Làm trà sữa trân châu phiên bản "giặt quần áo", cô gái khiến dân mạng thích thú nhớ về tuổi thơ đã từng tinh nghịch thế này!

Hướng Dương HT,
Chia sẻ

Màn "cosplay" làm trà sữa phiên bản giặt quần áo của cô gái khiến dân mạng không nhịn được cười.

nHầu hết con gái ai cũng thích uống trà sữa bởi đây là thức uống ngon, có nhiều hương vị và các topping khác nhau để phù hợp với nhiều đối tượng.

Thậm chí có người còn nghiện thứ đồ uống này. Một ngày mà không được thưởng thức một ly trà sữa là trong người có cảm giác buồn bực, thiếu thốn cái gì đó khó tả.

Mới đây, do ở nhà dài ngày, một cô gái có tên là L.U bắt đầu có cảm giác nhớ nhung hương vị ngọt thơm của trà sữa.

Đang lên mạng học hỏi cách làm thứ đồ uống ngay tại gia thì lại bị mẹ gọi xuống nhà giặt quần áo. Thế là cô nàng nảy sinh luôn ý tưởng thực hành nấu trà sữa trân châu phiên bản giặt quần áo!

Làm trà sữa trâu châu phiên bản "giặt quần áo", cô gái khiến dân mạng thích thú nhớ về tuổi thơ đã từng tinh nghịch thế này! - Ảnh 1.

Đầu tiên cô nàng lầy lội này cũng chuẩn bị "nguyên liệu làm hạt trân châu", đó là bột xà phòng. Kế đó là một thau nước sạch.

Theo công thức học được, cô đổ một muỗng xà phòng vào chậu. Sau đó chế thêm một chút nước đủ làm chỗ bột trong chậu sền sệt lại.

Khi bột xà phòng đã đủ độ ẩm để nhào nặn, cô gái viên chỗ bột đó thành những hạt tròn tròn kích cỡ na ná những hạt trân châu. Tiếp theo cô cũng nhẹ nhàng thả những "hạt trân châu" vào nước. Tuy nhiên khác với sách dạy là khi thả các hạt trân châu vào nước đang sôi, những hạt này sẽ chín và nổi lên mặt nước thì sản phẩm của cô gái lại bị chìm nghỉm và hòa tan luôn. Trong chậu chỉ còn thấy lớp bọt màu trắng nổi lên mặt nước, bởi đây là trân châu làm từ xà phòng mà!

Theo dõi màn cosplay nấu trân châu phiên bản giặt quần áo của cô gái, ai cũng phải phì cười. Đúng là "rảnh rỗi sinh nông nổi", ở nhà buồn nên cô nàng cũng nghĩ ra nhiều trò mua vui hóm hỉnh như vậy.

- Nhìn bạn làm trà sữa phiên bản đặc biệt mà mình cũng thèm món này luôn quá. Từ ngày nghỉ dịch ở nhà là không được uống rồi.

- Thực hành thế này nhưng đến khi vào làm chính thức không biết sẽ thế nào nhỉ?

- Đúng là hết trò nghịch mà. Ở nhà thế này thì chả bao giờ buồn chán.

- Nhớ hồi còn bé khi giặt quần áo mình cũng hay nghịch thế này. Cho ít nước vào xà phòng rồi nắm bóp cho nó thành cục rồi thả vào nước. Xà phòng lúc ấy còn có cảm giác hơi âm ấm, hay ho phết. 

Bên cạnh đó có nhiều dân mạng trêu đùa cô gái rằng bước cuối lại không làm như sách dạy mà lại hòa vào nước lạnh? Một số khác thì soi L.U vẫn còn sai lỗi chính tả. Tuy nhiên ai cũng phải thừa nhận rằng màn nấu trà sữa phiên bản giặt quần áo này của cô gái vô cùng thú vị!

Chia sẻ