Lâm Tâm Như hạnh phúc hẹn hò “phi công trẻ”

Shindo,
Chia sẻ

Một loạt hình ảnh Lâm Tâm Như hẹn hò Uông Đông Thành đã được đoàn phim "Thư thư nhất chi hoa" tung ra.

Sau khi Lâm Tâm Như thẳng thắn chia sẻ về chuyện tình yêu thần tượng, đoàn phim Thư thư nhất chi hoa lại tiếp tục làm nức lòng khán giả khi tung ra loạt ảnh Lâm Tâm Như hẹn hò lãng mạn cùng “phi công trẻ” Uông Đông Thành.
 
Lâm Tâm Như hạnh phúc hẹn hò “phi công trẻ” 1
Lâm Tâm Như
 
Thư thư nhất chi hoa hiện đang phát sóng truyền đài truyền hình Hồ Nam – Trung Quốc. Sau những va chạm ban đầu, giữa Minh Minh (Lâm Tâm Như) và ngôi sao Y Sâm (Uông Đông Thành) cũng nảy sinh tình cảm. Y Sâm lên kế hoạch tổ chức một buổi hẹn hò bất ngờ cho Minh Minh, hai người cùng nhau thổi bong bóng, đi dạo, chơi tàu lượn và đạp xe vô cùng lãng mạn.
 
Lâm Tâm Như hạnh phúc hẹn hò “phi công trẻ” 2
 
Lâm Tâm Như hạnh phúc hẹn hò “phi công trẻ” 3
 
Lâm Tâm Như hạnh phúc hẹn hò “phi công trẻ” 4
 
Trước khi Thư thư nhất chi hoa lên sóng, đã có nhiều lời đồn đại về chuyện “phim giả tình thật” giữa Lâm Tâm Như với Uông Đông Thành. Khi những hình ảnh này được tung ra, người hâm mộ càng thêm háo hức vì độ đẹp đôi của hai nhân vật chính: “Dù có cách biệt tuổi tác thì nhìn họ vẫn rất đẹp đôi”. “Nếu Lâm Tâm Như có hẹn hò với Uông Đông Thành thật thì cũng chẳng có vấn đề gì”, “Thật mong chờ diễn xuất của bộ đôi này trong những tập phim tới”.
 
Lâm Tâm Như hạnh phúc hẹn hò “phi công trẻ” 5
 
Lâm Tâm Như hạnh phúc hẹn hò “phi công trẻ” 6
 
Tuy nhiên, để có được những hình ảnh ngọt ngào này, với hai ngôi sao lại là kinh nghiệm “đau thương”, Uông Đông Thành đã không ngại ngần cho biết: “Tôi đã phải chơi tàu lượn siêu tốc 8 lần mới đạt yêu cầu của đạo diễn. Thật sự là buồn nôn hơn là thích thú”. 
 
Lâm Tâm Như hạnh phúc hẹn hò “phi công trẻ” 7
 
Lâm Tâm Như hạnh phúc hẹn hò “phi công trẻ” 8
Để có được buổi hẹn hò lãng mạn, cả Lâm Tâm Như lẫn Uông Đông Thành đều lâm vào tình huống "dở khóc dở cười"
 
Lâm Tâm Như cũng vui vẻ bồi thêm: “Để cảnh quay được lãng mạn, tổ đạo cụ đã chuẩn bị phần bụi vàng lấp lánh. Nhưng chẳng may là gió mạnh quá, thổi gần nửa số bụi vàng vào mặt tôi. Tôi chỉ còn biết cười trừ tình huống khó đỡ đó”.
 
Chia sẻ