Kinh nghiệm 100 giờ đồng hành cùng con học ngoại ngữ của 1 bà mẹ Hà Nội: Từ chưa biết gì lên trình độ A2, chi phí 0 đồng và có chứng nhận của đại học Mỹ

Hạ Uyên,
Chia sẻ

Kevin bắt đầu học ngôn ngữ này từ con số 0, thời điểm từ giữa tháng 10/2021. Đến bây giờ đã học khoảng 100h (4 tháng). Tổng chi phí bỏ ra là 0 đồng.

Hiện nay, phụ huynh có xu hướng cho con học thêm để có thể biết song ngữ hoặc đa ngôn ngữ. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng trẻ em biết nhiều ngôn ngữ sẽ có trí tưởng tượng tốt hơn và linh hoạt hơn trong suy nghĩ. Nó mở cánh cửa ra các nền văn hóa khác và giúp trẻ hiểu, đánh giá cao mọi người từ các quốc gia. Đơn giản hơn, học ngoại ngữ đem lại niềm vui cho mọi đứa trẻ.

Bé Kevin Nguyễn - con chị Chim Sâu (Hoàng Thu Trang) năm nay học lớp 5. Bé bắt đầu học môn tiếng Anh khi đã 9,5 tuổi, sau 18 tháng tuân thủ theo lộ trình của mẹ đặt ra, thành quả nhận được là "ngoài mức mong đợi". Xem thêm về kinh nghiệm học tiếng Anh của Kevin TẠI ĐÂY.

Chị Hoàng Thu Trang cũng đưa ra một lộ trình khác để con học ngôn ngữ thứ hai là tiếng Tây Ban Nha. Chị Trang cho biết, tiếng Tây Ban Nha là một trong những ngôn ngữ phổ biến trên thế giới sau tiếng Anh và tiếng Trung. Bên cạnh đó, Kevin mơ ước sau này làm nhà ngoại giao nên bé rất tích cực học ngoại ngữ.

Kevin bắt đầu học ngôn ngữ này từ con số 0, thời điểm từ giữa tháng 10/2021. Đến bây giờ đã học khoảng 100h (4 tháng). Tổng chi phí bỏ ra là 0 đồng. Hiện nay, bé có thể nói về các chủ đề: Giới thiệu bản thân, gia đình, mua sắm, du lịch, thể thao, nghề nghiệp, ước mơ... Nghe hiểu các đoạn hội thoại đơn giản. Đọc hiểu các sách truyện đơn giản viết cho trẻ em không quá nhiều chữ. Viết các đoạn văn về các chủ đề trên trong phạm vi 150-200 từ.

Về ngữ pháp: Bé sử dụng được các thì hiện tại, hiện tại tiếp diễn, hiện tại hoàn thành, quá khứ, tương lai, câu bị động... Hiện chị Trang ước tính con ở trình độ đầu A2. Kevin cũng đạt chứng nhận của University of California, Davis (Mỹ).

Kinh nghiệm 100 giờ đồng hành cùng con học ngoại ngữ của 1 bà mẹ Hà Nội: Từ chưa biết gì lên trình độ A2, chi phí 0 đồng và có chứng nhận của đại học Mỹ - Ảnh 1.

LỘ TRÌNH CỦA KEVIN NHƯ SAU:

Giai đoạn 1: Khởi động từ số 0, đọc khoảng 400-500 bài trên app Razkid

Chị Trang đã đăng kí sẵn Razkid từ trước, khoảng 350.000 đồng/năm. Sau này không dùng tiếng Anh nữa thì mới mở option tiếng Tây Ban Nha. Hầu hết các bạn nhỏ học tiếng Anh thường sẽ có sẵn razkid trong máy nên tận dụng để học thêm tiếng Tây Ban Nha, còn nhà nào không có thì bỏ thêm 350.000 đồng cho 1 năm sử dụng hoàn toàn quá rẻ. (Mở option tiếng Tây Ban Nha thế nào các bạn trực tiếp liên hệ người bán).

Cứ làm tuần tự các bước như với tiếng Anh: Nghe - đọc lại - ghi âm - làm quiz. Kevin đọc tầm 400 để có 1 chút vốn từ thì chuyển sang giai đoạn 2.

Lưu ý: Tuỳ khả năng của từng bé mà các bạn dùng nhiều hay ít thời gian cho giai đoạn này. Có bạn cần đến tầm 700-800 bài mới sẵn sàng bước tiếp, có bạn ít hơn. Nhưng chắc chắn nếu dưới 400 bài thì không theo nổi các khoá ở giai đoạn 2 được.

Giai đoạn 2: Đăng kí 5 khóa học tiếng Tây Ban Nha trên Coursera

Học tiếng Tây Ban Nha bằng tiếng Anh. Level dự kiến nếu hoàn thành hết 5 khóa: Khoảng đầu A2.

Coursera là nhà cung cấp các khóa học online, thường được gọi là MOOCs hoặc Khóa học trực tuyến mở rộng, từ các trường đại học hàng đầu trên thế giới. Các đối tác của Coursera bao gồm Stanford, Duke, Penn, Princeton, Michigan, Peking và HEC Paris. Coursera cũng hợp tác với các công ty như IBM, Google và PwC – những công ty này cũng đã đưa ra các khóa học về Coursera. 

Coursera cung cấp 400 nhóm khóa học được gọi là Chuyên ngành, Chứng chỉ Chuyên nghiệp và MasterTracks. Với Coursera, nếu chịu khó khai thác sẽ có rất nhiều khoá học hay ho bổ ích. Bạn có thể xin học FREE bằng cách tự Google làm thế nào đăng kí miễn học phí trên Coursera.

Nếu không, bố mẹ có thể lựa chọn hình thức đóng tiền, tầm 40-80$ một khoá và tùy khoá. Học xong sẽ có chứng nhận (certificate) cấp bởi trường dạy và Coursera. Như 5 khoá tiếng Tây Ban Nha bé Kevin theo học được dạy và cấp certificate bởi University of California, Davis (Mĩ), nếu phải đóng tiền thì mất khoảng 300~350$ cho cả 5 khoá. Nhà chị Trang xin học miễn phí.

Đây là link tổng hợp 5 khoá tiếng Tây Ban Nha.

Link: https://www.coursera.org/specializations/learn-spanish

Lưu ý: 

- Học theo trình tự từ khoá 1 đến khoá 5.

- Tổng khoảng 100 - 120h học cho 5 khoá (trung bình 5 tháng, nhanh hơn hoặc chậm hơn tuỳ khả năng).

- Lượng kiến thức của mỗi khoá tương đối nhiều. Tổng 5 khoá cung cấp khoảng 1500 từ vựng thông dụng.

- Tuần nào cũng làm ít nhất 2 bài viết (100-200 từ), trên dưới 100 câu quiz về từ vựng và ngữ pháp, bài tập mảng từ vựng (trung bình 50 câu), 1 bài nói (phải ghi âm lại và tải lên hệ thống).

- Quiz và bài viết đều có điểm (máy chấm hoặc học viên cho điểm lẫn nhau). Phải qua (trên 80%) mới được tính. Hoàn thành toàn bộ bài vở đạt yêu cầu mới được cấp chứng nhận cuối khoá.

Kinh nghiệm 100 giờ đồng hành cùng con học ngoại ngữ của 1 bà mẹ Hà Nội: Từ chưa biết gì lên trình độ A2, chi phí 0 đồng và có chứng nhận của đại học Mỹ - Ảnh 3.

Để học được thì các bạn cần:

- Tiếng Anh tốt để nghe giảng và hiểu bài. Học online cùng video bài giảng.

- Ít nhất 10 - 12 tuổi trở lên vì các bài giảng của Coursera được thiết kế với lượng kiến thức rất nhiều và dành cho người có khả năng tiếp thu tốt.

- Tự giác và khả năng tự học phải CỰC TỐT. Nếu không thì phải có bố/mẹ theo sát, hay nói chính xác là kè kè bên cạnh.

Kinh nghiệm của chị Trang:

- Kevin mỗi ngày trung bình dùng 1h để học tiếng Tây Ban Nha, ngày nhiều hơn ngày ít hơn nhưng KHÔNG NGHỈ NGÀY NÀO.

Bố/mẹ phải chuẩn bị sẵn tinh thần để đồng hành. Nếu xác định học tiếng Tây Ban Nha nghiêm túc và muốn đạt được kết quả rõ ràng ra tấm ra miếng thì phải bỏ công sức tương ứng. Dù Kevin rất thích học ngoại ngữ nhưng để con không bỏ cuộc khi gặp những bài khó nhằn mà không biết tìm câu trả lời ở đâu (nhà không ai biết tiếng Tây Ban Nha cả, bài kiểm tra cũng không có "teacher book" để soi đáp án), thì cả mẹ và con phải cực kì kiên trì và nỗ lực.

Để con đi qua từng tuần học, hoàn thành các bài kiểm tra, bài viết... nghe thì đơn giản chứ làm cũng không dễ lắm đâu. Chị Trang phải treo phần thưởng mỗi khi con hoàn thành 1 level, quy định deadline cho các bài tập, bài kiểm tra... Nói chung phải ngồi học cùng con mỗi ngày 1 tiếng trong suốt 4 tháng qua. Có những lúc buồn ngủ mắt díp cả lại mà vẫn phải giả vờ tỉnh táo ngồi cạnh để làm gương cho con.

"Mình nhớ có những bài kiểm tra phần ngữ pháp cho viết lại câu và chia động từ rất khó, có bài con mình làm đến 5 ngày mới qua được, tức phát khóc. Cũng may Coursera cho phép làm đi làm lại bài kiếm tra đến khi nào đạt yêu cầu (80%) mới thôi. Chứ không nhà mình chắc cũng bỏ cuộc lâu rồi", chị Trang chia sẻ.

"Về việc thu xếp thời gian, nhà mình mỗi tối đi ngủ sớm 1 tiếng để sáng dậy sớm 1 tiếng học tiếng Tây Ban Nha. Con mình không đi học thêm (trừ Nhạc viện), không có bài tập về nhà (vì làm hết trên trường rồi). Bạn ấy ăn tối xong chỉ xem phim hoạt hình giải trí 1h và đi ngủ lúc 20:30. Đến giờ, con đã có thể tự xoay xở với các bài giảng trên Coursera và còn chủ động tự tìm các khoá học theo sở thích, như Writing professional emails in English hoặc khoá Excel do Microsoft dạy. Mẹ cũng chuẩn bị được nghỉ hưu rồi".

Kinh nghiệm 100 giờ đồng hành cùng con học ngoại ngữ của 1 bà mẹ Hà Nội: Từ chưa biết gì lên trình độ A2, chi phí 0 đồng và có chứng nhận của đại học Mỹ - Ảnh 5.

- Có mục tiêu rõ ràng

Hiện giờ Kevin đã xong 3 khoá tiếng Tây Ban Nha trên Coursera và đang chuẩn bị học khoá thứ 4. Tới đây, chị Trang yêu cầu con bắt đầu đọc truyện bằng tiếng Tây Ban Nha, bắt buộc mỗi tuần 1-2 mẩu truyện nhỏ. Hết khoá thứ 5 miễn phí trên Coursera thì chị sẽ cho con làm một số quyển đề luyện thi A2. Dự kiến sẽ đạt A2 tầm hè này. Mục tiêu xa hơn là sẽ đạt B1 tiếng Tây Ban Nha vào đầu năm sau.

"Con mình học ở trường từ 9-17h, không homeschool. Bạn ấy mới lớp 5 thôi, chưa vào cấp 2. Việc thu xếp thời gian như thế nào để học thêm cái này cái kia thì cũng phụ thuộc vào mục tiêu cụ thể của từng gia đình nữa! Mỗi đứa trẻ có khả năng khác nhau, có đứa học nhanh có đứa học chậm, có bạn thích hợp tự học, có bạn cần có cô giáo.

Học ngoại ngữ muốn hiệu quả lại còn ít tốn kém thì đương nhiên gia đình cần phải bỏ công sức, rất nhiều là đằng khác. Con mình thích học nhưng mà không phải lúc nào nó cũng thích, nó kêu chán đầy lần, nên để đi theo được đến ngày hôm nay thì mình mất rất nhiều thời gian và nỗ lực, cũng hi sinh nhiều thứ và quan trọng nhất là mẹ không bỏ cuộc (chứ chưa nói đến con)", chị Trang chia sẻ thêm.

Chặng đường học tiếng Tây Ban Nha theo chị Trang vẫn còn dài. Bên cạnh đó, tiếng Tây Ban Nha quả thật không tìm được nhiều tài liệu như tiếng Anh nên chị vẫn đang mò mẫm thêm.

Chia sẻ