Trung Quốc

Không thể có con, một phụ nữ cải trang thành y tá, bắt cóc bé trai 2 ngày tuổi

Lê Minh,
Chia sẻ

Một người phụ nữ đã cải trang thành nữ y tá để bắt cóc một bé trai 2 ngày tuổi ở bệnh viện Gangzhou, Trung Quốc vào ngày 1-10 vừa qua.

Sau 22 giờ truy tìm dấu vết, cảnh sát Gangzhou đã nhanh chóng giải cứu em bé và bắt giữ người phụ nữ cùng hai đồng phạm.

Cảnh sát cho hay, người phụ nữ đóng vai y tá đã khai nhận cô ta không thể có con và đã nhiều lần hỏi xin trẻ sơ sinh ở bệnh viện. Cùng với hai đồng phạm, cô ta đã lập kế hoạch cải trang thành y tá và ăn cắp đứa bé. 

Không thể có con, một phụ nữ cải trang thành y tá, bắt cóc bé trai 2 ngày tuổi 1
Video an ninh của bệnh viện đã ghi lại cảnh người phụ nữ cải trang thành nữ y tá và bắt cóc em bé

Vụ án đã gây nên làn sóng phản ứng dữ dội trên mạng xã hội Trung Quốc. Một người dùng web bức xúc: “Nghi phạm nên bị kết án tử hình. Trẻ sơ sinh mang lại hy vọng và hạnh phúc cho các gia đình sau khi người mẹ đã mang thai 10 tháng và đau đớn khi sinh em bé. Việc cướp đứa bé đi chẳng khác nào giết chết bà mẹ”.

“Tôi đề nghị các luật liên quan đến tội phạm buôn bán trẻ em và ăn cắp trẻ sơ sinh cần được sửa đổi. Đây là loại tội phạm nên bị kết án tử hình”, một người dùng mạng khác giận dữ.

Vào hồi tháng 6/2014, ở Hà Bắc, một bé trai 10 tuần tuổi cũng bị bắt cóc ngay tại nhà. Mẹ cậu bé chỉ mới ra ngoài đổ rác trong vài phút thì em bé đã biến mất. Cảnh sát đã treo giải thưởng 16.000 USD cho những ai cung cấp thông tin về vụ bắt cóc nhưng đến nay họ vẫn chưa tìm thấy đứa bé. Vụ việc đã gây ra mối quan tâm lớn của cộng đồng mạng với nhiều suy đoán rằng em bé đã bị bắt cóc bởi bọn buôn bán trẻ em.

Nạn buôn bán trẻ em là một vấn nạn nghiêm trọng ở Trung Quốc, đặc biệt những bé trai được bán với giá rất cao.

(Theo Shanghaiist)

Chia sẻ