Màn "trả thù" chồng bệnh hoạn "hoàn hảo" nhất của người phụ nữ bản lĩnh

VV,
Chia sẻ

Số phận long đong lận đận, bà lấy phải người chồng nghiện rượu, thích tra tấn vợ bằng tình dục.

Trần Thục Phương là cái tên từng gây tiếng vang lớn khi nhận giải Kim Mã lần thứ 57 ở độ tuổi 82. Bà đã không cầm được nước mắt trên sân khấu sau 63 năm bước vào nghề. Ít ai biết được, đằng sau những màn hóa thân nhân vật khắc khổ, lâm li bi đát là phần nào phản chiếu "bức tranh" của chính cuộc đời Trần Thục Phương.

Màn "trả thù" chồng bệnh hoạn "hoàn hảo" nhất của người phụ nữ bản lĩnh- Ảnh 1.

Thanh xuân gánh vác cả gia đình và cuộc hôn nhân với người chồng bệnh hoạn

Trần Thục Phương từng là cô con gái được ba mẹ cưng chiều. Nhưng rồi, cha bà có tình nhân, gia đình bà tan nát từ đó.

Trong 1 chương trình, Trần Thục Phương kể rất nhiều về chuyện bà từ 1 tiểu thư nhà giàu trở thành "con nợ". Sau cuộc chiến ly hôn: "Cuối cùng, công ty được chuyển nhượng cho người khác và mẹ tôi không nhận được 1 xu". Cứ như thế, Trần Thục Phương trở thành trụ cột gia đình, gánh vác cả về mặt kinh tế lẫn tinh thần.

Màn "trả thù" chồng bệnh hoạn "hoàn hảo" nhất của người phụ nữ bản lĩnh- Ảnh 2.

Trần Thục Phương thời trẻ

Số phận long đong lận đận, bà lấy phải người chồng nghiện rượu, thích tra tấn vợ bằng tình dục.

Năm 1978, Trần Thục Phương sang Úc biểu diễn và gặp được "chân ái" đời mình. Họ nhanh chóng phải lòng nhau nhưng vì mỗi người mỗi ngả nên cặp đôi đành yêu xa. Những nỗi nhớ nhung, tình cảm dạt dào được gói ghém qua mỗi bức thư. Thậm chí, hóa đơn tiền điện thoại mỗi tháng của họ lên tới hàng chục nghìn tệ.

Yêu xa được hơn 1 năm thì Trần Thục Phương quyết định tái hôn, lên xe hoa ở tuổi 41 sau quá nhiều tổn thương. Nhưng lần này chẳng khá hơn lần trước.

Vợ chồng hạnh phúc chẳng được bao lâu thì chồng bà lộ bản chất. Ban đầu, ông ta nói không muốn đưa chìa khóa hay cho vợ ra ngoài vì lo lắng cho sự an toàn của Thục Phương ở Úc. Song thực chất, bà chỉ được làm việc nhà, quanh quẩn xó bếp như 1 người giúp việc đúng nghĩa.

Đến mức tìm đến sách bầu bạn mà chồng Thục Phương còn cằn nhằn: "Em không cần thiết phải đọc nhiều sách như vậy". Ngay cả việc người bạn ở Đài Loan gửi thư cho Thục Phương ông ta cũng phải là người kiểm tra trước. Tiền chi tiêu, hộ chiếu và mọi giấy tờ cá nhân cũng bị ông ta thu giữ.

Màn "trả thù" chồng bệnh hoạn "hoàn hảo" nhất của người phụ nữ bản lĩnh- Ảnh 3.

Cuộc "vượt ngục" và nghị lực không tuổi của người phụ nữ bản lĩnh

Cô đơn đến cô độc nơi đất khách quê người, Trần Thục Phương tìm mọi cách để có thể quay về Đài Loan. Một lần, chờ đúng lúc chồng đi vắng bà đã "ăn trộm" hộ chiếu của chính mình để trốn về quê nhà.

Chưa dừng lại ở đó, người chồng bệnh hoạn của Thục Phương theo về tận nhà vợ để hành hạ Thục Phương. Ông đe dọa, bắt ép mẹ vợ bán nhà, Thục Phương liên tục bị quấy rối khiến bà áp lực vô cùng.

Màn "trả thù" chồng bệnh hoạn "hoàn hảo" nhất của người phụ nữ bản lĩnh- Ảnh 4.

Trần Thục Phương hài lòng với cuộc sống hiện tại

Luật pháp 2 bên có sự khác biệt. Đài Loan yêu cầu vợ chồng ra tòa phải có chữ ký thuận tình của 2 bên. Thế nên, Thục Phương phải cố gắng chịu đựng 1 cuộc hôn nhân trên danh nghĩa với người chồng bên Úc.

Người phụ nữ 2 lần "thất bại" từng chia sẻ: "Mỗi lần nhìn thấy phần tên vợ/ tên chồng trên giấy tờ, tôi cảm thấy rất buồn nôn. Nhưng lúc đó tôi đang làm trong ngành giải trí lại quá nghèo nên không có tiền để thuê luật sư".

Trần Thục Phương đã gặp được 1 luật sư tốt, thương cảm cho hoàn cảnh của bà mà giúp nữ diễn viên cắt đứt hẳn với chồng cũ.

Màn "trả thù" chồng bệnh hoạn "hoàn hảo" nhất của người phụ nữ bản lĩnh- Ảnh 5.

Trần Thục Phương từng chiến thắng 2 giải Kim Mã

Năm 2009 Trần Thục Phương mới được tự do đúng nghĩa. Người phụ nữ 70 tuổi vẫn miệt mài cống hiến cho đam mê, sự nghiệp diễn xuất.

Trần Thục Phương từng chiến thắng 2 giải Kim Mã: giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong 2 bộ phim lấy bao nước mắt của khán giả.

Giờ đã ngoài 80 nhưng người phụ nữ kiên cường này chọn sống 1 mình, không phiền đến con cái.

Sau quá nhiều đau thương phải nếm chịu, Trần Thục Phương khẳng định: Phụ nữ ly hôn có gì? - Đừng bao giờ nghĩ bản thân vô dụng. Cách trả thù kẻ làm tổn thương mình chính là phải cố sống tốt, hạnh phúc hơn họ.

Chia sẻ