Lên Sài Gòn làm việc phụ mẹ nuôi em, thiếu nữ 18 tuổi bị bình gas mini làm bỏng nặng

Bài - Ảnh: Hoàng Lê,
Chia sẻ

Trở về nhà trọ nấu ăn sau khi tan ca làm muộn, cô gái vừa bật bếp gas lên thì tai nạn kinh hoàng đã ập vào người.

Đó là trường hợp đau lòng của Nguyễn Thị Yến (18 tuổi, quê Đồng Tháp). Gần một tháng nằm tại Bệnh viện (BV) Chợ Rẫy (TP.HCM) đã khiến cô gái nếm trải đủ mọi đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Mong muốn kiếm tiền phụ giúp cha mẹ nuôi em trai đang tuổi ăn học nhưng giờ đây, Yến lại trở thành gánh nặng cho gia đình.

Lên Sài Gòn làm việc phụ mẹ nuôi em, thiếu nữ 18 tuổi bị bình gas mini làm bỏng nặng - Ảnh 1.

Nguyễn Thị Yến.

Bi kịch đêm tan ca

Căn phòng bệnh tại khoa Phỏng và Phẫu thuật tạo hình nồng nặc mùi thuốc. Trên chiếc giường nhỏ đề tên Nguyễn Thị Yến, rỉ ra thứ nước ố màu từ cơ thể cô gái. Vết thương của bệnh nhân vẫn chưa biết khi nào bình phục hoàn toàn.

Mấp máy đôi môi, Yến kể bằng giọng yếu ớt, nhà cô ở quê nghèo lắm. Không có ruộng đất nên cha ai nhờ gì làm đó còn mẹ đi hái ớt thuê để nuôi hai chị em Yến ăn học.

Lên Sài Gòn làm việc phụ mẹ nuôi em, thiếu nữ 18 tuổi bị bình gas mini làm bỏng nặng - Ảnh 2.

Điều dưỡng đang theo dõi vết thương cho Yến.

Lên lớp 9 thấy gia đình quá khó khăn, Yến không còn can đảm đi tiếp con đường đèn sách. Cô nghỉ học, nhường hi vọng đổi đời lại cho cậu em trai, ở nhà phụ giúp cha mẹ mọi thứ trong nhà.

Vừa làm xong chứng minh nhân dân, Yến xin mẹ cho mình lên Sài Gòn tìm việc. Một mình lên Sài Gòn, cô xin vào một cơ sở gia công đồ may mặc, túi xách ở quận Thủ Đức. Đó cũng là con đường mà đa số thanh niên, thiếu nữ nghèo quê Yến lựa chọn để có đồng ra đồng vào phụ giúp gia đình.

Lên Sài Gòn làm việc phụ mẹ nuôi em, thiếu nữ 18 tuổi bị bình gas mini làm bỏng nặng - Ảnh 3.

Bình gas mini phát nổ khiến cô gái bị bỏng nặng.

"Em lên Sài Gòn từ sau Tết, ở trọ với một người bạn dưới quê nhưng được nhận làm thời vụ thôi. Một tháng lương có hơn 3 triệu thì em gửi về 2 triệu. Phải tìm cách dè sẻn phụ giúp gia đình thôi anh. Có nhiều ngày em phải nhịn ăn sáng đi làm" – Yến bộc bạch.

Thiếu nữ 18 tuổi bị bình gas mini làm bỏng nặng.

Thiếu nữ 18 tuổi bị bình gas mini làm bỏng nặngNhưng dự tính của thiếu nữ mới chỉ được vài tháng thì đứt đoạn. Đêm tan ca của một ngày đầu tháng 7/2018 đã khiến cuộc đời Yến ngã sang một hướng khác.

Lên Sài Gòn làm việc phụ mẹ nuôi em, thiếu nữ 18 tuổi bị bình gas mini làm bỏng nặng - Ảnh 5.

Hai chân Yến chi chít những đường băng bó.

"Em tan ca làm thì trời đã tối nhưng bạn cùng phòng vẫn chưa về. Đói bụng, em vào bếp để nấu ăn. Nhưng mới bật bếp lên thì bình gas mini nổ tan tành. Lúc đó em rối quá nên chỉ đứng yên chịu trận. Sau đó hoàn hồn lại, em mới mở cửa kêu cứu và ngất đi sau đó vì đau quá" – Yến kể.

Mẹ hái bao nhiêu quả ớt mới đủ tiền cứu con gái?

Yến được đưa vào một BV gần nhà trọ sơ cứu trước khi chuyển đến BV Chợ Rẫy vào ngày 4/7.

Bác sĩ điều trị trực tiếp cho bệnh nhân thông tin, thời điểm nhập viện nữ bệnh nhân bỏng 41 % độ 2-3, 24% độ 3, bỏng sâu.

Lên Sài Gòn làm việc phụ mẹ nuôi em, thiếu nữ 18 tuổi bị bình gas mini làm bỏng nặng - Ảnh 6.

Căn phòng nơi thiếu nữ điều trị.

Bệnh nhân được truyền dịch, xử lý vết bỏng, dùng kháng sinh, giảm đau, ngừa u xơ, loét dạ dày, ngừa stress. Sau khi vết thương ổn định, bệnh nhân đã 2 lần được mổ cắt lọc hoại tử.

"Đến thời điểm hiện tại, tình trạng của cô gái vẫn còn nặng, có những đợt sốt cao, phải theo dõi nhiễm khuẩn huyết. Sắp tới bệnh nhân sẽ tiếp tục được dùng kháng sinh mạnh, cát lọc, ghép da, nâng đỡ tâm trạng. Chưa thể nói trước được khi nào bệnh nhân sẽ bình phục" – bác sĩ cho biết.

Lên Sài Gòn làm việc phụ mẹ nuôi em, thiếu nữ 18 tuổi bị bình gas mini làm bỏng nặng - Ảnh 7.

Mấy ngày qua, mẹ Yến phải vào Sài Gòn nuôi con.

Gần một tháng nằm viện của Yến cũng là khoảng thời gian chị Trần Thị Thúy Loan (36 tuổi, mẹ Yến) phải chạy đôn chạy đáo lo viện phí cho con. Cậu em trai đang học lớp 9 của cô cũng rời quê lên BV phụ chăm chị. Mọi thứ giờ đây là rất ngổn ngang với gia đình nghèo của bà mẹ hái ớt thuê.

Mấy ngày qua biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, phòng Công tác xã hội của BV cùng các mạnh thường quân đã hỗ trợ bệnh nhân Yến số tiền khoảng 40 triệu đồng.

Lên Sài Gòn làm việc phụ mẹ nuôi em, thiếu nữ 18 tuổi bị bình gas mini làm bỏng nặng - Ảnh 8.

Yến sắp trải qua một đợt ghép da với chi phí lớn.

Nhưng số tiền này không bõ bèn gì khi mức viện phí đã vượt ngoài 100 triệu đồng và dự kiến còn tiếp tục tăng khi Yến phải nằm viện kéo dài. Chị Loan cho hay, đã về quê vay nợ 70 triệu đồng đóng tiền tạm ứng cho con.  

Lên Sài Gòn làm việc phụ mẹ nuôi em, thiếu nữ 18 tuổi bị bình gas mini làm bỏng nặng - Ảnh 9.

Gánh nặng đang đặt trên vai chị Loan và chồng.

"Hôm trước các bác sĩ có kêu em lại, hỏi về khả năng lo viện phí cho con. Em nói sẽ cố về quê vay tiền, nhưng nếu không được chỉ còn cách cho bé xuất viện. Các bác sĩ nói đang xem xét khả năng cho bé Yến ghép da nếu tình trạng ổn định. Ba bé cũng đang chờ để lên Sài Gòn hiến da cho con" – người mẹ tâm sự.

Lên Sài Gòn làm việc phụ mẹ nuôi em, thiếu nữ 18 tuổi bị bình gas mini làm bỏng nặng - Ảnh 10.

Họ đang dần tuyệt vọng trong việc lo viện chí cho Yến.

Sau khi hiến da cho con, người chồng phải nghỉ làm ít bữa để phục hồi. Lúc ấy, gánh nặng chỉ còn đặt lên đôi vai của người mẹ quê. Mỗi ngày hái ớt thuê, chị Loan kiếm được hơn 100 ngàn đồng.

Hái bao nhiêu ngày ớt, bao nhiêu quả ớt để người mẹ có đủ tiền lo viện phí cho con đây?

Độc giả muốn ủng hộ cho hoàn cảnh của bệnh nhân Nguyễn Thị Yến vui lòng liên hệ Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Địa chỉ: Số 201B Nguyễn Chí Thanh, phường 12, quận 5, TP.HCM.

SĐT: 028.3855.2486

Chia sẻ