Lee Da Hae gào khóc điên loạn sau khi mất tất cả

HNguyen,
Chia sẻ

Tập 19 của "Hotel King" (Ông hoàng khách sạn) chứng kiến sự đau khổ lớn nhất mà nhân vật Ah Mo Ne (Lee Da Hae) từng phải gánh chịu từ trước tới giờ.

Trong tập 19 Hotel King - Ông hoàng khách sạn, Mo Ne (Lee Da Hae) đã mất tất cả mọi thứ khi khách sạn bị Baek Mi Nyeo cướp mất. Không những vậy, nữ thừa kế còn bị đuổi ra ngoài trong lễ nhậm chức của chủ tịch mới. Khi Mo Ne trở về nhà, cô còn sốc hơn khi đồ đạc của mình bị chuyển đi. 

Mất mát, cô độc và không còn biết tin tưởng vào ai, Mo Ne gào khóc điên loạn bên chiếc khung ảnh đã bị vỡ của cô và cha mình. Cô xin lỗi cha và tự trách mình đã nhẹ dạ cả tin khiến khách sạn rơi vào tay kẻ khác, không những vậy lại đem lòng yêu Cha Jae Wan - con trai của kẻ đã giết cha.

Lee Da Hae gào khóc điên loạn sau khi mất tất cả 1

"Hotel King - Ông hoàng khách sạn" tập 19: Mo Ne gào khóc vì mất tất cả

Khi Mo Ne đang gào khóc, Jae Wan cũng kịp chứng kiến hình ảnh suy sụp đau khổ của người yêu. Anh đã chạy đến chỗ của Chae Kyung để nhờ cô giúp đỡ. Tuy nhiên, lần này, Chae Kyung đã đặt điều kiện cho Jae Wan để đổi lấy sự giúp đỡ của cô: "Em sẽ không yêu cầu anh phải quay về bên em, nhưng cũng đừng đến bên Ah Mo Ne nữa. Hãy chấm dứt tất cả những suy nghĩ mà anh từng có về cô ta". Jae Wan đáp lại: "Tốt, bởi nếu như cô bảo tôi quay lại với Mo Ne, điều đó còn khó hơn".

Lee Da Hae gào khóc điên loạn sau khi mất tất cả 2

Tập 20 của Hotel King - Ông hoàng khách sạn sẽ lên sóng vào tối 15/6 trên đài MBC, Hàn Quốc.

"Hotel King - Ông hoàng khách sạn" tập 20 preview
Chia sẻ