Kim Tuyến: Tôi muốn chết vì bị bố mẹ từ mặt sau khi ly hôn

Thu Thảo. Ảnh: Leon,
Chia sẻ

"Khi quá buồn vì ly hôn, tôi cứ suy nghĩ hay là mình chết. Còn nếu không chết, mình sẽ làm cho ba mẹ mình buồn" - Kim Tuyến nói.

19 tuổi lấy chồng, 21 tuổi ly dị, Kim Tuyến đã trải qua 10 năm cuộc sống độc thân. Nhìn lại quãng đời u tối của mình, Kim Tuyến chia sẻ, cô từng cảm thấy hối hận vì đã kết hôn và ly hôn quá vội vàng. Tại talkshow 1 TIẾNG KỂ HẾT, Kim Tuyến lần đầu tiên bộc bạch về quá khứ.

Kim Tuyến: Tôi muốn chết vì bị bố mẹ từ mặt sau khi ly hôn - Ảnh 1.

Theo đó, nữ diễn viên chia sẻ rằng: "Dường như lúc đó mình không đủ thời gian, đủ trưởng thành để tách ra khỏi cuộc hôn nhân. Mình chỉ biết thứ gì cần làm là phải làm để bảo vệ con. Nếu ở thời điểm này, gặp khó khăn mình sẽ lắng lại để chuẩn bị nhiều thứ hơn. Tôi nghĩ, làm mẹ đơn thân phải có tiền thì tôi đi làm. Vì tôi không có tiền, chuyện ly hôn của tôi cũng không được gia đình ủng hộ. Khi ly hôn, tôi khá bướng bỉnh. Người ngoài cuộc làm sao hiểu được mình ở trong cuộc hạnh phúc hay đau khổ thế nào".

"Lúc đó tôi yếu đuối lắm, hễ mỗi lần mở miệng ra giải thích là lại muốn khóc rồi. Tôi không nghĩ mình phải chọn phương pháp giải thích. Ba mẹ không ủng hộ thì tôi sẽ làm một mình. Sau khi ly hôn, bố mẹ cạch mặt tôi. Gia đình tôi khá là phong kiến, cứ luôn nghĩ rằng phụ nữ như thế nào đi nữa vẫn phải giữ riêng, không được nói ra. Tôi lại là kiểu rất sợ ba mẹ. Cứ ba mẹ trừng mắt thôi là đã run tay run chân rồi. Khi ba mẹ không đồng ý, tôi cũng chẳng dám mở miệng ra van xin, năn nỉ".

Kim Tuyến: Tôi muốn chết vì bị bố mẹ từ mặt sau khi ly hôn - Ảnh 2.

Với câu hỏi có từng hối hận vì làm cho ba mẹ buồn, Kim Tuyến nói thêm: "Ba mẹ của tôi cũng làm cho tôi buồn vậy. Nếu đứng ở một góc độ nào đó, ba mẹ thương tôi lắm. Ba mẹ không muốn tôi rơi vào hoàn cảnh đó. Nhưng cuộc sống mà, khi quá buồn, tôi cứ suy nghĩ hay là mình chết. Còn nếu không chết, mình sẽ làm cho ba mẹ mình buồn. Vậy giữa chuyện chết và buồn, bạn chọn cái nào? Cái thời đó, không nghĩ chuyện chết là tiêu cực. Cuộc sống của tôi quá tiêu cực thì tôi sống tích cực kiểu gì? Tôi biết làm sao khi không có ai giúp đỡ tôi. Kim Tuyến ở thời điểm đó mà đòi suy nghĩ tích cực hơn thì đó là yêu cầu hơi quá đáng".

"1 tiếng kể hết": Kim Tuyến muốn chết sau khi ly dị chồng

Chia sẻ