Không sex - không online

,
Chia sẻ

Đó là tuyên ngôn của nhiều bạn trẻ khi nói về thói quen dùng net như một phương tiện để thỏa mãn cơn nghiện sex. Họ vào net chỉ với mục đích duy nhất là tìm sex và đối với họ, không có sex thì không online...

Google Trends là trang thống kê thói quen tìm kiếm của người sử dụng công cụ Google Search trên toàn thế giới. Tháng 9 và 10/2008, số câu lệnh tìm kiếm chứa "sex" xuất phát từ các địa chỉ IP Việt Nam nhiều nhất trên trang thống kê Google Trends, đẩy Ai Cập, Ấn Độ xuống hàng dưới.
 
Đây là một thông tin giật mình nhưng còn giật mình hơn khi được biết, trong các năm 2005, 2006, Việt Nam chưa hề có tên trong top 10 của thống kê cho từ này. Nhưng bắt đầu từ năm 2008, Việt Nam leo đến vị trí thứ 4, thứ 3 rồi thứ nhất.

Không ai phủ nhận những lợi ích của Internet, nhưng những thống kê trên chắc chắn sẽ làm chúng ta lo ngại. Rõ ràng, đang có bộ phận những người dùng Internet để thỏa mãn cơn nghiện sex chứ không phải để phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu…

Không sex - không online

Đó là tuyên ngôn của nhiều bạn trẻ khi nói về thói quen dùng net như một phương tiện để thỏa mãn cơn nghiện sex. Họ vào net chỉ với mục đích duy nhất là tìm sex và đối với họ, không có sex thì không online...

Cho nên, không có gì là khó hiểu khi trang web "Mocxi", một trang websex đã bị đánh sập, từng là địa chỉ hot của nhiều bạn trẻ, với lượng truy cập "đông như quân Nguyên". Nhưng đây không phải websex duy nhất. Tôi có lẽ không bao giờ quên được cảm giác ngạc nhiên đến khiếp đảm khi tiếp xúc với một học sinh ở Trường nội trú dạy nghề số 1 Hà Nội. Đó là một cậu bé cao ráo, trắng trẻo, gương mặt rất thư sinh.

Sở dĩ cậu bị bắt buộc vào học ở đây, trong ngôi trường đặc biệt này vì cậu ta đã phạm tội cướp nhưng khi phạm tội mới 13 tuổi, chưa đủ tuổi ra tòa chịu án phạt tù. Cậu ta tên là Thành, nhà ở phường Bạch Đằng, Hà Nội. Thành nói với tôi về sex thoải mái đến độ khó tin và khi tôi hỏi, những thứ đó ở đâu ra thì Thành nhếch mép cười, tỏ ý coi thường, chê tôi "âm lịch". 

Cuộc sống của cậu bé 13 tuổi này trước khi nhập trường là ở ngõ Tự Do chứ không phải ở nhà cùng với cha mẹ. Thành kể rằng, đêm nào cậu cũng cắm rễ ở đây, online và sống với các websex. Cậu thuộc tất cả các web đen như trong lòng bàn tay và cậu biết tất cả các ngón nghề, các kỹ nghệ cũng từ đây. Để rồi, sau đó, cậu đi cướp và tất cả số tiền có được do phạm tội, cậu "đầu tư" cho khâu... thực hành. Thành bảo, bạn gái cậu cũng bằng tuổi cậu, học lớp 7.

Lúc đầu cũng ngoan hiền như thỏ nhưng cậu tung cho mấy "ngón" là mê ngay, về sau thành nghiện. Đến nỗi cha mẹ nhốt trong nhà, khóa mấy lần cửa, tường còn chăng cả dây thép nữa nhưng đêm đêm Thành chỉ cần đi ngang qua huýt sáo là vượt rào dây thép "dạt vòm" luôn. Dần dà, cô bạn ấy cũng trở thành một bản sao của Thành khi cô ấy có thể ngồi "thiền" cả ngày ở ngõ Tự Do trước màn hình với... sex.

Nhưng, không chỉ đám choai choai hư hỏng như Thành mới nghiện sex khi online mà rất đông những chàng trai, cô gái bình thường, chưa từng phạm tội, chưa từng "dạt vòm" cũng như thế. Một học sinh trung học ở Hà Nội kể lại rằng, đối với em và các bạn thì việc vào websex không có gì là ngạc nhiên, xa lạ.

Không cần đến ngõ Tự Do, các em vào websex ngay tại nhà, trong góc học tập. "Chả bao giờ em bén mảng đến các quán net. Đi học mẹ đưa, tan học bố đón. Về nhà, trong lúc học thì em xem sex trên máy tính, vừa đỡ mất công đi lại, vừa được khen là ngoan", chàng trai tự hào kể, như nói về chiến tích.
 
Chưa hết, cậu còn nói thêm: "Bố mẹ thấy em ngoan, vừa rồi còn nâng cấp cho em con laptop đời cao, vào net nhanh vù vù như ngựa phi". Tôi hỏi: "Vào websex ở nhà, không sợ bố mẹ biết à?". Cậu  hỉ mũi cười: “Làm sao mà biết được vì bố mẹ em mù tịt về net.  Mà kể cả bố mẹ có thạo net đi nữa thì cũng chả sao vì chỉ cần một cái click chuột là màn hình biến mất".

Đúng vậy, chỉ cần một cái click chuột, là tất cả những hình ảnh kinh hoàng nhất, trơ trẽn nhất sẽ biến mất. Thay vào đó là hiển hiện những website lành mạnh và điều đó có khi sẽ làm nhiều bậc cha mẹ cảm động phát khóc, khoe um lên với đồng nghiệp rằng, thằng bé con nhà tôi chăm học quá, đêm nào cũng miệt mài trên máy tính, bố mẹ động viên mãi cũng chả chịu đi ngủ...

Trở lại với câu chuyện websex. Cũng giống như Thành, chàng trai ngoan ngoãn trong mắt cha mẹ nói trên cũng say sưa nói về những cú lừa cha mẹ để truy cập web như nói về chiến tích. Cậu bảo rằng, bạn bè cậu đứa nào cũng thế cả, không thế thì bị coi là "lúa".

Mỗi khi tải được phim hay hoặc ảnh nặng đô, các cậu truyền cho nhau rất dễ dàng bằng... chat. Đẳng cấp được đo bằng khả năng tìm kiếm - càng sex nặng càng có giá, càng hàng độc càng thể hiện "trình" cao. Cứ thế, đối với họ, sex trở thành mối quan tâm lớn, choán hết chỗ học hành.

Trong câu chuyện với tôi, cậu cũng thú nhận rằng, cậu luôn luôn bị những hình ảnh sex trên net ám ảnh. Các bạn bè cậu cũng vậy. Họ luôn luôn phải nghĩ đến nó. Cậu bảo rằng, cậu đã đọc một bài báo nói về chứng nghiện sex.

Trong đó, các chuyên gia tâm lý đã phân tích rằng, khi mắc chứng này, sex sẽ thành nỗi ám ảnh không thể kiểm soát nổi. Người bệnh sẽ sống buông thả theo bản năng, không chịu rèn luyện để trở thành người tốt, không nuôi dưỡng những ước mơ cao đẹp mà chạy theo những ham muốn thấp hèn, chỉ miễn sao thỏa mãn nhu cầu nhục dục. Tôi hỏi: "Em có lo không?". Cậu thành thật: "Cũng lo nhưng rồi lại tìm đến web đen để tiêu sầu và cứ thế loanh quanh trong cái vòng luẩn quẩn đó, không thoát ra được".

...và những hậu quả đau lòng

Sẽ có nhiều hậu quả từ chứng nghiện sex nhưng hậu quả đau lòng nhất và dễ nhìn thấy nhất đó là những vụ án hậu web đen. Dư luận đã từng bàng hoàng trước vụ án xâm hại rồi giết chết một em bé 7 tuổi ở huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

“Yêu râu xanh” Lâm Thịnh (20 tuổi, trú tại Mỹ Tú, Sóc Trăng) do bị kích động bởi những hình ảnh trong nhiều bộ phim mát, trong cơn nhậu say đã phạm tội. Sau khi cưỡng hiếp bé N, sợ bị phát hiện y đã sát hại cháu để che giấu tội ác. Hay như vụ án ở Ba Vì, Hà Tây (cũ) mà cả người bị hại lẫn kẻ thủ ác đều ở tuổi vị thành niên.

Sau này, khi bị bắt giữ, "cu Dê" - biệt danh của Nguyễn Văn Hùng - thú nhận: Nhập nhoạng tối, khi Hùng đang cùng với Nguyễn Văn Thắng, một thiếu niên cùng làng trạc tuổi Hùng rủ nhau ra đồng cắt cỏ, nhổ rau. Khi đi qua khu vực vườn táo, bọn chúng phát hiện cháu L., một bé gái người cùng làng cũng đang cắt cỏ ở khu vực này.

Vốn bị tiêm nhiễm nhiều phim ảnh đồi trụy, Hùng bàn với Thắng, lôi cô bé vào khu vườn táo hành sự. Bị L. chống cự quyết liệt, Thắng dùng đòn gánh đánh liên tiếp 3 nhát vào đầu khiến cháu L. lịm đi để chúng giở trò đồi bại. Sau khi hành sự, thấy L. còn thở, bọn chúng lo sợ L. tỉnh lại sẽ tố cáo hành vi phạm tội của mình nên đã dùng mảnh giẻ vứt gần đó thít chặt vào cổ L.

Những vụ án vừa kể trên chỉ là một vài trong số rất nhiều những vụ án đau lòng mà nguyên nhân là do sự tác động của phim ảnh đồi trụy. Nhưng hậu quả không chỉ dừng ở đó. "Chơi dao lắm tất có ngày đứt tay", câu nói của cổ nhân, bây giờ vẫn đúng với các tín đồ của websex.

Đã từng xảy ra các vụ án đau lòng mà cả nạn nhân và thủ phạm đều ở trong cùng hội nghiện sex. Hai cô bé tuổi "teen" Trần Ngọc M. ở Hoàn Kiếm. cùng Trần Ngọc H. ở Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội khi lang thang vào net ở ngõ Tự Do, Đại La đã gặp một nhóm bạn trai trên mạng. Họ cùng có một điểm chung là thích websex khi online.

Và rồi, đêm ấy trong một lần offline (gặp nhau ngoài đời), họ đã chọn địa điểm là... một nhà nghỉ ở phố Hoàng Cầu. Điều tồi tệ đã xảy ra, hai cô bé trở thành nạn nhân của chính đám bạn trai đó. Vụ án đã được đưa ra xét xử tại Tòa án Nhân dân TP Hà Nội. Tất cả đám bạn trai đồi bại kia đã phải chịu những hình phạt thích đáng bằng những bản án tù. Nhưng đối với hai cô bé đáng thương kia thì cái đêm kinh hoàng ấy mãi mãi sẽ là một bài học đau đớn của kẻ chơi dao và đã bị đứt tay.

Internet là một thành tựu huy hoàng của thời đại công nghệ. Người ta ví Internet như một cánh cửa mở ra một thế giới khác rộng lớn hơn, bao la hơn, tiện ích hơn. Cánh cửa ấy luôn luôn mở, ai thích đều có  thể tự do ra vào, thoải mái xem những gì mình muốn, bao gồm cả những thứ bổ ích và độc hại.

Trả lời PV Chuyên đề ANTG, chuyên gia tin học Nguyễn Tử Quảng, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng BKAV, cho rằng, các trang web sex của nước ngoài (bằng tiếng nước ngoài, do người nước ngoài quản lý) thì ảnh hưởng không lớn lắm. Hiện nay nổi cộm lên vấn đề là các trang websex có nội dung tiếng Việt và do người Việt Nam quản lý, ví dụ như trang “Moxi” mới bị C15 phá và hiện còn nhiều trang khác như vậy.

Ông Nguyễn Tử Quảng khẳng định, về mặt công nghệ thì không thể ngăn chặn tuyệt đối việc truy cập vào các trang web sex nhưng vẫn có thể ngăn chặn truy cập vào các trang nổi cộm đó từ các nhà cung cấp dịch vụ Internet. Tức là do mọi truy cập Internet của người sử dụng tại Việt Nam đều phải đi qua các nhà cung cấp dịch vụ như VDC, FPT, Viettel, khi người sử dụng truy cập vào 1 trang web sex nếu các ISP này đặt chế độ ngăn chặn thì người sử dụng sẽ không vào được các trang đó nữa.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Tử Quảng thì vấn đề quan trọng là  việc này cần được thực hiện một cách có hệ thống. Không nhất thiết là chặn mọi trang (và điều đó là không thể) nhưng có thể chặn những trang nổi cộm, qua đó cũng giúp giải quyết được phần lớn vấn nạn này. Song, dưới góc độ của một chuyên gia an ninh mạng, ông Quảng đánh giá, hiện nay việc này chưa được thực hiện tốt. Đây là một điều đáng tiếc và thiết nghĩ các nhà quản lý cần có chế tài để việc ngăn chặn trở thành bắt buộc đối với các nhà cung cấp dịch vụ.

Chiến dịch truy quét web đen diễn ra mạnh mẽ, quyết liệt và đã thành công ở nhiều nước trên thế giới mà gần Việt Nam nhất là Trung Quốc. Nên chăng, xem đó là những bài học để áp dụng tại nước ta. 

 Theo CAND
Chia sẻ