Lý Băng Băng "tỏ tình" với Jeon Ji Hyun

Phương Minh - Theo Y,
Chia sẻ

Trong buổi họp báo phim, tình cảm cả hai dành cho nhau khiến không khí trở nên ấm cúng hơn.

Chiều ngày 13/6, bộ phim Tuyết Hoa Bí Phiến cũng đã tổ chức họp báo ra mắt tại LHP Thượng Hải với sự có mặt của hai nữ chính Lý Băng Băng và Jeon Ji Hyun. Nói về việc hợp tác với bạn diễn đến từ nước khác, Lý Băng Băng cho biết ngôn ngữ không phải là cách giao lưu duy nhất. Trong phim cả hai đều dùng tiếng Anh để trò chuyện, Lý Băng Băng cho rằng sự trao đổi của cả hai chính là sự cảm nhận lẫn nhau:"Sự trao đổi đó rất kì diệu. Khi tôi đến phim trường nhìn thấy Ji Hyun đã hóa trang xong, lần đầu tiên chúng tôi chạm tay nhau, có một thứ cảm giác như luồng điện chạy qua, một cảm giác gần gũi lan tỏa khắp người, tôi có thể thấy được một tình yêu thuần khiết từ đôi mắt của cô ấy." Nói đến đó, Lý Băng Băng đã hôn gió và nói với Jeon Ji Hyun là "I Love You".
 

Jeon Ji Hyun cũng đáp lại khi vòng tay thành hình trái tim và nói bằng tiếng Hoa: "Em cũng yêu chị, Băng Băng!" Cô tâm sự:"Tôi xa nhà đến Trung Quốc đóng phim, hoàn cảnh xung quanh đều rất xa lạ, tôi thường có cảm giác bơ vơ, trơ trọi. May mắn Băng Băng đối xử với tôi rất tốt, cô ấy như chị gái của tôi vậy, giúp tôi giải quyết rất nhiều vấn đề. Nếu không có cô ấy bên cạnh tôi sẽ cảm thấy mất đi cảm giác an toàn!" Tình cảm thiêng liêng phi thường của hai nhân vật trong phim được cả hai thể hiện chân thành cả ở ngoài đời khiến cho không khí trong buổi họp báo trở nên ấm áp và tràn đầy tình yêu thương.

Một điều đặc biệt là trong buổi phóng vấn của tạp chí gần đây, Tom Hanks đã bộc bạch Tuyết Hoa Bí Phiến là một trong 3 bộ phim ông mong đợi nhất trong năm nay. Được biết bộ phim sẽ lần lượt công chiếu tại Anh, Pháp, Ý, Nam Phi, Israel, Thụy Sĩ...và gần 40 quốc gia từ ngày 8/7, sau đó sẽ công chiếu tại khu vực Bắc Mỹ vào ngày 15/7.
 

Tuyết Hoa Bí Phiến là câu chuyện tình cảm thiêng liêng của hai cô gái tại một vùng quê hẻo lánh vào thế kỉ 19 có cùng ngày tháng năm sinh đã kết nghĩa cùng nhau từ năm 7 tuổi, cả hai cùng trải qua quãng đời thiếu nữ đến khi xuất giá và có con, những tưởng tình cảm ấy không bao giờ đổi thay mãi khi xảy ra một sự hiểu lầm khiến tình bạn giữa họ có nguy cơ rạn nứt. Câu chuyện ấy tiếp diễn đến tận thế hệ con cháu của thế kỉ 20, khi hai cô gái Lina và Sophia lại gắn bó với nhau như chị em và phát hiện ra mối quan hệ khi xưa của tổ tiên, họ đã cùng nhau tìm hiểu câu chuyện ẩn chứa đằng sau chiếc quạt có hai chữ "Nữ Thư", từ đó càng trân trọng hơn tình chị em của hiện tại.























Chia sẻ