Mắc lừa chiếc áo cưới thuê 12 triệu/ngày

,
Chia sẻ

Với suy nghĩ hôn nhân là chuyện hệ trọng, cả đời có một lần nên rất nhiều người đã vung tay quá trán để rồi sau “tuần trăng mật” sẽ là… “tuần giập mật”.

Tôi có một cô bạn kết hôn cách đây 3 tháng nhưng khi nhắc đến đám cưới, cô ấy vẫn còn ấm ức vì bị lừa. Trước khi cưới, cô dâu nào cũng háo hức, lo lắng xen lẫn hồi hộp; vì vậy khi chọn đồ cưới thường hay mất tập trung và rất dễ rơi vào "ma trận" của các cửa hàng cho thuê đồ cưới.

Ảnh minh họa: Internet
  
Khi đến đoạn đường  3/2 được mệnh danh là… thiên đường đồ cưới tại thành phố Hồ Chí Minh, bạn tôi rất bối rối với cơ man nào là áo cưới và rất nhiều chiêu khuyến mãi. Sau khi lượn một vòng quanh các cửa hiệu, vợ chồng bạn tôi ghé vào một tiệm áo cưới trông rất hoành tráng, nhân viên phục vụ ngay từ khi… khách vừa chuẩn bị bước vào.
     
Không gian bên trong rất mát mẻ và sạch đến từng milimet, những chiếc áo được giới thiệu là hàng nhập từ Ý, Pháp…với giá không rẻ chút nào. Tuy vậy, do… cả đời có một lần nên họ gật đầu cái rụp trước 1 chiếc áo cưới lung linh được giới thiệu là hàng độc của tiệm với mức thuê 12 triệu/ngày; nhưng sau đó mới biết… cũng chiếc áo ấy, có người bạn chỉ thuê bằng ½ giá!
 
Còn đặt tiêc cưới thì có rất nhiều “tiết mục” phát sinh khiến cô dâu, chú rể quay cuồng. Nào đã có kinh nghiệm về chuyện cưới hỏi nên nhiều cặp đôi đã mắc vào… ma trận tiết mục và khi xảy ra sự cố ngoài ý muốn thì bên nhà hàng cười trừ còn 2 nhân vật chính thì… ngậm bồ hòn làm ngọt bỏ qua lỗi lầm trong ngày vui của mình.
 
Thậm chí, có nơi còn chơi… đểu. Nhà hàng thỏa thuận kế hoạch cho đốt hai dải bong bóng và 3 viên pháo sáng khi cô dâu, chú rể lên làm lễ; vậy mà đến khi đám cưới kết thúc vẫn chẳng thấy gì, cô dâu-chú rể vặn hỏi thì nhà hàng đổ tại... quên và để moi tiền, họ đốt bong bóng khi quan khách đã về hết!.
 
Đám cưới là sự kết hợp giữa hai người yêu nhau, là sợi dây nối tình thân giữa hai gia đình tưởng như xa lạ nhưng đám cưới đôi khi lại trở thành gánh nặng đối với nhiều bạn trẻ.
 
Thảo Nhiên - cô bạn con một, kể rằng đám cưới của bạn ấy suýt không thành vì gia đình bạn ấy khá giả, ba má rất kỳ vọng một đám cưới sang trọng, đã đòi sính lễ phải có… cặp hột xoàn 9 li; nhưng gia đình chồng nghèo, ba má chồng tự ái vì tưởng đàng gái cố tình làm khó! May mà tình yêu của hai bạn ấy đã thuyết phục được người lớn đổi ý, chỉ cần sính lễ tượng.
 
Nhiều bạn trẻ vì muốn bằng bạn bằng bè, thậm chí là nổi trội hơn người nên đã biến ngày vui của đời mình thành buổi “ triển lãm”, khoe khoang những thứ… thuê mướn để rồi sau đó hối hận vì lỡ quá đà trong lễ cưới mà ngày nay vợ chồng suốt ngày hục hặc và trả mãi chưa hết nợ.
 
Mùa cưới đang đến với biết bao lo toan, suy tính. Dù đám cưới lớn hay nhỏ, hoành tráng hay đơn giản thì đám cưới vẫn là ngày vui và niềm hạnh phúc của đôi bạn trẻ. Vì thế, đừng nên biến đám cưới trờ thành một hủ tục hay một gánh nặng.
 
Theo NLĐ
Chia sẻ