Mặt nạ gương tập cuối: Biết Diễm phá thai, Khôi giết người tình nhưng rồi lại bị bắn chết, Hoa khóa môi Tùng

Ngân Thơ,
Chia sẻ

Mặt nạ gương khép lại bằng một tập cuối đầy nước mắt.

Trong tập cuối của Mặt nạ gương, Khôi (bác sĩ Hiệp) lại tiết lộ thêm một sự thật khiến gia đình ông Nghị sợ hãi.

Sau khi ra tù, Khôi đã tìm đến bà Diễm (Ngọc Lan) để hỏi về đứa con chưa ra đời. Thế nhưng, bà Diễm lại đi phá thai để nhanh chóng có đứa con mới với ông Nghị. Hắn quyết định báo thù bằng cách giết chết bà Diễm. Thế nhưng, bà Diễm lại may mắn chạy thoát và Khôi bị thiêu suýt chết. 

Mặt nạ gương tập cuối: Hoa (Lương Thu Trang) khóa môi nồng nàn với Tùng, Ngọc Lan vào tù sau khi Khôi bị bắn chết - Ảnh 2.

Khôi quyết định phóng hỏa toàn bộ ngôi nhà hoang để giết chết gia đình ông Nghị. Tuy nhiên, Khải (Bình An) kiên quyết ngăn cản vì không muốn giết người. Khôi đã dùng súng để uy hiếp em trai nghe lời mình. Cùng lúc này, Tùng dẫn cảnh sát đến bắn chết Khôi tại chỗ. Gia đình ông Nghị được cứu thoát thành công.

Mặt nạ gương tập cuối: Hoa (Lương Thu Trang) khóa môi nồng nàn với Tùng, Ngọc Lan vào tù sau khi Khôi bị bắn chết - Ảnh 3.

Tuy nhiên, Hoa (Lương Thu Trang) và bé Mai đều căm hận người cha hèn nhát. Ông Nghị đã cúi đầu xin lỗi hai con gái, đồng thời quyết định đầu thú. Khải bị bắt vì tội bắt cóc, có ý định giết người. Bà Diễm cũng không thoát tội đồng mưu với Khôi để bắt cóc Hoa. Ông nội tỉnh dậy trong bệnh viện và xấu hổ khi đối diện với Hoa.

Mặt nạ gương tập cuối: Hoa (Lương Thu Trang) khóa môi nồng nàn với Tùng, Ngọc Lan vào tù sau khi Khôi bị bắn chết - Ảnh 5.

Về phía Mai, cô suy sụp hoàn toàn khi mẹ và bạn trai đều lần lượt vào tù. Khải từ chối gặp Mai, đồng thời nhờ người chuyển hộ bức thư còn duyên sẽ gặp lại. Trong khi đó, Tùng đã tìm gặp Hoa để nối lại tình xưa. Bộ phim khép lại bằng màn khóa môi lãng mạn của cả hai.

Mặt nạ gương tập cuối: Hoa (Lương Thu Trang) khóa môi nồng nàn với Tùng, Ngọc Lan vào tù sau khi Khôi bị bắn chết - Ảnh 6.

Chia sẻ