Kim Lý phủ nhận chuyện làm trai bao; Đám cưới Mr.Đàm sẽ xa xỉ bậc nhất

Trangmory (Tổng hợp),
Chia sẻ

Vợ chồng Thủy Tiên không bao giờ ghen tuông; Bảo Yến ở ẩn, cấm tiệt con cái tham gia showbiz; Kim Lý phủ nhận chuyện làm trai bao...

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Kim Lý phủ nhận chuyện làm trai bao; Đám cưới Mr.Đàm sẽ xa xỉ bậc nhất 1

Đàm Vĩnh Hưng khá cởi mở tâm sự về chuyện gia đình về những cuộc tình đáng nhớ mà anh từng trải qua. Đàm Vĩnh Hưng cho biết: "Khi yêu, tôi luôn yêu như những ngày đầu, yêu một cách nồng cháy, cuồng nhiệt. Tôi mà yêu ai thì đảm bảo sẽ làm mọi thứ để người ta đổ. Sau khi người ta xiêu lòng thì tôi lại chạy (cười)".

Mr. Đàm thậm chí còn tiết lộ đám cưới trong mơ của anh sẽ phải xa xỉ bậc nhất: "Tôi đọc báo thấy mọi người vẫn thường khen ngợi đám cưới này xa xỉ, đám cưới kia lung linh. Nhưng nếu tôi tổ chức đám cưới sẽ còn ghê gớm hơn nữa, được truyền hình trực tiếp trên cả nước rồi cô dâu - chú rể sẽ xuất hiện trên một chiếc cano phóng thẳng từ đảo vào. Cả hai sẽ làm lễ trên một bãi biển trải đầy hoa hồng và đốt đuốc dọc bờ biển. Tất cả mọi thứ đều phải hoang dã và tuyệt vời. Còn màn cầu hôn, đeo nhẫn, nó phải hay hơn tất cả những đám cưới khác. Tôi đã lên sẵn kịch bản, nhưng có người nói là "cô dâu" đã chạy trốn, "cô dâu" không chịu"

Từng tuyên bố cô dâu nhất định phải là Mỹ Tâm nhưng lần này Đàm Vĩnh Hưng cho biết: "Tôi biết chắc là Tâm sẽ từ chối mình nên phải dùng câu đó để chạy trốn đám cưới. Nhưng cuộc đời không biết trước được điều gì. Biết đâu một ngày nào đó tôi sẽ kết hôn với đàn ông? Hoặc đó cũng có thể là một đại gia hay một người làm vườn chẳng hạn?"

Ca sĩ Bảo Yến

Kim Lý phủ nhận chuyện làm trai bao; Đám cưới Mr.Đàm sẽ xa xỉ bậc nhất 2

Sau 1 thời gian dài chống hiến vì nghệ thuật Bảo Yến cho biết cô sẽ giải nghệ, hoàn toàn không nhận show diễn. Khi tròn 60 tuổi, chị sẽ ở ẩn hoàn toàn: không dùng điện thoại, cắt đứt liên lạc với thế giới. Sinh ra trong gia đình làm nghệ thuật nhưng Bảo Yến “cấm tiệt” hai con trai theo nghiệp cầm ca vì cô không muốn thế hệ con cháu của mình sống khổ sở với áp lực của hào quang sân khấu.

Bảo Yến cho biết: "Tôi nhận thấy showbiz như một vũ trường và người nghệ sĩ thì đua nhau khoe tài sắc, mộng mị trong những ánh đèn lung linh chứ không có gì là thật, là thực tế cả. Đến hơn nửa cuộc đời, tôi không có lấy một người bạn, nói chi là bạn bè thân thiết. Ngần ấy năm tịnh tâm, tôi tránh xa hoàn toàn với mọi người xung quanh, sống bình thản và hết buồn phiền. Ai rồi nhan sắc cũng héo úa, già đi và cũng sẽ chết. Tôi chọn cuộc sống bình thản khi về cuối đời".

Ca sĩ Thủy Tiên

Kim Lý phủ nhận chuyện làm trai bao; Đám cưới Mr.Đàm sẽ xa xỉ bậc nhất 3

Trong chương trình “Lần đầu tôi kể” Thủy Tiên cho biết vợ chồng cô không bao giờ ghen tuông và mọi thứ Công Vinh đều nhận phần thua thiệt về mình: "Giữa Tiên và anh Vinh, sự mâu thuẫn không có bởi vì cái gì tốt đẹp hơn mình muốn người kia hưởng hơn là mình hưởng, tức là mong muốn cho người kia hạnh phúc còn lớn hơn mong cho hạnh phúc của bản thân mình.

Tiên và Vinh ví dụ, có miếng ngon người này bắt người kia phải ăn, người kia lại nhường lại... Tiên ít hay nói ra việc đó nhưng anh Vinh hay nói, ví dụ như: “Anh có thể ngủ ngoài đường, rách rưới cũng được miễn là em và con hạnh phúc, ấm no”. Còn Tiên chỉ suy nghĩ trong lòng như vậy thôi.

Mình cảm thấy mình là một người phụ nữ may mắn vì không phải ai cũng có thể tìm được người chồng thông cảm và hiểu mình. Từ bé mình đã thiếu tình thương của gia đình cho nên mình không biết những cách quan tâm đến người khác, cách đối nhân xử thế với nhà chồng hay với những người lớn hơn, thì anh Vinh là người rất khéo cư xử, đã giúp và chỉ cho Tiên, mình phải học ở chồng những cái đó.

Hoa hậu Mai Phương Thúy

Kim Lý phủ nhận chuyện làm trai bao; Đám cưới Mr.Đàm sẽ xa xỉ bậc nhất 4

Hoa hậu Việt Nam 2006 Mai Phương Thúy lần đầu tiết lộ những bí mật của mình trong 1 cuộc phỏng vấn ngắn. Mai Phương Thúy cho biết, kể từ khi đăng quang, chân người đẹp như được “tự động hóa” nên không chịu ở yên. Cô ít có thời gian gần gia đình. Dịp tết 2010, cô có đến 8 ngày quây quần với mẹ và em gái, đây cũng là kỳ nghỉ dài hơi nhất của Hoa hậu Việt Nam 2006.

Với Mai Phương Thúy, ô tô chính là… giường ngủ bởi cô liên tục di chuyển như con thoi. Những ai biết lịch làm việc của Mai Phương Thúy đều choáng váng bởi cô làm việc gần như không nghỉ trong suốt bốn năm trời. Có nhiều ngày, buổi sáng Thúy ở Sài Gòn, buổi trưa đã thấy ở Hà Nội, rồi chiều lại có mặt trong Sài Gòn. Chưa hết, đến đêm, cô nàng lại bay ra nước ngoài để làm việc tiếp.

Diễn viên Kim Lý

Kim Lý phủ nhận chuyện làm trai bao; Đám cưới Mr.Đàm sẽ xa xỉ bậc nhất 5

Trước tin đồn cho biết nam diễn viên từng là trai nhảy khi còn ở nước ngoài, anh cười lớn và cho biết: “Tôi chưa từng là trai nhảy. Chỉ là trong một bữa tiệc của bạn bè tại hộp đêm, tôi hứng chí thể hiện vũ đạo trên sân khấu. Khi ấy, một nữ đạo diễn cảm thấy thích thú và lập tức tiếp cận tôi cho một vai diễn trong phim của bà ấy, đồng thời yêu cầu tôi nhảy trên màn ảnh mà thôi”. Kim Lý cho rằng tin đồn mình là trai nhảy vốn đến từ rào cản ngôn ngữ khi anh không nói được tiếng Việt trong các cuộc phỏng vấn. Trên thực tế, Kim Lý cũng không mấy quan tâm đến những gì báo chí viết về anh, phần nhiều do anh không hiểu được tiếng Việt và không có thời gian nhờ bạn bè dịch sang tiếng Anh cho mình. Anh nói: “Bạn biết đấy, khi một người được truyền thông để ý tới, sẽ có nhiều câu chuyện về người đó được thêu dệt nên, chẳng thể nào có thể đính chính hay làm vừa lòng tất cả”.

Diễn viên Chương Tử Di

Kim Lý phủ nhận chuyện làm trai bao; Đám cưới Mr.Đàm sẽ xa xỉ bậc nhất 6

Chương Tử Di góp mặt tại Singapore International Film Festival - sự kiện đang diễn ra tại Quốc đảo sư tử với sự góp mặt của nhiều đoàn phim tên tuổi. Tại sự kiện, mỹ nhân Hoa ngữ đã có những chia sẻ về công việc, chuyện tình cảm... với báo chí nước này. Tử Di chia sẻ, cô nhận lời tham gia phim vì nhân vật mà cô đóng có những trải nghiệm hoàn toàn khác với cuộc sống thực của cô: "Đành rằng đó là một thách thức, nhưng thông qua những thử thách, chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều". 

Chia sẻ về chuyện riêng tư, Tử Di nói: "Hôn nhân nói riêng và cuộc sống nói chung, nên để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Thực sự, tôi cảm thấy rằng có những chuyện không thể nào sắp đặt được. Bạn thậm chí còn không thể biết điều gì sẽ diễn ra vào ngày mai cơ mà? Yêu nhau chỉ là học cách bảo vệ, yêu thương và cho nhau những không gian riêng, vậy thôi". 

Hoàng Nghị Thanh

Kim Lý phủ nhận chuyện làm trai bao; Đám cưới Mr.Đàm sẽ xa xỉ bậc nhất 7

Sau ly hôn, trong khi Huỳnh Dịch chọn giải pháp giữ im lặng, thì Hoàng Nghị Thanh lại liên tục than thở trên trang cá nhân, và tố vợ cũ không cho mình gặp con gái. Tuy nhiên mới đây, doanh nhân này đã "gây sốc" khi công khai buông lời chê bai chính con gái của mình: "Xem xong ảnh bỗng có cảm giác không nói thành lời, con bé gầy đi nhiều, xấu đi rồi... bớt một chút hồn nhiên, bớt một chút trong sáng, thêm vào đó là sự giả tạo trước đây chưa từng có... Đã từng trông chờ, nhưng đứa con gái ngây thơ tôi từng nâng niu chăm chút ngày càng rời xa..."

Những dòng chia sẻ của Hoàng Nghị Thanh ngay lập tức vấp phải sự phản ứng của cộng đồng mạng. Một blogger chỉ trích: "Anh ta thật nhẫn tâm, tại sao anh ta lại có thể chê chính con ruột của mình xấu?" Ngay lập tức, Hoàng Nghị Thanh đã phản bác lại: "Con bé là con của tôi ư? Con kiểu gì mà không được gặp mặt, chỉ được nhìn qua ảnh và video? Tôi thấy nực cười... Có nhà ai cha mẹ chết mà cũng không được nhìn thấy mặt con cái không? Bây giờ con cái của bạn bè gặp tôi còn nhiều hơn cả con bé".

Diễn viên Lam Chính Long

Kim Lý phủ nhận chuyện làm trai bao; Đám cưới Mr.Đàm sẽ xa xỉ bậc nhất 8

Từ Hy Viên và Lam Chính Long quen nhau và nảy sinh tình cảm khi cùng diễn xuất trong bộ phim Vườn sao băng năm 2004. Lam Chính Long kém Đại S 3 tuổi. Sau hơn 1 năm hẹn hò, hai người tuyên bố mỗi người một ngả năm vào 2005.  Mới đây, một bức thư được cho là của Lam Chính Long viết gửi Từ Hy Viên trước khi hai người chia tay đã được tiết lộ trên mạng. Trong thư, Lam Chính Long gọi Từ Hy Viên là "em yêu", và viết những dòng đầy day dứt, xót xa. 

Lam Chính Long cũng ám chỉ Đại S là kẻ ham tiền, thích sài đồ hiệu: "Em thích túi LV, thích đồ Skil. Mỗi lần đến Hồng Kông là em lại điên cuồng mua sắm những thứ đồ có giá lên đến hàng trăm vạn. Em nói vì anh yêu em phải trở nên cao sang, sành điệu. Nhưng em yêu, em có biết không, kẻ suốt ngày đi dép lê như anh chẳng hề quan tâm người yêu của mình có phải là quý cô sành điệu hay không?"

Tình cũ của Từ Hy Viên thậm chí còn ai oán viết: "Những thứ trang sức, đồng hồ, mặt nạ đắt tiền đã che lấp sự trong sáng, đơn thuần của em mất rồi". Cuối cùng, Lam Chính Long kết luận dù rất yêu Đại S song anh vẫn phải đau đớn chia tay vì không thể mang đến thứ tình yêu mà cô muốn.
Chia sẻ