Lễ cưới cảm động của một cô dâu Pháp

,
Chia sẻ

Đám cưới của một cô gái trẻ với người yêu đã qua đời hơn một năm nay diễn ra ở làng Dommary-Baroncourt, phía đông nước Pháp hôm 14/11 làm hàng triệu con tim xúc động.

Mối tình kéo dài 6 năm của cặp đôi này nhẽ ra sẽ kết thúc bằng một đám cưới đẹp nhưng số phận đã mãi mãi chia lìa họ...

Magali Jaskiewicz bên cạnh bức ảnh của vị hôn phu Jonathan George trong ngày cưới. Ảnh: Telegraph.

Magali Jaskiewicz và Jonathan George dự định sẽ làm đám cưới tại hội trường lớn ở thị trấn vào tháng 11/2008. Không may, chú rể George bị thiệt mạng trong một tai nạn xe máy, chỉ hai ngày trước lễ cưới.

Cô dâu Jaskiewitz cho biết, luật pháp Pháp cho phép các công dân nước này được quyền tổ chức hôn lễ với người đã mất trong trường hợp tất cả các thủ tục, nghi lễ chuẩn bị, chọn ngày tổ chức cho đám cưới hoàn thành trước khi một trong hai người không may qua đời.

Telegraph đưa tin, Jaskiewitz đã chứng minh với các nhà chức trách rằng cô và người chồng tương lai George sống cùng nhau từ năm 2004 và cùng dùng chung tài khoản ngân hàng. Ngoài ra, Jaskiewitz còn đưa ra một bức ảnh cưới chụp trang phục họ dự định sẽ mặc trong hôm tổ chức hôn lễ. Tất cả những việc làm của cô gái này chỉ nhằm thuyết phục giới chức rằng họ thực sự muốn đến với nhau và cũng để thực hiện tâm nguyện chưa kịp hoàn thành của người chồng chưa cưới.

Hôm đám cưới diễn ra, Jaskiewitz đứng một mình lặng lẽ trong khán phòng, bên cạnh cô là tấm ảnh của George. Hơn 30 thành viên trong gia đình cùng bạn bè hai người đã có mặt để chứng kiến mối tình cảm động ấy. Ai nấy đều xúc động.

Theo các quan chức Bộ Nội vụ Pháp, hàng năm có khoảng mười đám cưới giữa người sống và người đã khuất diễn ra tại nước này.

 
Theo Bình Minh
Ngoisao/Telegraph
Chia sẻ