Kiểu cúng cụ của trẻ con

Su Hào,
Chia sẻ

Vừng nghe lời bà đặt bánh lên ban thờ để thắp hương. Đến lúc thắp hương, Vừng khấn: "Con lạy cụ ạ! Nhưng cụ đừng ăn bánh của con nhé!".

1. Vừng nhìn thấy con cua, hỏi ba:

- Ba ơi, cái quần con cua đâu?

- Cua không mặc quần con ạ!

- Vì sao nó không mặc quần hả ba?

- Vì nó sống dưới nước?

Vừng ngẫm nghĩ một lúc, lại hỏi:

- Sống dưới nước thì không mặc quần phải không ba?

- Đương nhiên, khi tắm con có mặc quần không?

- Đi tắm biển con có mặc quần mà ba!

- !!!???

2. Dì đến nhà chơi, Vừng cứ bắt dì kể chuyện. Dì kể cho Vừng nghe câu chuyện Cô bé quàng khăn đỏ: “Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé quàng khăn đỏ tên là Vừng, một hôm cô xách đồ ăn đến cho bà nội...”.

Dì đang kể chuyện thì Vừng ngắt lời:

- Không, xách đồ ăn cho bà ngoại chứ!

- Tại sao vậy? – Dì hỏi.

- Vì bà nội đang nằm trên tầng rồi!

3. Vừng và mẹ cùng hát bài “Làm anh khó lắm”. Mẹ hát đến đoạn: “Với em bé, phải người lớn cơ”. Vừng cãi:

- Không phải đâu mẹ hát sai rồi. Phải là: Nếu em bé đái, phải người lớn cơ!
 

4. Vừng đi học về, mẹ hỏi:

- Ở lớp con chơi với bạn nào?

- Bạn  Tuấn ạ! – Vừng trả lời dõng dạc.

- Bạn Tuấn là con trai hay gái?

- Là con gái ạ!

- Nhưng Tuấn là tên con trai mà con?

- Bạn ấy là con gái ạ! – Vừng vẫn khăng khăng.

Mẹ suy nghĩ một lúc rồi đổi câu hỏi:

- Thế bạn Tuấn có chim không con?

- Không ạ. Nhưng bạn í có vòi.

5. Trên lớp, Vừng hỏi cô giáo:

- Cô ơi, sao bụng cô to thế?

- Vì cô đang có em bé ở bên trong. Khi nào cô sinh em bé ra cũng đáng yêu như Vừng vậy đó!

Vừng nghe thấy thế thì reo lên:

- A, bụng ba em cũng to. Mai mốt ba cũng sinh em bé!

6. Vừng nghe lời bà đặt bánh lên ban thờ để thắp hương. Đến lúc thắp hương, Vừng khấn:

- Con lạy cụ ạ! Nhưng cụ đừng ăn bánh của con nhé!

Chia sẻ