Lấy người có vợ còn hơn ế chồng

Theo Eva,
Chia sẻ

Vì trót có bầu nên Hà phải chấp nhận lấy người đã lừa dối mình.

Đính hôn rồi mới phát hiện người yêu có vợ 

Vốn là cô gái 9x nhưng Hà sớm đã lao vào cuộc sống chơi bời, không lo tới chuyện học hành. Hà là một cô gái xinh đẹp, có nước da trắng mịn nên nhiều anh chàng để ý và tất nhiên, đại gia cũng có nhiều. Với Hà mà nói, lựa chọn một người làm chồng không khó, nhưng phải lấy người như thế nào mới là vấn đề. 

Rồi đùng một cái, người ta nghe tin Hà đính hôn với một chàng đại gia. Thời gian cũng không quá lâu nhưng họ đã bén duyên rất nhanh. Có lẽ, sự chu cấp về vật chất của chàng khiến Hà không đừng được và đã nhanh chóng trao thân cho người đàn ông ấy.

Biết tin mình có bầu hơn 3 tháng, Hà gật đầu làm vợ người ta khi mới là sinh viên năm cuối của trường cao đẳng. Công việc học hành bỏ bê vì chồng tương lai hứa sẽ lo cho Hà ăn ở chu đáo, sinh con và sau này lo công việc đầy đủ, tiền nong không thành vấn đề. Cuộc sống phụ thuộc vào tiền của người khác đã khiến cô quen với việc đó và cũng không còn lo nghĩ nhiều cho tương lai nữa. 

Vì trót có bầu nên Hà phải chấp nhận lấy người đã lừa dối mình (Ảnh minh họa)

Nhưng gần đến ngày cưới, Hà nghe tin sét đánh bên tai: người chồng tương lai của cô đã có vợ và 2 đứa con gái nhỏ. Thì ra, sự từng trải của anh ta có được là do đây. Thảo nào anh ta nuông chiều Hà hết mực, lo cho cô từng ly từng tí chỉ để mong cô có bầu, sinh cho anh ta một cậu con trai mà người vợ của anh ta không làm được. 

Hà chết lặng nhưng cái bụng lùm xùm to kia thì biết làm thế nào, ăn nói sao với bố mẹ và bà con hàng xóm. Khi biết tin, bố mẹ Hà cũng như ngất đi vì thương cô con gái trẻ dại dột mà lao đầu vào chốn ấy. Nhưng giờ dường như Hà chẳng có đường lui vì thông tin cô lấy chồng, cả dân làng, họ hàng đều biết hết. Và cái tin cô có bầu mới cưới thì chẳng thể nào giấu nổi ai.

Thà lấy còn hơn ế chồng 

Hà ngậm đắng nuốt cay, lấy người chồng lừa dối mình. Tất nhiên, vợ của anh ta không hề hay biết chuyện này. Hà chịu nhục làm thân vợ lẽ, nơm nớp lo lắng một ngày nào đó bị phát hiện, sự việc bại lộ, không biết vợ anh ta có đến làm ầm lên không.

Từng giọt nước mắt rơi trong ngày vu quy. Lẽ ra cái ngày vui vẻ nhất Hà phải cười hạnh phúc, nhưng chẳng thể nào tìm trên khuôn mặt xinh đẹp ấy một sự tươi tắn và có khi cô nén quay đi khóc thầm.

Cô đã thấm thía cái giá của sự ăn chơi và tham giàu, sống nhờ vào đồng tiền của người khác. Nhưng giờ không thể dừng lại nữa rồi, mọi thứ đã quá muộn. Cô đành nuốt đắng làm vợ lẽ và sinh con, nhận tiền chu cấp của chồng mà thôi. Vì nếu không lấy anh ta, có lẽ sẽ chẳng ai dám màng tới cô nữa. Cái tiếng có bầu mới cưới, ai cũng biết cả rồi. Chắc họ còn đang mừng vì cô số sướng, lấy được đại gia…
Chia sẻ