Trung Quốc:

Kiếm bộn tiền nhờ… ngủ trong quan tài

Lê Hồng Hạnh (Theo bbs.hsw.cn) – TTVN,
Chia sẻ

Chỉ trong 1 phút, bạn có thể kiếm được 1,6 triệu đồng. Tuy nhiên điều kiện đặt ra là trong 1 phút này, bạn phải nằm ngủ trong… 1 chiếc quan tài.

Tại triển lãm quốc tế Pico Greenland ở Tây An, Trung Quốc diễn ra hôm 29/3 vừa qua, có một gian hàng của trang web Dịch vụ Tang lễ đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Trong gian hàng chỉ rộng khoảng 10 mét vuông, công ty cho gắn một tấm biển khá “giật gân”: Mỹ nữ, Quan tài, Thiên đường. Trước gian hàng còn đặt 1 chiếc quan tài gỗ sơn đen.
 


Khi vừa bắt đầu, 2 cô gái chỉ mặc bộ quần áo lót bó sát, khắp người được vẽ màu sặc sỡ bước lên đi lại. Trên tay các cô gái cầm 2 tấm bảng có dòng chữ: “Hôm nay quan tài là đồ mai táng, ngày mai quan tài là tác phẩm nghệ thuật”, “Quan tài trở thành tác phẩm nghệ thuật, người sống không tranh đất với người chết”.
 

Các cô gái xinh đẹp đi qua lại, trên tay là những tấm biển có nội dung kỳ lạ.
 
Người phụ trách trang web này cho biết, hoạt động này của họ có tên “đường tới Thiên Đường”. Thông qua nghệ thuật hành vi với chủ đề “Mỹ nữ, Quan tài, Thiên đường”, họ muốn nhắc mọi người nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống.
 
Khi tới nửa buổi triển lãm, 1 người đi ra, tay cầm tấm bảng có nội dung: “Tìm người dũng cảm, dám ngủ trong quan tài 1 phút, tiền thưởng: 100 tệ (hơn 300.000 VNĐ)”. Thấy không có ai lên tiếng, người này liền tăng giá lên thành 200 tệ, 300 tệ…
 
Đến khi tăng lên tới 500 tệ (khoảng 1.6 triệu VNĐ), 1 thanh niên liền xung phong tham gia. Nhân viên tại đây liền mở chiếc quan tài ra, chàng trai bước vào, nằm xuống, nắp quan tài được đóng lại tức thì. 1 phút sau, khi nắp quan tài được mở ra, chàng trai liền ngồi dậy, mặt tươi cười bước ra khỏi quan tài, sung sướng nhận số tiền thưởng 500 tệ.
 





Chàng trai dũng cảm chui vào quan tài.
 
Chàng trai này họ Dương, là người Tây An. Anh cho biết khi vừa bước vào quan tài thì cũng hơi sợ, nhưng khi quan tài đóng lại thì không sợ nữa. “Cảm giác nằm trong đó khá thoải mái, không khác gì nằm ngủ trên giường,” anh nói. Còn về việc lúc ấy có nghĩ tới ý nghĩa của cuộc sống hay không, thì Dương cho biết “không nghĩ nhiều lắm”.
 



Bước ra khỏi quan tài với vẻ mặt rạng rỡ.
 

Và sung sướng nhận tiền thưởng.

Một số người đứng xem triển lãm cho rằng, dùng hành động này để thu hút sự chú ý của mọi người quả thực hơi phản cảm, sống và chết là những việc rất nghiêm túc, đâu thể đem ra để thử được.
Chia sẻ