đúng đắn, không sa vào con đường tội lỗi để phải đau đớn nhìn cảnh chia lìa.

Nói một cách khác, đó là cái kết trọn vẹn và an toàn.

Còn gì lột tả tốt hơn "cái giá" đau đớn cho những điều sai trái bằng hình ảnh gia đình ly tán, trẻ con đau lòng. Phan Quân, cả đời cầm súng chưa một lần run tay nhưng lại khóc um lên như một đứa trẻ khi nhìn thấy đứa con trai bị chính mình bắn trúng, khi nhìn thấy đứa cháu nội đau đớn chạy theo xe.

Không phải cái chết của Lê Thành, đây mới là hình ảnh đau lòng nhất tập cuối Người phán xử - Ảnh 2.

Tuy nhiên, với nhiều người việc sử dụng hình ảnh này quá sức nhẫn tâm. Theo họ, có không ít cách để thể hiện cái giá phải trả nhưng bắt một đứa trẻ con phải chứng kiến cảnh cả gia đình bị cảnh sát dẫn đi sẽ trở thành nỗi ám ảnh đối với cuộc đời nó.

Dù cho ông bà, cha mẹ em có thể đều là phạm tội nhưng cậu bé thì không. Nó chỉ như tờ giấy trắng và chắc chắn sẽ có những đường vẽ đầy xấu xí nếu như phải chứng kiến những cảnh tượng đau lòng này.

Theo nhiều người, Người phán xử không nên sử dụng tình tiết này bởi dù thế nào đi nữa không nên để trẻ nhỏ phải chứng kiến những cảnh tượng như vậy.



Chia sẻ