“Làm sao sống sót khi phải về quê nội hả giời?”

Quỳnh Anh,
Chia sẻ

Vết mổ làm thị đau, mệt mà mẹ chồng thị thì cứ lải nhải bên cạnh...

Sáng sớm, chuẩn bị ngồi vào bàn trang điểm, lon ton đi làm ngày cuối trước khi nghỉ “nằm ổ” chờ ngày sinh con, thị thấy ươn ướt dưới đũng quần… Vỡ ối. 

Thị lạch bạch đi về phía chiếc máy vi tính, bật màn hình kì cạch email: “Chị ơi, em vỡ ối rồi, em sắp sinh! Em chuẩn bị vào viện. Em làm nốt cái báo cáo, xong xuôi em gửi và xin phép đi đẻ ạ”…

Chồng thị thấy vợ kêu: “Vỡ ối rồi” thì bấn loạn, chạy vòng quanh phòng không biết nên làm việc gì trước, việc gì sau. Quay sang nhìn vợ, vẫn thấy đủng đỉnh, chồng đâm ra… cáu: “Ô thế không định đẻ nữa à?”. 

Thị quay ra, mặt vẫn tỉnh bơ: “Có chứ, đi ngay đây, chỉ là chưa thấy đau, mới có chút nước…”.

Thị đẻ mổ. Mấy tiếng sau ca đẻ, thị nằm nhăn nhó, bất động và được đẩy về phòng yêu cầu. Vừa thấy bóng thị, mẹ chồng chạy ra, mặt dài thuỗn: “Con đau thế cơ à? Hồi mẹ mổ u xơ, chẳng thấy đau gì cả, đi lại ầm ầm. Có sao đâu!”.

“Làm sao sống sót khi phải về quê nội hả giời?”
Thị thở hắt ra, nghĩ đến chuỗi ngày về quê để được mẹ chồng chăm nuôi, ruột gan của thị chát chúa... (Ảnh minh họa)

Thị đau, chẳng nói nên lời. Nuốt nước mắt bỏ qua! Mẹ chồng ơi là mẹ chồng!

Ngày thứ 2 nằm viện. Mẹ chồng ngó nghiêng sang giường bên cạnh, thấy họ đang pha sữa cho con ti. Mẹ chồng nhanh nhảu hỏi chuyện: “Sữa nhà cậu mua có tốt không? Cho tôi xem để tôi mua cho cháu. Dâu nhà tôi chả biết gì cả!”.

Dứt lời, mẹ chồng thị lục tung ngăn tủ, lôi ra kỳ được hộp sữa và chạy lại khua khoắng trước mặt anh “hàng xóm”: “Loại nhà tôi đây này, tôi xem của nhà anh nào…”.

Anh chồng của chị giường bên đang hí hoáy pha sữa cho con, bỗng đâm ra lúng túng. Nghệt mặt ra một lúc, anh mới trả lời: “Sữa sơ sinh thì loại nào cũng như nhau thôi bác ạ. Cùng là loại sữa sơ sinh mà...”.

Vết mổ khiến thị đau và ê ẩm cả người, thị vẫn ôn tồn gắng ngóc đầu dậy nói với mẹ chồng: “Cùng là sữa sơ sinh hết mà mẹ”.

Dường như mẹ chồng thị vẫn không đủ tin tưởng: “Nhìn vào cái nhãn trên hai hộp có giống nhau đâu? Nhà nó khác nhà mình. Rõ ràng là thế mà!”

Thị đáp: “Ở ngoài cửa hàng thì có nhiều loại lắm. Mình chỉ chọn một loại cho cu tí dùng thôi mẹ ơi. Làm sao chọn hết được”.

Mẹ chồng thị vẫn khăng khăng, mặt đỏ lựng, đứng giữa phòng nhìn qua, nhìn lại hai bên giường và chốt một câu xanh rờn: “Nhưng nhà cậu này có kinh nghiệm, chắc chắn họ chọn được loại sữa tốt hơn”.

Vết mổ làm thị đau, mệt và thị còn đang trải qua những cơn đau co dạ con, thị nói lên như hét: “Thì con cũng học hỏi kinh nghiệm từ các anh chị sinh con trước, hỏi ý kiến bác sỹ, chứ có phải bỗng dưng con đi mua đâu?”.

Trong khi đó, ở giường bên, vợ chồng anh “hàng xóm” nhìn mẹ chồng, nàng dâu nhà thị ôm miệng cười khùng khục: “Bác ơi, nhà cháu mới sinh lần đầu cũng giống chị ấy thôi ạ!”.

Thị thở hắt ra, nghĩ đến chuỗi ngày về quê để được mẹ chồng chăm nuôi, ruột gan thị chát chúa: “Làm sao để tôi sống sót khi phải về quê nội thời gian tới đây hả giời!!!”.

“Làm sao sống sót khi phải về quê nội hả giời?”

Chia sẻ