BÀI GỐC Tôi muốn lấy chồng

Tôi muốn lấy chồng

(aFamily) - Tôi muốn lấy chồng, nhưng lấy ai bây giờ đây?

128 Chia sẻ

Lời khuyên cho bạn Yến: Mưa dầm thấm lâu

,
Chia sẻ

(aFamily)- Hôn nhân bền vững phải được xây dựng dựa trên sự tự nguyện của hai người

Bạn Yến thân mến,

Tôi rất ái ngại khi đọc tâm sự của bạn. Quả thật nếu tôi rơi vào hoàn cảnh của bạn có lẽ tôi cũng boăn khoăn lựa chọn giống như bạn bây giờ, một bên là tình một bên là hiếu. Bố của bạn đang ốm nặng và trước lúc nhắm mắt chỉ có một mong muốn là bạn lấy Bình.

Tôi nghĩ bố bạn có cái lý của ông. Ông nghĩ nhà Bình giàu có, bố mẹ Bình lại là bạn của gia đình, nếu bạn lấy Bình thì sẽ có một cuộc sống đầy đủ, không phải lo nghĩ đến vật chất, ngược lại với người yêu của bạn, anh ấy làm nghề chụp ảnh, một nghề "lông bông" không ổn định, liệu có đảm bảo cho cuộc sống của bạn sau này.  

Đấy là suy nghĩ muôn thuở của những người làm cha, làm mẹ. Rõ ràng để đánh giá về hai con người, bố bạn xem trọng yếu tố đảm bảo cuộc sống còn bạn lại xem trọng tính tình, đạo đức. Tôi không biết người yêu bạn đã ra mắt gia đình bạn chưa nhưng như bố bạn nhận xét rằng mặt V không đàng hoàng, đó là nhận xét do định kiến hay là chính xác, bạn đã lần nào kiểm chứng chưa.  

Bạn nói bạn yêu và bạn hiểu anh ấy, có thể nói một chút cho tôi biết con người anh ấy như thế nào không? Ở đây tôi cũng không thấy mẹ bạn nhận xét gì? Tại sao tôi lại nói đến vấn đề này vì chúng ta khi yêu một ai đó nhiều khi lại không nhận ra con người thật sự người yêu của mình, tôi không nghĩ cùng một con người mà bạn đánh giá khác còn bố mẹ bạn đánh giá khác. Bố mẹ là người từng trải hơn chúng ta rất nhiều, bạn có nên cân nhắc nhận xét này không.

Còn về Bình, theo như bạn kể có vẻ anh ta là kẻ hợm mình, ra vẻ mình lắm tiền nhiều của, có tiền mua tiên cũng được và kẻ như thế tôi khuyên bạn là không nên lấy làm chồng nhất là người đã giúp đỡ gia đình bạn rất nhiều về tiền bạc. Theo bạn một người như thế và đặt trong hoàn cảnh như thế liệu có còn tôn trọng bạn và gia đình bạn hay không? Bạn lấy chồng là để được hạnh phúc chứ không phải để trả ơn. Bố bạn đang ốm nặng và có vẻ như ông đang ép duyên bạn nhưng điều mà ông mong muốn nhất vẫn là mong bạn được hạnh phúc.

Tôi có thể đưa ra cho bạn một số việc bạn nên làm để bạn tham khảo. Trước hết bạn nên trao đổi với mẹ bạn để bà hiểu và đứng về phía bạn vì có lẽ không ai hiểu nỗi lòng của bạn như mẹ bạn. Bạn nên cố gắng thuyết phục để bà đứng về phía mình. Có thể tranh thủ thêm sự ủng hộ của những người họ hàng, những người có thể nói chuyện và thay đổi được suy nghĩ của bố bạn.  

Còn về phía Bình, bạn cũng nên thẳng thắn rằng bạn không yêu anh ta và sự giúp đỡ của gia đình Bình từ trước đến giờ hãy xem như là sự giúp đỡ của những người bạn, bạn và gia đình bạn sẽ cố gắng hoàn trả khi thu xếp được. Bạn cũng nên nhẹ nhàng nói chuyện với bố về những suy nghĩ của mình về Bình và hoàn cảnh mà bạn sau này gặp phải nếu như lấy Bình.  

Còn đối với V, tôi nghĩ bạn nên dùng kế hoãn binh, tôi không chắc là bạn có để ý đến nhận xét của bố không nhưng nếu V xứng đáng là ngươi đàn ông bạn tin tưởng thì hãy nuôi dưỡng tình yêu đó âm thầm một chút. Hãy làm cho bố bạn yên tâm là bạn đã chú ý đến lời cảnh báo của ông mà xem xét lại tình cảm của mình với V. Nhưng một lần nữa tôi cũng nhắc lại rằng không phải vô cớ mà bố bạn nhận xét như vậy. Vì thế bạn cũng nên xem xét lại con người V.  

Bạn hãy nhẹ nhàng nói chuyện để bố bạn yên lòng. Bạn mới 24 tuổi và chắc chắn sẽ còn rất nhiều cơ hội. Chiến thuật mà tôi khuyên bạn là phải thật nhẹ nhàng, mưa dầm thấm lâu, mọi biểu hiện chống đối hay bực tức đều có thể làm mọi chuyện nghiêm trọng hơn. Hy vọng giúp bạn thoải mái phần nào. Cố gắng lên.

Chia sẻ