Không thể tin bà mẹ 2 con có nhan sắc đánh bại thời gian này đã ngoại tứ tuần!

Lynk,
Chia sẻ

Chị luôn cho rằng phụ nữ cần phải tự kiếm tiền mới làm chủ được cuộc sống và bản thân, có sở thích riêng để theo đuổi, có đam mê để phấn đấu, ngoài chồng và con thì cũng cần quan tâm đến chính mình, như thế mới trẻ trung tươi tắn. Và chị đã làm được tất cả những điều ấy...

Nói đến danh sách những bà mẹ trung tuổi nhưng vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung đáng kinh ngạc đất Hà thành, chắc chắn nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những gương mặt đình đám cộng đồng mạng thời gian qua như Hương Bella, Khanh Barbie, Ngọc Diệp… và trong số đó có một nữ doanh nhân gốc kinh kỳ xinh đẹp – Ngô Kim Thoa, thường được nhắc với tên gọi Angela Ngô. Đã 44 tuổi nhưng cả vóc dáng lẫn khuôn mặt chị Thoa trông khá son trẻ, dù chị đã làm mẹ của 2 thiên thần – 1 con gái 22 tuổi và con trai út 10 tuổi.

Mặc dù báo chí, mạng xã hội đăng ảnh bà mẹ U40 này rất nhiều rồi, nhưng chị Kim Thoa khá kín tiếng về đời tư. Thế nên, có nhiều điều thú vị khi người phụ nữ đặc biệt này chia sẻ những bí mật nhỏ xinh về cuộc sống của mình.

bà mẹ U44 trẻ như gái 16
Nữ doanh nhân trẻ trung nổi tiếng cộng đồng mạng Angela Ngô Kim Thoa.

Nàng Lọ Lem bén duyên với thời trang từ chiếc máy may của mẹ

​Từng kinh doanh trong nhiều lĩnh vực, tới cuối năm 2007, chị Thoa bắt đầu chuyển hẳn sang kinh doanh hàng  thời trang dành cho giới trẻ.​Từ một cửa hàng ban đầu trên phố Hàng Bông, nay thương hiệu của chị Thoa đã có 6 chi nhánh khác trên khắp Hà Nội, Hải Phòng. Mới đây, nữ doanh nhân xinh đẹp "tiến quân" vào TP HCM, và cũng gặt hái được nhiều thành công đáng mơ ước.

Nhìn chị Thoa lúc nào cũng rạng rỡ xinh đẹp, ai cũng nghĩ hẳn chị là tiểu thư sống trong nhung lụa từ bé. Thực tế không phải vậy. Gia đình chị không khá giả, bù lại tuổi thơ rất hạnh phúc êm đềm trong vòng tay ông bà, bố mẹ. Bố chị làm kỹ sư nhà máy, còn mẹ là giáo viên tiểu học. Em trai, em gái đều rất yêu thương chị cả Kim Thoa, luôn chia sẻ với nhau đủ thứ chuyện trong mỗi bữa cơm hàng ngày.

2
Cận cảnh nét thanh xuân bất chấp tuổi tác của người phụ nữ Hà thành xinh đẹp quyến rũ.

Cuộc sống những năm 70 không mấy dư dả, nhà thì đông người, nên mẹ chị Thoa phải nhận hàng vải về may áo kiếm thêm tiền trang trải chi phí sinh hoạt. Chính khoảng thời gian này, cô bé Kim Thoa đã cảm thấy bị hấp dẫn bởi những chiếc áo theo mốt hồi đó, bắt đầu thích thời trang và thích mặc đẹp, có năng khiếu may vá chọn đồ.

20 năm sau, lăn lộn đủ nghề, cô gái Hà thành xinh đẹp ngày ấy đã quyết định gắn bó với việc kinh doanh thương hiệu thời trang dành cho giới trẻ mang tên mình. Chưa bao giờ chị cảm thấy thôi đam mê với những bộ váy áo, mẫu mốt, bởi ước mơ từ nhỏ của Kim Thoa là muốn mọi người quanh mình được mặc đẹp, tự tin tỏa sáng trong những bộ đồ thời trang gọn nhẹ, thanh lịch.

bà mẹ U44 trẻ như gái 16
Sau bao năm vất vả, chuyển đủ nghề, quý cô Hà thành xinh đẹp này đã trở thành bà chủ thương hiệu thời trang nổi tiếng, luôn có tên trong danh sách gương mặt doanh nhân ấn tượng.

Chặng đường 20 năm không dài nhưng cũng chẳng ngắn, có biết bao lúc khó khăn khiến Kim Thoa muốn buông xuôi. Nhiều người nghĩ mở cửa hàng thời trang thì sung sướng sang chảnh lắm, chỉ có mặc đồ đẹp, bán đồ đẹp và đi ra đi vào. Nhưng thực tế khắc nghiệt hơn rất nhiều, bởi sự cạnh tranh trong việc kinh doanh thời trang bây giờ tăng theo cấp số nhân từng ngày từng giờ. Bà mẹ 2 con xinh đẹp ấy đã phải cố gắng, nỗ lực rất nhiều mới có được thành công và tên tuổi như ngày hôm nay, có điều kiện chăm sóc bản thân và gia đình nhỏ của mình nhiều hơn.

Bí quyết thanh xuân của bà mẹ U44 đi với các con lúc nào trông cũng như 3 chị em!

Mặc dù rất bận bịu công việc nhưng nhan sắc của nữ doanh nhân Kim Thoa dường như đi ngược chiều thời gian, ai gặp chị cũng ngạc nhiên vì nét thanh xuân bất chấp quy luật tuổi tác của bà mẹ 2 con này. 

bà mẹ U44 trẻ như gái 16

bà mẹ U44 trẻ như gái 16
Ngồi cạnh con gái Cù Mỹ Linh (22 tuổi), dù cách biệt hơn 20 tuổi mà trông 2 người giống chị em hơn là mẹ con!

bà mẹ U44 trẻ như 16
Ở bên con trai 10 tuổi, bà mẹ U44 càng khiến mọi người kinh ngạc vì diện mạo như thiếu nữ.

Ngoài đời, chị thích đi du lịch, mua sắm, chăm sóc gia đình như bao người phụ nữ Việt Nam đảm đang khác. Hỏi về người đàn ông bên cạnh, chị nháy mắt: “Cho mình giữ khoảng không riêng tư này lại nhé. Mọi người thấy cuộc sống hàng ngày của mình như thế này là được rồi. Mình chỉ có thể nói là hoàn toàn hài lòng với những gì đang có hiện tại”.

Trước sự tò mò của dân tình về nguyên nhân trẻ lâu như thế, Kim Thoa cười khiêm tốn: “Chọn kinh doanh phân khúc thời trang cho giới trẻ đã giúp tâm hồn mình trẻ trung rất nhiều, lúc nào nhìn đời, nhìn người, nhìn hàng hoá cũng bằng con mắt của các bạn thanh niên (cười). Ngoài ra thì mình thừa hưởng được gen trẻ trung của bố mẹ, cả nhà ai cũng vậy hết.

Có một cái nữa mọi người sẽ thấy lạ, là mình rất ít khi trang điểm, thích để mặt tự nhiên thôi, nên trong nhà khó kiếm nổi 1 thỏi son lắm. Ít dùng mỹ phẩm mà vẫn được mọi người khen, ngại lắm”.

bà mẹ U44 trẻ như gái 16
Angela Kim Thoa bên bố mẹ và 2 em ruột. Có thể thấy các thành viên gia đình chị đều mang vẻ trẻ trung đáng kinh ngạc.

bà mẹ U44 trẻ như gái 16
Nữ doanh nhân khiêm tốn tự nhận mình trẻ lâu là nhờ gen gia đình, đặc biệt, chị rất giống mẹ - người phụ nữ chị yêu thương kính trọng nhất cuộc đời.

Trong tâm hồn trẻ trung của chị Thoa luôn tồn tại mơ hồ những ký ức ngày thơ bé: “Kỷ niệm hồi xưa nhiều lắm, nhớ nhất và vui nhất là cạnh nhà mình ở, cách 1 căn có cái trường mẫu giáo, mỗi lần đi học bà nội thương mình lắm, sợ cháu gái không có gì ăn nên toàn đứng ở ban công ném kẹo sang sân trường. Lớp học mẫu giáo thì có bạn tên Phương Anh, xinh lắm, thích bạn ấy nên về nhà bắt bố mẹ đặt tên em gái sinh sau là Phương Anh mới chịu.

Rồi có lần bố mẹ đi làm hết, dặn ở nhà trông em trai, chẳng nhớ trông làm sao mà em thành siêu nhân bay vèo một cái xuống đất gãy tay luôn. Em trai vừa đứng dậy vừa mếu máo sợ hãi “sao tay em lại như vậy chị ơi”… Kết quả bị bố mẹ la một trận và từ đó không ai bắt mình trông em nữa (cười)”.

Những năm tháng tuổi thơ đến khi thành thiếu nữ cứ trôi qua trong veo êm đềm như thế, nên có lẽ đó là một phần nguyên nhân giúp chị Thoa giữ gìn được nét xuân sắc, ít buồn phiền lo nghĩ. Nhìn sự nghiệp đáng nể chị đang có trong tay, mở mắt ra là vừa làm việc vừa chăm lo gia đình, nhiều người tưởng rằng người phụ nữ duyên dáng gốc Hà thành này phải điềm đạm, ít nói, ra dáng “đàn bà thép” lắm. Nhưng không, ai tiếp xúc với chị, chắc chắn sẽ bị cuốn hút, bởi vẻ đẹp dịu dàng mộc mạc đậm chất Bắc và lối nói chuyện hóm hỉnh, cởi mở với mọi người xung quanh.

3
Qua ngưỡng tứ tuần rồi, nhưng chị Thoa vẫn căng tràn sức sống cả diện mạo lẫn tâm hồn, lại có cuộc sống bình yên viên mãn khiến chị em ngưỡng mộ xuýt xoa.

Hiện tại, mỗi ngày trôi qua, chị Kim Thoa vẫn tất bật lo toan đủ thứ cả công việc lẫn gia đình, nhưng đã có thêm con gái lớn phụ giúp quản lý. Điều khiến nữ doanh nhân trẻ trung này hạnh phúc nhất trong cuộc đời là trở thành mẹ. Có lẽ người đàn bà nào cũng giống thế cả thôi, những thiên thần bé bỏng luôn là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất cho họ khi gặp chuyện vui buồn. Ra ngoài thương trường sắc bén bao nhiêu thì trở về nhà, chị vẫn nguyên bản là một người phụ nữ, mỏng manh, mềm mại, giàu cảm xúc. Chị luôn cho rằng phụ nữ cần phải tự kiếm tiền mới làm chủ được cuộc sống và bản thân, có sở thích riêng để theo đuổi, có đam mê để phấn đấu, ngoài chồng và con thì cũng cần quan tâm đến chính mình, như thế mới trẻ trung tươi tắn. Và chị đã làm được tất cả những điều ấy.

Chia sẻ