Kỳ lạ cô gái "hồi sinh" sau khi bị đóng băng 6 tiếng, hệt như miếng thịt trong ngăn đá tủ lạnh: Y học nói đó là một tình trạng hiếm gặp

Minh Võ,
Chia sẻ

Ai nhìn vào cũng nghĩ cô gái này đã chết, bởi chẳng có ai sống nổi dưới cái lạnh âm 30 độ C. Nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra ngay sau đó…

Nhiều người nghĩ rằng những câu chuyện "chết đi sống lại" chỉ xuất hiện trong cổ tích hoặc là sản phẩm của trí tưởng tượng. Thế nhưng, quan điểm này sẽ phải thay đổi khi biết đến trường hợp kỳ lạ của một cô gái bị đóng băng 19 tuổi đến từ Mỹ - Jean Hilliard.

Bị đóng băng dưới 30 độ C vào một đêm định mệnh

Vào một đêm đông rét buốt ngày 20/12/1980, cô gái 19 tuổi Jean Hilliard quyết định lái xe từ nhà bạn về nhà ở Lengby (Mỹ) mặc cho thời tiết đang giảm xuống âm 30 độ C. Khi đang trên đường, Jean bỗng không làm chủ được tay lái do đường trơn trượt vì băng giá, khiến xe trượt dài và đâm vào một cái mương gần đó.

Kỳ lạ cô gái "hồi sinh" sau khi bị đóng băng 6 tiếng, hệt như miếng thịt trong ngăn đá tủ lạnh: Y học nói đó là một tình trạng hiếm gặp - Ảnh 1.

Do lái xe trên đường băng tuyết, Jean đã tự đâm vào cái mương gần đó (Ảnh minh họa).

Lúc đó, Jean không hề lo lắng hay bận tâm quá nhiều về thời tiết bên ngoài. Cô chỉ nghĩ đơn giản rằng, nếu cứ ở trong xe thì sẽ chết cóng nên phải tìm cách giải quyết ngay. Vì thế cô đã mặc tạm cái áo khoác phong phanh, đi giày cao cổ kèm găng tay, cứ thế rảo bước trên đường với hy vọng tìm được nhà dân để vào sưởi ấm.

Jean cứ đi mãi, đi ngược chiều gió trong cái lạnh cắt da cắt thịt như vậy. Chẳng bao lâu sau, cô đã kiệt sức và gục ngã trước cửa nhà một người bạn cách đó vài mét. Quần áo không đủ ấm, cơ thể thì như đóng băng khiến Jean chẳng thể gượng dậy nổi. Lúc đó là vào khoảng 1 giờ sáng, thời tiết quá lạnh nên chẳng ai ra ngoài đường và phát hiện cô gái trẻ tội nghiệp ấy.

Đóng băng suốt 6 tiếng đồng hồ và sự "tái sinh" diệu kỳ

Cứ thế, Jean nằm bất động trước cửa nhà bạn suốt 6 tiếng đồng hồ mà không ai biết. Mãi cho đến 7 giờ sáng, khi Wally Nelson – bạn của Jean, bước ra khỏi nhà đi làm mới phát hiện ra. Anh ấy thấy Jean đang nằm bất tỉnh, cơ thể thì đông cứng như một tảng băng, người thì nhợt nhạt như đã chết.

Nhìn thấy bạn mình trong tình trạng như vậy, Wally đã vô cùng hoảng hốt tìm cách cứu cô. Anh ấy đã phải chật vật mới đẩy được cơ thể cô vào ghế sau ô tô để đưa đến bệnh viện. Đúng 8 giờ sáng, các bác sĩ tại Bệnh viện thành phố Fosston đã tiếp nhận ca cấp cứu nghiêm trọng này. Ai nấy cũng đều sốc nặng và ngơ ngác trước tình trạng của Jean, họ không biết làm thế nào để cứu cô bởi trong suốt sự nghiệp làm ngành y chưa bao giờ gặp phải ca bệnh thế này.

Kỳ lạ cô gái "hồi sinh" sau khi bị đóng băng 6 tiếng, hệt như miếng thịt trong ngăn đá tủ lạnh: Y học nói đó là một tình trạng hiếm gặp - Ảnh 2.

Wally Nelson (khi về già) hồi tưởng lại câu chuyện và chia sẻ với phóng viên.

Theo lời kể của các bác sĩ, Jean lúc này thở rất chậm, tim chỉ đập khoảng 8 nhịp/phút. Thậm chí họ còn chẳng thể dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ cơ thể cô được. Toàn bộ cả người Jean đều đóng băng, không còn một khớp nào có thể cử động. Cơ thể Jean rắn chắc đến nỗi kim không thể đâm xuyên qua da, mắt cũng không còn phản ứng với ánh sáng.

"Cơ thể cô ấy lạnh lẽo và đông cứng hệt như một miếng thịt trong ngăn đá tủ lạnh vậy, các chi trên người không thể gập lại được. Kể cả khi chúng tôi làm tan bằng sau 3 tiếng thì cô ấy cũng không hề có phản ứng gì. Nhiệt độ cơ thể chỉ vào khoảng 26 độ C, còn tim thì chỉ đập nhẹ tựa lông hồng" – Geogre Sather, bác sĩ điều trị cho Jean chia sẻ.

Quá bất lực, các bác sĩ chỉ biết đặt những gói ủ ấm xung quanh Jean để giúp cô tăng nhiệt độ cơ thể, cố thêm một chút với hy vọng phép màu sẽ xảy ra. Tuy nhiên, họ cũng báo trước với bố mẹ Jean để gia đình chuẩn bị tinh thần và lo hậu sự. Hầu như tất cả cơ quan và nội tạng đang lạnh dần và không hoạt động nữa, các chuyên gia cũng không thể cứu được não của cô. Lúc ấy, Jean chẳng khác gì một xác chết đóng băng, không hề có dấu hiệu của sự sống.

Ngồi bên giường bệnh của con gái, mẹ cô chỉ biết đau lòng nắm tay và cầu nguyện thần linh. Bà cũng biết Jean đã hết hy vọng cứu chữa và chẳng bao giờ tỉnh lại được nữa… May thay, một phép màu đã xảy ra và cứu Jean thoát khỏi ngưỡng cửa sinh tử trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Kỳ lạ cô gái "hồi sinh" sau khi bị đóng băng 6 tiếng, hệt như miếng thịt trong ngăn đá tủ lạnh: Y học nói đó là một tình trạng hiếm gặp - Ảnh 3.

Hình ảnh trước và sau khi bị đóng băng của Jean Hilliard, khiến mọi người không khỏi kinh ngạc.

Cụ thể, vào 11 giờ trưa ngày 21/12/1980, cơ thể Jean bỗng dưng co giật và lấy lại ý thức dần dần. Chỉ 2 tiếng sau, cô tỉnh dậy và đòi uống nước mà không hề có dấu hiệu đau đớn gì. Đến đêm Jean đã có thể di chuyển cả hai tay và hai chân, sau đó đi lại tập tễnh như chưa hề có vụ tai nạn nào xảy ra.

Sức khỏe của Jean cũng dần phục hồi nhanh chóng và quay về với cuộc sống thường nhật. Sau 6 năm nằm tại phòng hồi sức tích cực, cô đã được xuất viện mà không hề có di chứng nào. Tận mắt chứng kiến quá trình "cải tử hoàn đồng" của cô, hội đồng bác sĩ Fosston cũng phải thốt lên rằng họ chưa bao giờ thấy trường hợp kỳ diệu như vậy.

Lý giải của chuyên gia ngày nay về ca bệnh của Jean

Vào thời bấy giờ, trường hợp của Jean Hilliard vẫn còn là một bí ẩn của ngành y. Họ không thể hiểu nổi tại sao một người đã bị đóng băng, gần như mất hết dấu hiệu sự sống lại có thể "hồi sinh" thần kỳ như thế. Nhưng ngày nay, các chuyên gia đã giải mã được chính xác về ca bệnh của cô.

Cụ thể, tiến sĩ David Plummer của Đại học Minnesota cho biết, tình trạng của Jean có thể gọi là hạ thân nhiệt ngủ đông, khi mà mọi hoạt động của cơ thể đều "tắt" vì quá lạnh. Ông đã từng xử lý hơn 10 trường hợp bị đóng băng hệt như Jean và đã thành công.

Kỳ lạ cô gái "hồi sinh" sau khi bị đóng băng 6 tiếng, hệt như miếng thịt trong ngăn đá tủ lạnh: Y học nói đó là một tình trạng hiếm gặp - Ảnh 4.

Jean Hilliard chụp ảnh cùng bố và mẹ sau khi "rã đông" thành công.

Theo các chuyên gia, khi cơ thể của con người dần lạnh đi, dòng máu trong người sẽ chảy chậm lại giống như một con gấu đang ngủ đông. Lúc này cơ thể sẽ cần ít oxy hơn để duy trì sự sống. Nhưng khi tốc độ lưu lượng máu tăng tương đương với nhiệt độ cơ thể thì họ sẽ dần phục hồi. Đó là những gì xảy ra khi Jean Hilliard được các bác sĩ chườm ấm quanh người.

Y học hiện đại ngày nay đã giải mã được tình trạng đóng băng kỳ lạ này. Cho nên các bác sĩ thường dùng một thiết bị đặc biệt để làm ấm máu bệnh nhân, trước khi đưa nó trở lại cơ thể họ. Khi máu ấm trở lại, nó sẽ chảy qua các cơ quan nội tạng trơn tru hơn và giúp chúng hồi phục.

Hiện nay, y học đã sử dụng liệu pháp đóng băng để áp dụng cho người rơi vào tình trạng "thập tử nhất sinh" và không có cách điều trị nào khác, nhằm cho bệnh nhân rơi vào trạng thái chết lâm sàng cho tới lúc y học đủ phát triển để chữa loại bệnh đó. Gần 1000 người trên thế giới đã chọn cách bảo quản lạnh cơ thể sau khi chết để chờ cơ hội tái sinh trong tương lai.

Kỳ lạ cô gái "hồi sinh" sau khi bị đóng băng 6 tiếng, hệt như miếng thịt trong ngăn đá tủ lạnh: Y học nói đó là một tình trạng hiếm gặp - Ảnh 5.

"Y học hiện đại đã chữa khỏi những bệnh hiểm nghèo mà cách đây 50 năm bác sĩ phải đầu hàng. Vậy nên, phương pháp đông lạnh chính là cách để kéo dài thời gian, ngăn chặn những tế bào phân hủy và chờ những kỹ thuật tiên tiến trong tương lai" – Max More, giám đốc của Tổ chức kéo dài sự sống Alcor, bang Arizona (Mỹ) chia sẻ.

Về phần của Jean Hilliard, sau sự cố năm đó thì bây giờ cô vẫn sống khỏe mà không có di chứng gì. Cô đã kết hôn và có con như bình thường, nhưng đã bỏ thói quen lái xe trên những con đường băng giá vào ban đêm.

Tổng hợp

Kỳ lạ cô gái "hồi sinh" sau khi bị đóng băng 6 tiếng, hệt như miếng thịt trong ngăn đá tủ lạnh: Y học nói đó là một tình trạng hiếm gặp - Ảnh 6.

Chia sẻ