Lý do bất ngờ khiến cậu bé 5 tuổi được đặc cách ký hợp đồng với sở cảnh sát

Lê Trâm,
Chia sẻ

Lực lượng cảnh sát đã giúp một cậu bé 5 tuổi đang bị ung thư não được thực hiện ước mơ của mình là làm cảnh sát và bắt kẻ xấu. Câu chuyện thực sự gây xúc động bởi sự nhiệt tình và tình yêu con trẻ của những người cảnh sát ở địa phương.

Shavez Forte, một cậu bé 5 tuổi sống ở Masachusett, luôn mong ước được trở thành sĩ quan cảnh sát. Nhưng thật bất hạnh khi vào tháng 10, Shavez được chẩn đoán đang bị ung thư não giai đoạn 4. Mẹ cậu, cô Joallen Forte, cố gắng tìm cách để cổ động tinh thần cho cậu con trai nhỏ và giữ lấy nụ cười hạnh phúc của cậu dù đang phải đối mặt với căn bệnh hiểm nghèo. Cô tới phòng cảnh sát địa phương để xin được tổ chức một ngày đặc biệt dành cho Shavez và họ đã đồng ý.

Cậu bé Shavez Forte được nhận làm cảnh sát trong 1 ngày để thực hiện ước mơ.

Shavez được chẩn đoán bị ung thư não vào tháng trước, bệnh của cậu đã ở giai đoạn 4.

Ngày thứ Hai 16/11, Shavez vẫn đi học bình thường như bao ngày khác tại trường Tiểu học Crosby. Nhưng mọi thứ bỗng trở nên thật bất ngờ vào giờ ăn trưa. Nhân viên cảnh sát của Pittsfield, ông Darren Derby đến trường đón Shavez và đưa tới đồn cảnh sát trên chiếc xe tuần tra. Họ trao cho cậu bé một huy hiệu, bộ đồng phục và còng tay. Đồng thời, trưởng chỉ huy, ông Michael Wynn còn tổ chức lễ tuyên thệ cho Shavez.

Cậu bé được đưa thẳng tới đồn từ trường mầm non trong giờ ăn trưa.

Ngoài ra, cậu bé còn ký hợp đồng cam kết là sẽ tận tình giúp đỡ cảnh sát, chăm chỉ học tập ở trường và ngoan ngoãn khi ở nhà. “Shavez mơ ước trở thành một sĩ quan cảnh sát và chúng tôi không thể cản trở cậu ấy”, dòng trạng thái đăng trên trang fanpage của phòng cảnh sát.

“Hợp đồng” của Shavez cam kết sẽ tận tình giúp đỡ cảnh sát, học chăm chỉ ở trường và ngoan ngoãn khi ở nhà.

Hợp đồng được ký kết sau khi cảnh sát giao cho Shavez đồng phục và còng tay.

Không chỉ cho bé tham gia vào lực lượng cảnh sát mà thậm chí cậu được nắm quyền chỉ huy để khống chế hai gã xấu xa. Khi chính thức trở thành sĩ quan, Shavez nói rằng cậu ấy muốn bắt kẻ xấu. Vì vậy, các cảnh sát đã chọn hai thanh tra đóng vai làm kẻ xấu, đánh nhau trong nhà để xe. Shavez sẽ tự mình giải quyết vụ việc. “Lần đầu tiên bước vào nhà xe, Shavez có chút sợ hãi, thấy vậy, tôi bảo hai thanh tra kia giả vờ ngừng đánh nhau để tôi khống chế họ nằm xuống đất, vòng tay ra sau và Shavez giúp tôi còng tay họ lại”, sĩ quan Derby cho biết.

Không chỉ dừng lại ở đó, Shavez còn được dẫn đi tham quan các phòng giam và phòng làm việc của chỉ huy trưởng, cậu bé còn được ngồi vào ghế của ông. Shavez cũng được dạy một số tư thế phòng thủ và cách dùng gậy để trấn áp tội phạm. 

Shavez còn được ngồi vào ghế của chỉ huy trưởng.

“Cậu bé rất cứng rắn nhưng rõ ràng, cậu ấy có chút ám ảnh với cuộc ẩu đả trong nhà xe. Mỗi lần đi ngang nhà xe, cậu ấy nói cậu ấy không muốn vào vì có những kẻ xấu ở trong đó”, Derby cho hay.

Sau đó, Shavez còn được đưa đến phòng cứu hỏa để giao lưu với các nhân viên cứu hỏa, xem qua khu nhà ở của họ và vào chơi trong xe chữa cháy.

“Hôm đấy cậu bé khá đuối sức, nhưng cậu bé đã đối mặt với trận giả chiến bằng tất cả lòng dũng cảm. Đó là những điều sẽ khiến cho cậu trở thành một sĩ quan tuyệt vời vào một ngày nào đó. Cậu bé đã truyền cảm hứng cho rất nhiều cảnh sát ở đây”, Derby nói thêm.

Sĩ quan Derby cho biết Shavez có cảm thấy đuối sức nhưng cậu ấy rất nghị lực và dũng cảm.

Nguồn: Daily Mail
Chia sẻ