Không phải mẹ chồng, bà cô hàng xóm đanh đá mới là nỗi ác mộng của các nàng dâu!

Shindo,
Chia sẻ

Tập 11 của "Sống chung với mẹ chồng" sẽ khiến khán giả bất ngờ bởi những màn đối đáp của mẹ chồng và bà cô hàng xóm đanh đá.

Tập 11 của phim truyền hình Sống chung với mẹ chồng sẽ lên sóng vào tối 27/4 trên kênh VTV1. Trong đoạn clip hé lộ tình tiết vừa được tung ra, khán giả được chứng kiến sự "trỗi dậy" của một nhân vật không ai ngờ tới, đó chính là bà cô hàng xóm.

Clip giới thiệu tập 11 "Sống chung với mẹ chồng": Khi bà cô hàng xóm tung chiêu

Trong tập 10 vừa phát sóng, Vân (Bảo Thanh) vì giận chồng nghe lời mẹ mà đổ oan cho mình tội ngoại tình nên đã nhất quyết đòi bỏ về nhà bố mẹ ruột. Tâm trạng của Vân không tốt, lại thêm những mâu thuẫn chưa giải quyết xong, bởi thế cô luôn căng thẳng, cau có mặt mày. Vân muốn tạm về nhà mẹ ruột ở vài hôm để khi nào vui vẻ trở lại thì sẽ hàn gắn mối quan hệ với Thanh (Anh Dũng). Thấy vợ nhất mực đòi bỏ đi, Thanh cũng không thể ngăn cản. Về phần bà Phương (NSND Lan Hương), dù chẳng muốn Vân rời khỏi nhà nhưng lại không có cách nào khiến cô hồi tâm chuyển ý.

Không phải mẹ chồng, bà cô hàng xóm đanh đá mới là nỗi ác mộng của các nàng dâu! - Ảnh 2.

Không phải mẹ chồng, bà cô hàng xóm đanh đá mới là nỗi ác mộng của các nàng dâu! - Ảnh 3.

Mẹ chồng đem chuyện Vân bỏ về nhà bố mẹ ruột kể cho cô hàng xóm nghe

Không phải mẹ chồng, bà cô hàng xóm đanh đá mới là nỗi ác mộng của các nàng dâu! - Ảnh 4.

Không phải mẹ chồng, bà cô hàng xóm đanh đá mới là nỗi ác mộng của các nàng dâu! - Ảnh 5.

Y như rằng, cô hàng xóm đã bày kế để mẹ chồng ép nàng dâu phải về lại nhà mình ngay lập tức

Khi Vân đã về đến nhà mẹ ruột, bà Phương mới đem chuyện này kể với hàng xóm. Y như rằng, cô hàng xóm đã bày cho bà Phương cách phải kêu Vân trở về bằng mọi giá. Cô hàng xóm này cho biết, việc con dâu đột ngột bỏ về nhà mẹ ruột sẽ khiến cho bên thông gia có suy nghĩ tiêu cực. Theo cô hàng xóm, bản thân bà Phương là mẹ chồng thì phải chứng tỏ "uy quyền" cần có. Thế là bà Phương gọi điện ngay cho bố mẹ ruột của Vân. Trong cuộc điện thoại này, ngoài chuyện thăm hỏi thông thường, bà Phương còn giả vờ như đang bị đau tim.

Không phải mẹ chồng, bà cô hàng xóm đanh đá mới là nỗi ác mộng của các nàng dâu! - Ảnh 6.

Không phải mẹ chồng, bà cô hàng xóm đanh đá mới là nỗi ác mộng của các nàng dâu! - Ảnh 7.

Bố Vân lo lắng khi tưởng rằng bà Phương thực sự bị đau tim

Bố mẹ Vân tưởng bà Phương đau tim thật nên đã ép cô phải dọn quần áo trở về nhà chồng gấp. Kế hoạch giả bệnh của bà Phương xem như đã thành công một nửa. Tuy nhiên trong tình huống này, bà Phương không phải là người có lỗi nhiều nhất. Bởi nếu như chẳng có sự "khuyên can" nhiệt tình của cô hàng xóm thì bà Phương đã không tìm mọi cách ép Vân trở về. Thế mới nói, các nàng dâu nếu muốn yên ổn thì tốt nhất nên có mối quan hệ tốt đẹp với hàng xóm. Để khi xảy ra chuyện chẳng hay, ít nhất sẽ không vướng vào tình huống dở khóc dở cười như Vân.

Không phải mẹ chồng, bà cô hàng xóm đanh đá mới là nỗi ác mộng của các nàng dâu! - Ảnh 8.

Không phải mẹ chồng, bà cô hàng xóm đanh đá mới là nỗi ác mộng của các nàng dâu! - Ảnh 9.

Bố mẹ Vân ép cô phải mau chóng trở về nhà chồng

Không phải mẹ chồng, bà cô hàng xóm đanh đá mới là nỗi ác mộng của các nàng dâu! - Ảnh 10.

Vân tức tối vì cho rằng mẹ chồng chỉ đang đóng kịch

Chia sẻ