Khủng khiếp những chiếc xe "làm sạch môi trường" trong giờ cao điểm

Hoàng Đan, nguồn ảnh aFamily.vn,
Chia sẻ

Chạy ầm ầm bất kể thời gian, còi inh ỏi, bụi, khói đen, rỉ nước rơi vãi xuống đường, mùi hôi đến nhức mũi khi lại gần, những chiếc xe chở rác đang là nỗi ám ảnh trên phố.

Mặc dù, theo kế hoạch của sở  Giao thông công chính (GTCC), việc thu gom rác phải được bố trí linh hoạt, tránh ảnh hưởng đến sinh hoạt, tránh gây ùn tắc giao thông trong giờ cao điểm. Nhưng theo ghi nhận của chúng tôi, trên các tuyến đường như Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Phạm Hùng, Khương Trung, Khương Đình, Kim Giang, Láng... người dân thường xuyên phải “đụng mặt” ngay cả trong các giờ cao điểm buổi sáng, chiều.

Những chiếc xe thu gom rác chiếm đến 1/3 lòng đường Nguyễn Trãi.

Khoảng 8 giờ sáng ngày 25/8 vừa qua, các phương tiện đang nhích dần từng cm trên đường vành đai 3, đoạn gần ngã tư Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi, thình lình một xe chở rác ầm ầm lao tới, nước thải rỉ xuống đường, mùi hôi bốc ra nồng nặc. Người đi đường vội dạt sang hai bên, còn xe ép rác cứ thế tiến nhanh về phía trước bằng mùi hôi thay cho việc bóp còi tín hiệu.

Vừa đưa tay lên che mũi, anh Nguyễn Văn Huân (trú tại Linh Đàm) bức xúc: “Chả hiểu họ thu gom kiểu gì mà lại chạy vào cái giờ cao điểm buổi sáng thế này. Đường đã đông còn cố chen vào, hôi thối nồng nặc thế này đầu độc mọi người cả ngày mất. Bẩn thế kia chỉ còn nước cố mà tránh sang bên cho nó vượt đi trước cho lành”.

Chiếc xe chở rác khiến nhiều người "phát sợ" trên đường vành đai 3 vào ngày 25/8.

Khoảng 18 giờ ngày 30/8, chen lẫn với dòng xe đông đúc đang lưu thông trên tuyến đường Khương Trung (Thanh Xuân) là hàng đủ các loại xe đẩy tay rác cao ngất ngưởng và thỉnh thoảng lại xuất hiện những chiếc xe chở rác. Thùng xe dơ bẩn, nước thải đen ngòm rỉ xuống đường tạo thành các vệt dài trên đường. Khi xe dừng lại thu gom, đoạn đường lập tức bị ùn ứ vì ai cũng ngán ngẩm cái mùi hôi nồng nặc. 

Cùng thời điểm, trên đường Khương Đình, đoạn gần cầu Khương Đình, một chiếc xe chở rác đỗ chình ình để thu gom, phía sau hàng chục xe rác kéo tay chiếm cả một đoạn đường dài. Mặt đường nhỏ, đang thi công, xe rác lại chiếm đến ½ lòng đường nên cảnh ùn ứ cứ thế diễn ra.

Thu gom xong, dù đường Khương Đình, Kim Giang đang thi công nhưng lái xe chở rác vẫn chạy ầm ầm, với tốc cao, bấm còi inh ỏi, làm những người đi phía sau phải “hưởng no” những cơn bão bụi và mùi hôi nông nặc.


Những chiếc xe chở rác bốc mùi hôi thối đến nhức mũi khi lại gần.

Chiều nào cũng vậy, cứ vào giờ tan tầm thì họ mới lại bắt đầu thu gom. Xe rác to lại ập tới chiếm cả một phần đường, mà đường thì đông như thế ùn ứ là chuyện dĩ nhiên. Ngày nào cũng phải chịu cái cảnh vừa ăn no bụi, vừa hít no mùi hôi”, chị Nguyễn Thị Hải Yến (nhà trên phố Khương Đình) nói.

Còn trên dọc tuyến đường Nguyễn Trãi, từ 18 giờ đến đêm khuya rất nhiều các xe thu gom rác thường đỗ theo kiểu “xí phần” với người đi đường. Tại đoạn đường gần cổng trường ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội, chợ Phùng Khoang… vào buổi chiều 1/3 lòng đường bị các loại xe thu gom rác chiếm đóng. Công nhân môi trường phân loại rác ngay trên lòng đường, nước thải từ những xe rác rỉ ra lênh láng. 

Tôi thực sự không hiểu nổi các công ty môi trường nghĩ thế nào mà cứ giờ cao điểm buổi sáng, buổi chiều thì họ lại bắt đầu cho thu gom rác thế này”, chị Nguyễn Thu Giang (trú tại phường Thanh Xuân Bắc) nói.

Những chiếc xe chở rác chạy ầm ầm trên đường gây ra những mối họa khôn lường 
về an toàn giao thông.

Khi được hỏi, một lái xe chở rác của Xí nghiệp môi trường Thanh Trì (Hà Nội) cho rằng, việc thu gom tiến hành vào nhiều giờ trong ngày chứ không riêng gì các giờ cao điểm. 

“Chúng tôi cũng biết là hôi, là bẩn nhưng đã gọi là rác thải thì phải hôi, bẩn rồi. Mọi người cũng phải chia sẻ chứ, nếu không vận chuyển thì còn hôi, còn bẩn hơn. Còn không chỉ trong các giờ cao điểm mà các giờ bình thường trong ngày chúng tôi vẫn tiến hành thu gom để đảm bảo môi trường Thủ đô trong sạch đấy thôi”, ông này thản nhiên cho hay.
 
Còn theo một công nhân môi trường làm việc tại Phùng Khoang (Từ Liêm, Hà Nội) thì giải thích, sở dĩ việc thu gom diễn ra trong giờ cao điểm là vì rác thải quá nhiều, thu gom đêm không hết nên nhiều khu vực phải đến sáng mới tiến hành thu gom được.

"Thu gom buổi sáng thì nhiều nơi trùng vào giờ đi làm của người dân thành ra cũng có nhiều phiền toái, còn chiều phải đi thu gom từ trong dân ra rồi tập kết nhưng hơn 6 giờ chúng tôi mới tiến hành đưa lên xe thì lúc đó nhiều tuyến đường cũng đã bớt đông rồi.", chị phân trần...
 
Xem Clip xe rác hoành hành giờ cao điểm:

Chia sẻ