Tập 33 "Vừa đi vừa khóc":

Lương Mạnh Hải bất chấp hết yêu "trai đẹp" Đông Dương

JP,
Chia sẻ

Trong "Vừa đi vừa khóc", sau nhiều lần suy nghĩ đắn đo, Hải Minh đã quyết định dành hết tình cảm của mình cho Đông Dương cho dù Đông Dương là trai hay gái.

Tập 33 Vừa đi vừa khóc bắt đầu với việc bà nội đồng ý hoãn đám cưới nhưng bà nội vẫn kiên trì đưa Đông Dương vào “lò luyện chuẩn men” để biến Đông Dương trở thành chú rể cuồn cuộn cơ bắp bước lên xe hoa sau năm rưỡi nữa.

Lương Mạnh Hải bất chấp hết yêu

Lương Mạnh Hải bất chấp hết yêu

Lương Mạnh Hải bất chấp hết yêu
Bà nội bá đạo ra sức bắt Đông Dương phải có thân hình lực lưỡng

Cứ tưởng sau khi Thêu biết Đông Dương là con gái và hủy đám cưới thì cơ hội cho Lố đến bên Thêu sẽ thuận lợi hơn thì Lố đã bắt đầu “lật mặt” chuyển sang mê Đông Dương.

Lố đã tặng cho Đông Dương một chiếc áo đầm xinh xắn, bên cạnh đó Đông Dương cũng thích thú vô cùng về món quà này. Đông Dương mặc chiếc áo đầm Lố tặng để đi ngủ luôn. Lố còn hướng dẫn cho Đông Dương nghề bán cá để bớt nặng nhọc. Trong lúc Đông Dương học bài ôn tập kiến thức chàng Lố không ngừng nhìn lén Dương bằng ánh mắt đầy sự “háo sắc”.

Lương Mạnh Hải bất chấp hết yêu

Lương Mạnh Hải bất chấp hết yêu
Lố nhìn lén Đông Dương một cách e ấp và say mê

Lương Mạnh Hải bất chấp hết yêu

Lương Mạnh Hải bất chấp hết yêu

Lương Mạnh Hải bất chấp hết yêu
Đông Dương mặc váy của chàng Lố tặng đi ngủ và sung sướng không diễn tả nên lời

Tập 33 "Vừa đi vừa khóc": Đông Dương thích thú khi được Lố tặng đầm

Ông Tùng - cha của Hải Minh sau chuyến công tác trở về nhà đã nghe Hải Minh kể về chuyện Đông Dương giả gái để gạt anh, tuy là người cha nghiêm khắc, nhưng với cái nhìn hiện đại về giới tính thứ ba, ông Tùng cảm thấy thương cho Đông Dương vì Đông Dương là "gay", ông không hài lòng thái độ mà Hải Minh đã đối xử với Đông Dương.

Lương Mạnh Hải bất chấp hết yêu

Tập 33 "Vừa đi vừa khóc": Hải Minh kể sự tình cho bố nghe và được bố khuyên không nên đối xử với Đông Dương như thế

Hải Minh rơi vào tình cảnh hoang mang suốt khoảng thời gian dài từ khi Đông Dương rời khỏi nhà mình vì lúc nào cũng bị hình ảnh của người bạn trai Đông Dương ám ảnh. Sau khi nói chuyện với ba Minh - ông Tùng, được ông chia sẻ những suy nghĩ hiện đại về người đồng tính về tình yêu của họ, Hải Minh dường như nhận ra anh đã yêu Đông Dương. Anh yêu Đông Dương ngay cả khi Đông Dương là một người con trai.

Lương Mạnh Hải bất chấp hết yêu

Lương Mạnh Hải bất chấp hết yêu

Tập 33 "Vừa đi vừa khóc": Hải Minh thổ lộ tình cảm với Đông Dương

Chính vì vậy mà ngay từ những tập đầu tiên Vũ Ngọc Đãng xây dựng nhân vật Hải Minh có tính cách yêu đuối uỷ mị đều có lí do, đến những tập cuối của phim Hải Minh đãng hoang mang và nhận ra anh đã có tình yêu với một người con trai.
Chia sẻ