Lindsay Lohan qua đêm với "bồ" đồng tính

Hoa Thuy ,
Chia sẻ

Mối quan hệ giữa “cô nàng lắm chiêu” Lindsay Lohan và người tình đồng tính cũ Samantha Ronson một lần nữa bị nghi ngờ sẽ tái hợp.

Báo chí Mỹ mới đây tiếp tục dấy lên tin đồn “cô nàng lắm chiêu” Lindsay Lohan và người tình đồng tính cũ là nữ DJ Samantha Ronson sắp quay lại với nhau. Lindsay và Samantha bắt đầu hẹn hò từ năm 2008 và từng nhiều lần chia tay rồi lại làm lành.
 
Gần đây sau khi rời khỏi trại cai nghiện, Lindsay chuyển đến căn hộ gồm 4 phòng ngủ ở Venice, California và làm hàng xóm của người tình cũ Samantha Ronson. Mặc dù chia tay nhưng mối quan hệ của Lindsay và Samantha khá tốt đẹp.
 
Lindsay Lohan và Samantha Ronson
 
Sáng ngày hôm qua (18/2), Samantha viết một tin nhắn lên trang cá nhân Twitter: “Tôi đang xem Grey’s Anatomy- show truyền hình yêu thích của tôi, còn Lindsay thì đang ngủ cạnh tôi, tôi có nên đánh thức cho cô ấy dậy để biết là mẹ cô ấy sẽ xuất hiện trong chương trình Good Morning America sáng nay không nhỉ? Tại sao?”.

Việc Lindsay qua đêm tại nhà người tình cũ khiến không ít người nghi ngờ khả năng cặp đôi sẽ tái hợp.
 
Được biết trong ngày lễ tình nhân Valentine vừa qua, Lindsay và Sam đã có bữa tối vui vẻ cùng những người bạn.
Cặp đôi liệu có quay lại?
 
Cũng mới đây có tin Lindsay và bạn bè đã có cuộc vui chơi bù khú tại hộp đêm Teddy vào tối hôm 17/2 cho đến tận sáng sớm và lúc về cô được Samantha trở về. Theo nhiều nguồn tin tiết lộ Lindsay đã đến khách sạn Roosevelt Hotel - nơi  trú ngụ của hộp đêm hộp đêm Teddy và cô nàng có buổi tối “vui nổ trời” với bia rượu. Trong khi đó, Lindsay vẫn đang trong thời gian quản chế. Nếu sử dụng ma túy, rượu, Lindsay có nguy cơ vào tù.

Ngay lập tức sau khi xuất hiện tin đồn, “cô nàng lắm chiêu” đã lên tiếng trên trang cá nhân Twitter: “Những thông tin nói rằng tôi ở quán bar Teddy là hoàn toàn sai. Tôi chỉ đến Roosevelt để gặp Samantha và chúc mừng sinh nhật một người bạn”.

Một người bạn nổi tiếng của Lindsay là Lady Victoria Hervey cũng bảo vệ cô nàng: “Thứ duy nhất Lindsay uống chính là trà với mật ong. Tôi đã ở cùng cô ấy tại Chateau Marmont tối nay, chúng tôi đã ăn tối và Lindsay rất vui, hoàn toàn tỉnh táo. Sau khi chúng tôi tạm biệt, cô ấy đến Roosevelt để gặp Samantha và lên xe của Samantha vì không muốn gặp rắc rối với paparazzi, họ lúc nào cũng theo sát cô ấy”.

Chia sẻ