"Man of Steel": Nỗi cô đơn của kẻ dị biệt

Hải Anh,
Chia sẻ

Câu chuyện của "Man of Steel" là câu chuyện về niềm tin và sự đánh đổi, câu chuyện về nỗi cô đơn của những kẻ dị biệt.

Nhân vật Siêu Nhân - Superman thật không dễ để thể hiện, cũng như cũng khó mà có được sự thú vị trên màn ảnh. Ngay ngoại hình của siêu anh hùng này cũng đã toát lên vẻ gì đó nghiêm túc, khó gần. Siêu Nhân không giống như Người Dơi - Batman. Ở Batman, chúng ta tìm thấy sự phóng khoáng, nét táo bạo, sự thú vị đến mức háo hức muốn khám phá con người thật đằng sau chiếc mặt nạ ấy. Batman là tập hợp của những nỗi ám ảnh, sự tức giận, cảm giác tội lỗi, với một thời thơ ấu đầy khó khăn. Anh ta chiến đấu và có thất bại, bầm dập, bị hủy hoại. Anh ta cũng không bay, mà ngã - nhưng ngay cả ngã cũng có phong cách.



Ngược lại, Superman thì có thể trong tíc tắc bay lên Mặt Trăng. Giống như Batman, anh ta cũng là trẻ mồ côi nhưng lại được nuôi nấng trong tình yêu thương của cha mẹ ở Trái Đất. Bạn có thể đâm anh ta bằng một con dao, nhưng anh ta sẽ không chảy máu. Thậm chí, chắc chắc có ai đó trong chúng ta từng phân vân không biết liệu Superman có bị... nhột không?

Bởi bản chất của nhân vật Superman đã là như vậy, nên rất nhiều khán giả yêu mến vị anh hùng này đã mong chờ Man of Steel - bộ phim bom tấn ra mắt vào mùa hè năm nay với sự kết hợp của những tên tuổi nổi tiếng trong một ê kíp như: đạo diễn Zack Snyder (300, Watchmen), nhà sản xuất Christopher Nolan (đạo diễn 3 phần The Dark Knight, Inception), biên kịch David S. Goyer (từng hợp tác với Christopher Nolan trong bộ ba bom tấn The Dark Knight). Man of Steel được coi là một phiên bản hoàn toàn mới của Siêu Nhân, nơi mà các fan hào hứng được chứng kiến vị anh hùng của họ sẽ thay đổi ra sao, lột xác như thế nào trên màn ảnh so với những tác phẩm trước đó.


Nội dung của Man of Steel tập trung tái hiện nhân vật Clark Kent (Henry Cavill đóng), một cậu bé bình thường bỗng nhận ra mình có sức mạnh siêu nhiên đến từ ngoài Trái Đất. Lớn lên, cậu thực hiện cuộc hành trình khám phá về nguồn gốc và mục đích mình được đưa đến hành tinh này. Với sức mạnh siêu nhiên tiềm ẩn, Clark Kent đã cứu cả thế giới thoát khỏi sự hủy diệt và trở thành hình tượng anh hùng Siêu Nhân - vị cứu tinh của nhân loại.

Đồng hành cùng Clark Kent trong phim là cô phóng viên Lois Lane (Amy Adams thủ vai), người đã điều tra ra thân thế thật của Clark Kent nhưng thay vì tiết lộ nó cho cả thế giới, cô giữ nó cho riêng mình và dần dần, trái tim cô cũng hướng về người anh hùng này.



Nếu như chỉ nói riêng về nhân vật Siêu Nhân, có lẽ các fan sẽ thích nhân vật anh chàng phóng viên Clark Kent khiêm tốn, nói lắp và có phần vụng về trong phiên bản trước đó của Christopher Reeve hơn. Clark Kent của Christopher Nolan và Zack Snyder nghiêm trọng hơn thế. Dường như chúng ta luôn cảm thấy những nỗi lo lắng đè nặng trong anh thể hiện trên vầng trán lúc nào cũng nhăn lại đầy suy tư. Nhân vật Clark của Henry Cavill cũng nghiêm túc hơn, lạnh lùng hơn, tuy không thể phủ nhận rằng anh chàng siêu nhân này đẹp trai một cách hoàn hảo. Tuy nhiên, có lẽ nhân vật Superman này được xây dựng để phù hợp với tinh thần của bộ phim - nơi mà người ta nhận ra những dấu ấn của Christopher Nolan thậm chí còn đậm nét hơn đạo diễn Snyder.


Ấn tượng lớn nhất về Man of Steel chính là một không gian nặng nề bao bọc cả bộ phim với gam màu xanh xám u buồn. Trong không gian đó, người ta nhận ra một Superman đầy cô độc đối diện với thế giới rộng lớn và thù địch, nơi anh ta không sinh ra nhưng đã lớn lên, gắn bó và yêu mến, nhưng cũng là nơi khiến anh ta day dứt vì phải lựa chọn giữa nó hay là quê hương - hành tinh Krypton đã bị hủy diệt đang chờ cơ hội được tái sinh.

Câu chuyện của Man of Steel qua đó, cũng là câu chuyện về niềm tin và sự đánh đổi, câu chuyện về nỗi cô đơn của những kẻ dị biệt. Ở đây, đó chính là Clark Kent, chàng trai mang trong mình năng lực siêu nhiên đủ để dẫn dắt cả nhân loại, nhưng năng lực đó cũng là nỗi ám ảnh cả đời anh, khiến anh vừa hạnh phúc mà lại vừa sợ hãi khi sở hữu nó. Nó cũng là bức tường ngăn anh đến với thế giới loài người, chôn chặt anh trong nỗi cô đơn không ai thấu hiểu.


Nhưng đó cũng là câu chuyện về niềm tin. Trái tim Clark luôn phân vân một điều rằng, liệu loài người có tin và đứng về phía anh - một người ngoài hành tinh mang sức mạnh hủy diệt. Câu trả lời mà cuối cùng Clark tìm được chính là, muốn được tin tưởng, thì trước tiên phải học cách tin tưởng, dẫu điều ấy có khó khăn và vô vọng bao nhiêu.

Với kinh phí đầu tư lên tới 175 triệu USD, Man of Steel tràn ngập những đại cảnh hoành tráng, những cảnh cháy nổ, đổ vỡ và hành động trong suốt 143 phút. Chưa nói đến nội dung, đây thực sự là một đại tiệc công nghệ dành cho khán giả. Bên cạnh đó, bộ phim cũng không thiếu những cảnh quay đẹp, lãng mạn, nhiều cảm xúc.


Nếu so sánh nội dung, câu chuyện về Superman lần này có thể chưa đủ độ sâu như câu chuyện về Batman từng được Christopher Nolan xây dựng trước đó, có lẽ cũng bởi như đã nói, bản thân nhân vật Superman không có nhiều điểm thú vị như Batman. Nhưng về mặt hình ảnh, bộ phim quả thực tương xứng với danh xưng "bom tấn". Vả lại, đây mới chỉ là phần mở đầu cho câu chuyện còn dài về chàng Siêu Nhân, có rất nhiều điều ở phía trước đang chờ đợi khán giả khám phá.

Man of Steel (tựa Việt: Người đàn ông thép) được công chiếu ở Việt Nam từ ngày 14/6.
Chia sẻ