Lưu Gia Linh: "Phụ nữ thì nên cưới một lần trong đời"

Lanxiang,
Chia sẻ

Xuất hiện trên tạp chí "Ellenmen" cùng người bạn lâu năm - đạo diễn Từ Khắc, Lưu Gia Linh đã cởi mở chia sẻ về bản thân mình và ông xã Lương Triều Vỹ.

Chị có phải là một người phụ nữ mạnh mẽ không?

Thế nào là một người phụ nữ mạnh mẽ? Đó là người không sợ trời không sợ đất ư? Tôi nghĩ rằng một người phụ nữ mạnh mẽ không phải không cảm nhận được đau khổ, mà là quá hiểu đau khổ nên sẵn sàng đối mặt với nó.

Vợ chồng chị đã tổ chức một hôn lễ lãng mạn ở Butan vào năm 2008. Lúc đó chắc chị rất hạnh phúc?

Đúng vậy. Tôi nghĩ rằng bất kì người phụ nữ nào cũng nên tổ chức một đám cưới trong đời. Lúc đó, bạn sẽ được tự tay chuẩn bị và sắp xếp tất cả, một cảm giác thực sự rất khó quên.

 

Lưu Gia Linh:

Lương Triều Vỹ là người quan trọng như thế nào với chị?

Anh ấy rất quan trọng, cực kì quan trọng. 

Hiện giờ hai vợ chồng chị có còn trao cho nhau những lời nói ngọt ngào như “I love you” không?

Như vậy thì hơi khoa trương quá nhỉ (cười). Lương Triều Vỹ là người vô cùng quan trọng đối với tôi. Vì lớn lên bên nhau, cùng nhau trải qua những năm tháng đầy khó khăn và thử thách nên chúng tôi ảnh hưởng từ nhau khá nhiều. Đương nhiên trong cuộc sống đôi lúc cũng xảy ra vấn đề này nọ, song chúng tôi luôn tìm ra cách để giải quyết. 

Lưu Gia Linh:

Trong quá trình luyện võ để chuẩn bị cho vai diễn trong bộ phim “Nhất đại tông sư”, Lương Triều Vỹ có thay đổi gì không?

Có chứ. Mới đầu, ai anh ấy cũng muốn đánh, đến cả tôi cũng không phải là ngoại lệ. Anh ấy bảo tôi cứ thoải mái đánh, để anh ấy được luyện công phu của mình. Sau đó, dường như cảm thấy võ nghệ của mình đã rất cao cường rồi, anh ấy bắt đầu chuyển sang giảng giải đạo lý. Cuối cùng, khi đã thấu hiểu được võ thuật là gì, anh ấy không nói nhiều về đạo lý nữa mà hoàn toàn nhập mình vào nhân vật Diệp Vấn.

Lưu Gia Linh:

Chị thấy mình có những ưu nhược điểm gì?

Thực ra nhược điểm cũng chính là ưu điểm của tôi. Tôi là người cầu toàn, một khi bắt tay vào làm gì là phải làm đến cùng.

 Cuộc sống hiện tại của chị thế nào?

Tôi thấy mình đang sống rất tốt. Càng trưởng thành, càng va vấp, tôi lại càng yêu con người của chính mình. Hiện giờ, tôi đã có thể nhìn đời thông suốt hơn, giải quyết mọi chuyện bằng cách thấu đáo hơn.

Lưu Gia Linh:

Rất nhiều người nhận xét chị càng ngày càng tỏ rõ uy quyền của mình?

Thực ra tôi không hề như vậy. Tôi chỉ thể hiện uy quyền khi diễn vai Võ Tắc Thiên mà thôi. Bạn biết đấy cuộc đời của Võ Tắc Thiên có thành công, cũng có thất bại, có huy hoàng song cũng có đơn độc. Khi gặp phải những chuyện không vui, tôi thường nghĩ về cuộc đời của bà, và cảm thấy chuyện của tôi chẳng thấm tháp vào đâu.

Giấc mơ gần đây nhất của chị như thế nào?

Tôi mơ mình nhảy múa cùng voi. Một giấc mơ thật kì cục và hoang đường (cười).

Chia sẻ