Lam Trường khoe con trai đáng yêu

Theo Infonet,
Chia sẻ

Cậu nhóc Kiến Văn lém lỉnh dường như không sõi tiếng Việt nhưng lại liến láu những câu tiếng Anh dễ thương khi hai cha con cùng đi ăn tại Mỹ.

Hôm 6/5 vừa rồi, Lam Trường bất ngờ khoe một clip rất đặc biệt của anh và con trai trên một trang chia sẻ video. Ngay lập tức, trên trang cá nhân của anh đã có hàng ngàn người hâm mộ nhấn nút "like". Bên cạnh đó, các fan cũng không ngần ngại khen cục cưng của anh Hai đẹp trai, dễ thương. Theo nhiều bạn trẻ, bé Kiến Văn "đáng yêu hơn bố Trường rất nhiều".
 
Những hình ảnh dễ thương của Lam Trường và Kiến Văn do chính anh Hai quay.

Hầu hết người hâm mộ đều bất ngờ vì lâu lắm rồi Kiến Văn mới tái xuất trên trang cá nhân của anh Hai. Trước đó, hồi tháng 8/2011, Lam Trường cũng đăng tải một đoạn clip ngắn quay cảnh hai cha con cùng đi chơi game với nhau.

Cậu nhóc Kiến Văn của Lam Trường rất hiếm khi lộ diện trên mặt báo, kể cả khi anh và Ý An - người vợ cũ còn mặn nồng tình cảm. Tuy nhiên, hai cha con lại gắn bó vô cùng: "Văn theo tôi lắm, con nít mà. Mình quan tâm, chơi với bé thì bé rất vui". Lam Trường thường xuyên nhận show đi Mỹ lưu diễn để có thêm thời gian ở bên cạnh con trai. Mỗi lần hội ngộ, hai cha con lại ríu rít chơi đùa, trò chuyện...

Tuy nhiên, khi Lam Trường bận rộn với công việc ở Việt Nam thì anh hiếm có cơ hội trò chuyện cùng cậu con trai 5 tuổi. Anh cho biết: "Tôi vẫn gọi, nhưng không dễ dàng vì muốn gọi cho con phải qua mẹ. Gọi điện cho An nhấc máy đã khó vì An bận quá".

Trong một cuộc trò chuyện cùng báo chí, anh Hai Lam Trường từng chia sẻ: "Tôi thương nhớ con nhưng xa xôi quá nên đành chịu. Mỗi lần chia tay, nhiều khi bé cũng thắc mắc sao ba cứ đi hoài. Tôi không biết nói sao, chỉ nói: Công việc của ba bận rộn, con ngoan đi học, rồi ba lại quay lại mua đồ chơi cho con".

Cậu nhóc Kiến Văn giống hệt bố và điểm đặc biệt là bé cũng có lúm đồng tiền dễ thương như Lam Trường.
 






Những hình ảnh hiếm hoi của Lam Trường và con trai.

Kiến Văn nói tiếng Anh rất sõi nhưng chỉ nghe hiểu được tiếng Việt chứ không biết nói. Đó là vì bé từ sáng đến tối đều đi học ở trường với bạn bè, cô giáo chỉ giao lưu bằng tiếng Anh. Lam Trường chia sẻ: "Tôi vẫn cố gắng nói tiếng Việt với con nhưng cũng thấy khó. Đợi bé lớn hơn chút xíu, chắc sẽ thuê gia sư về dạy tiếng Việt".

Thông thường, Kiến Văn chỉ có thể về Việt Nam thăm bố và ông bà vào dịp nghỉ hè. Còn dịp Tết Nguyên đán, bé vẫn phải đi học; hơn nữa Ý An cũng bận rộn với công việc của mình nên không thể thường xuyên đưa Kiến Văn về Việt Nam.

Khi hỏi về chuyện có định đưa Kiến Văn về sống cùng mình và gia đình ở Việt Nam, anh Hai cho biết: "Trẻ con bao giờ cũng cần tình thương của cha mẹ. An là người mang nặng đẻ đau ra con nên tôi không muốn giành đứa bé, bắt cháu phải xa mẹ. Trước mắt, tôi vẫn để An nuôi con, còn tôi cố gắng quan tâm, gặp gỡ con. Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất".


Lam Trường tại một sân bay trong hành trình lưu diễn tại Mỹ hồi tháng 4 vừa rồi.




Những hình ảnh của Lam Trường tại ĐH Stanford - bang California.


Anh Hai vừa về Việt Nam được hai ngày. Hiện tại, anh đã bắt tay vào chuẩn bị cho những dự án âm nhạc đặc biệt mới ở quê nhà.
Chia sẻ