Lời khai kẻ bắt cóc HS lớp 5: Giết hại, nhắn tin tống tiền rồi vờ giúp người nhà tìm kiếm

Hương Thu,
Chia sẻ

Giết xong bé Nghi thì Vũ mới dùng sim "rác" nhắn tin đòi tiền chuộc. Không những thế nghi can này còn đến tận nhà hỏi thăm, đưa người nhà đi tìm cháu bé.

Sáng ngày 7/4, lực lượng chức năng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân Phan Khắc Uy N. (11 tuổi, KP.6, thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong, Bình Thuận). Đến chiều cùng ngày, thi thể bé được bàn giao cho gia đình làm lễ tẩm liệm. Ngoài ra, cơ quan điều tra vẫn tiếp tục lấy lời khai của nghi can Nguyễn Bảo Vũ (ngụ thị trấn Liên Hương, 24 tuổi) quanh vụ bắt cóc giết người gây chấn động này.

Giết người rồi mới nhắn tin đòi tiền chuộc

Chiều 7/4, đại tá Nguyễn Văn Nhiều – Chánh văn phòng Công an tỉnh Bình Thuận đại diện cho cơ quan này cung cấp thông tin cho báo chí về vụ trọng án xảy ra tại thị trấn Liên Hương, huyện Tuy Phong.

batcoc2
Nghi can Nguyễn Bảo Vũ tại cơ quan công an - ảnh: Tuổi Trẻ.

Theo lời khai ban đầu, Vũ đánh bạc và thua, nợ số tiền khoảng 25 triệu đồng, buộc phải cầm chiếc xe máy của mình. Sau đó Vũ âm mưu việc bắt cóc cháu Nghi, con của anh Phan Khắc Dũng (46 tuổi) ở gần nhà để tống tiền, do thấy gia đình anh Dũng khá giả.

Theo đại tá Nhiều, nghi can là bạn thân của Phan Khắc Uy Duy (anh trai cháu N.) và có mối quan hệ thân thiết với gia đình nạn nhân nên dễ dàng thực hiện hành vi. Khoảng 16h30 ngày 4/4 ,Vũ đến đón bé N. tại trường Tiểu học Liên Hương 2 nơi bé học võ và nói cháu lên xe chở đi mua bánh.

batcoc5
Buổi họp báo về vụ việc bắt cóc, giết người

Vũ chở cháu N. đi về hướng xã Bình Thạnh, khu vực đồi dương ven biển thì dừng lại. Sau khi dẫn N. đi sâu vào rừng khoảng 30m, Vũ bất ngờ khống chế, dùng dây đai của bộ đồ võ trói cậu bé lại rồi siết cổ.

Khoảng 3 phút sau, thấy nạn nhân bất tỉnh, nghi can này đào hố cát vùi cậu bé xuống và ung dung bỏ về. Khoảng 19h cùng ngày, Vũ mua sim “rác” rồi nhắn tin cho anh Dũng với nội dung: “Con ông bà đang bị tui giữ ở Phan Thiết, muốn chuộc nó về thì chuẩn bị 200 triệu và không được nói cho ai biết hay báo công an, nếu không nó sẽ bị giết”.

Cha bé N. không có đủ tiền và trả giá xuống 60 triệu đồng. Vũ đồng ý và hẹn anh Dũng mang tiền đến địa điểm trên đường 19/4 (thị trấn Liên Hương). Khoảng 3h ngày hôm sau, Vũ nhắn tin đổi địa điểm sang khu vực gần quán nhậu Sơ Ri. Anh ta hướng dẫn cha nạn nhân bỏ tiền lại rồi ra về.

Sáng hôm sau, nghi can nhắn tin tiếp tục yêu cầu gia đình Nghi giao nốt 140 triệu tại một khách sạn ở TP Phan Thiết rồi đón con luôn. Tuy nhiên, sau đó Vũ bẻ sim, anh Dũng mang tiền đến khách sạn gọi cho nghi can nhưng không liên lạc được.

Nghi can vẫn vờ về nhà nạn nhân hỏi thăm

Đáng chú ý, sau khi giết bé N. và tống tiền (sử dụng sim rác) thì Vũ vẫn đến nhà anh Dũng an ủi gia đình. Để tạo sự tin tưởng, thậm chí mấy ngày sau đó, Vũ vẫn vờ đi tìm cậu bé với người nhà. Trưa 6/4, anh Dũng đi đón con ở Phan Thiết theo tin nhắn tống tiền thì Vũ vẫn chạy xe đến ngã tư Liên Hưng đợi đưa người đàn ông này về nhà. Cũng vào thời điểm này, nghi can bị công an bắt giữ.

batcoc1
Hiện trường nơi bé Nghi bị sát hại - ảnh: Tuổi Trẻ.

Được biết, Vũ mồ côi cha mẹ từ bé, làm thuê nhiều nghề. Từ Tết năm nay, Vũ quay về làm thuê trong trang trại thanh long của anh Dũng nên có mối quan hệ khá thân thiết với con trai anh Dũng cũng như gia đình.

Khám xét nhà Vũ, công an thu giữ 2 điện thoại cùng 3 sim số mà Vũ dùng liên lạc với gia đình nạn nhân cùng số tiền 54 triệu đồng. Lúc đầu Vũ không chịu thừa nhận hành vi phạm tội. Tuy nhiên, do trước khi giao tiền cho Vũ, gia đình đã chụp lại số seri, trùng khớp với số tiền thu được trong nhà nghi can nên Vũ không thể chối cãi.

Trưa 7/4, rất nhiều người dân thị trấn Liên Hương tập trung tại nhà nạn nhân chia sẻ mất mát lớn lao. Người dân cho biết, anh Dũng là chủ một trang trại thanh long trên địa bàn, thường ngày gia đình họ sống hòa đồng, không có mâu thuẫn với ai. Còn bé N. cũng ngoan ngoãn, hiền lành, chịu khó học.

batcoc3
Rất nhiều người dân tập trung quanh nhà nạn nhân.

Cũng trong chiều 7/4, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã có chỉ đạo công an tỉnh nhanh chóng hoàn tất hồ sơ, truy tố nghi can Vũ và làm rõ xem còn có đồng phạm hay không. Đồng thời, trong thời gian tới công an phối hợp với các trường học trên địa bàn dạy những kỹ năng phòng tránh bị bắt cóc cho học sinh và phụ huynh.

Đại tá Nguyễn Văn Nhiều cho biết, đây là vụ án bắt cóc trẻ em đặc biệt nghiêm trọng lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn. Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, công an tỉnh phối hợp cùng Bộ Công an nhanh chóng vào cuộc điều tra với quyết tâm phá án cao nhất.

batcoc4
Theo đại tá Nhiều, đây là vụ án bắt cóc trẻ em đặc biệt nghiêm trọng lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn.

“Khi tống tiền nạn nhân, Vũ thường xuyên thay đổi địa điểm đề phòng bị công an theo dõi. Dã tâm của Vũ là sẽ giết bé Nghi để không lộ hành vi nên anh ta đã ra tay ngay khi vừa bắt cóc nên chúng tôi rất tiếc khi không bảo toàn mạng sống cho bé”, đại tá Thiều nói.

Chia sẻ