"Ma vương" Cha Seung Won giết thư ký thân cận để tìm tung tích con trai mình

Crissi,
Chia sẻ

Trong tập 17 "Hoa Du Ký", "Ma vương" Woo Hwi Chul (Cha Seung Won đóng) đã không từ thủ đoạn kể cả việc dàn dựng màn kịch tự mình giết chết thư ký Ma để tra ra việc con trai ông có còn sống hay không.

Tập 17 phim truyền hình Hàn Quốc Hoa Du Ký - Hwayugi (A Korean Odyssey) lên sóng vào tối 24/2 tiếp tục với những tình tiết kịch tính, hấp dẫn và gay cấn. Asanyeo sau nhiều lần hãm hại Tam Tạng Jin Sun Mi (Oh Yeon Seo) thất bại nhưng vẫn không từ bỏ ý định. Tuy nhiên mọi kế hoạch của cô ta giờ đây gần như đổ vỡ khi Ma vương Woo Hwi Chul (Cha Seung Won) đe dọa rằng nếu cô ta dám nói dối về việc con trai ông còn sống ông sẽ giết cô ngay lập tức. Lời đe dọa này dẫn đến việc Asanyeo buộc phải ứng biến bằng cách tự tạo ra một tên thây ma và giả mạo nó chính là con trai Ma vương để lừa ông.

Nào ngờ kế hoạch này đã bị Son Oh Gong (Lee Seung Gi) nắm thóp và phát hiện hết toàn bộ ẩn tình phía sau. Anh đã kịp đến tận thung lũng nơi mà Asanyeo đang có ý định làm nghi lễ gọi rồng. Trong khi đó, Ma vương vẫn kiên trì với việc đi tìm con trai mình. Tuy nhiên dù đã gặng hỏi nhưng tên Soo Bo Ri vẫn nhất quyết không chịu tiết lộ rằng con của Ma vương còn sống hay đã chết. Quá tức giận, Ma vương thẳng tay chém một nhát về phía Soo Bo Ri để kết liễu ông nhưng nào ngờ người thư ký thân cận luôn trung thành với Ma vương lại bất ngờ xuất hiện và hứng trọn nhát chém của ông.

Tập 17 "Hoa Du Ký": Ma vương thẳng tay chém chết thư ký Ma

Thư ký Ma sau khi bị chém thì ngã xuống, máu chảy đầm đìa. Cảnh tượng trước mắt xảy ra quá đột ngột khiến Ma vương vô cùng bất ngờ và hoảng hốt. Ông đã gục ngay xuống đất và khóc lóc vô cùng thảm thiết. Nhìn thấy bi kịch vừa xảy ra trước mắt mình, tên Soo Bo Ri lúc này mới chịu thừa nhận rằng con trai Ma vương vẫn còn sống. Lời nói ra không thể rút lại, thư ký Ma, người tưởng đã chết vì nhát chém của Ma vương giờ đây lại tỉnh dậy như chưa từng có bất cứ vết thương nào. Soo Bo Ri mới vỡ lẽ ra rằng mình đã bị Ma vương lừa 1 cú ngoạn mục.

Ma vương Cha Seung Won giết thư ký thân cận để tìm tung tích con trai mình - Ảnh 2.
Ma vương Cha Seung Won giết thư ký thân cận để tìm tung tích con trai mình - Ảnh 3.

Thư ký Ma nhận nhát chém của Ma vương và ngã xuống đất.

Ma vương Cha Seung Won giết thư ký thân cận để tìm tung tích con trai mình - Ảnh 4.

Ma vương khóc lóc thảm thiết bên cạnh xác thư ký Ma.

Ma vương Cha Seung Won giết thư ký thân cận để tìm tung tích con trai mình - Ảnh 5.

Thế nhưng hóa ra đó chỉ là một màn kịch để dụ tên Soo Bo Ri thừa nhận việc con trai Ma vương còn sống.

Trước đó, Jin Sun Mi suýt tí nữa đã bị tên con trai "giả" của Ma vương ra tay sát hại. Rất may mắn rằng Ma vương đã xuất hiện kịp thời và ngăn chặn hành vi của hắn ta. Tuy nhiên thời điểm đó ông vẫn chưa phát hiện ra được rằng đứa con trai này chỉ là giả. Mềm lòng khi đứng trước đứa con ruột của mình, Ma vương có ý định muốn buông tha nó nhưng Son Oh Gong đã xuất hiện kịp thời. Anh thẳng tay tiêu diệt tên con trai giả mạo kia. Nhìn thấy con mình chết, ban đầu Ma vương còn lớn tiếng quát lại Son Oh Gong thế nhưng ngay sau đó ông đã tỉnh ngộ và đến chỗ Soo Bo Ri cùng với kế hoạch giả chết hoàn hảo của mình.

Ma vương Cha Seung Won giết thư ký thân cận để tìm tung tích con trai mình - Ảnh 6.

Tên thây ma được Asanyeo tạo ra để giả mạo làm con trai của Ma vương suýt tí nữa đã giết chết Jin Sun Mi.

Tập 17 "Hoa Du Ký": Con trai giả mạo của Ma vương ra tay sát hại Jin Sun Mi nhưng thất bại

Ma vương Cha Seung Won giết thư ký thân cận để tìm tung tích con trai mình - Ảnh 8.

Rất may, Ma vương đã xuất hiện kịp thời ứng cứu nhưng ông lại bị mềm lòng khi đối diện với gương mặt của con trai mình.

Ma vương Cha Seung Won giết thư ký thân cận để tìm tung tích con trai mình - Ảnh 9.
Ma vương Cha Seung Won giết thư ký thân cận để tìm tung tích con trai mình - Ảnh 10.
Ma vương Cha Seung Won giết thư ký thân cận để tìm tung tích con trai mình - Ảnh 11.

Son Oh Gong xuất hiện, giết chết tên thây ma giả mạo và thức tỉnh Ma vương.

Mặt khác, khả năng nhìn thấy trước viễn cảnh tương lai của Jin Sun Mi lần nữa giúp cô đề phòng được tên "trùm cuối" Kang Dae Sung. Sun Mi vô tình nhìn thấy cảnh tượng Dae Sung ở cạnh Asanyeo và phát hiện có chuyện đáng ngờ bởi Asanyeo vốn là người chẳng tốt lành gì và luôn ở thế đối đầu với cô. Từ đó, Sun Mi nảy sinh cảm giác đề phòng với Kang Dae Sung. Son Oh Gong cũng biết được tên Kang Dae Sung này từng làm nhiều chuyện ác nên đã đến đối diện thẳng mặt với hắn và sử dụng đòn tâm lý khiến hắn có phần lung lay.

Tập 17 "Hoa Du Ký": Son Oh Gong chạm trán Kang Dae Sung

Đón xem tiếp tập 18 của Hoa Du Ký phát sóng vào lúc 21g00 (giờ địa phương) trên kênh truyền hình cáp tvN, Hàn Quốc.

Chia sẻ