MC Diệp Chi hạnh phúc trước ngày cưới
Chuỗi ngày cưới của MC Diệp Chi và chú rể (cựu người mẫu) Trung Kiên sẽ được bắt đầu từ ngày 14/11 tại thành phố Vinh (Nghệ An).
Trở về sau 3 tháng học tại Đức, MC Diệp Chi chia sẻ :“Đó thực sự là một chuyến đi, một trải nghiệm tuyệt vời. Những gì mình học được không nặng về kiến thức, về chuyên môn mà chủ yếu là kỹ năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm một cách khoa học, chuyên nghiệp và hiệu quả. Khóa học đã cho Chi một cơ hội hiếm hoi để đi tới nhiều thành phố lớn của châu Âu như Rome, Praha, Paris, Amsterdam, Berlin, Hamburg…Một mình đeo ba-lô lên đường.
Du lịch “phượt” đúng nghĩa nên trong ba-lô lúc nào cũng có ít nhất là hai cái máy ảnh, chăn, gối hơi, thức ăn, bản đồ và hộ chiếu. Khi đi mình phải nói dối người thân ở nhà là đi chung với một nhóm bạn, đến khi về, mọi người ai cũng ngao ngán khi vỡ lẽ mình đã gần như một mình đi khắp mọi nơi, phần lớn ảnh là nhờ khách du lịch chụp hộ. Cũng có nhiều tình huống dở khóc, dở cười nhưng đi “phượt” như thế thực thú vị vô cùng”.
Diệp Chi tại Đức trong những ngày World Cup 2010 đang diễn ra sôi nổi. Và MC của Rung chuông vàng là một trong những fan của đội tuyển Đức.
Sau khóa học, Diệp Chi có thêm những người bạn thân mới, đến từ khắp các quốc gia, với những quốc tịch, màu da khác nhau. Diệp Chi có thêm những tình cảm với nước Đức “Chi ngưỡng mộ người Đức ở sự tập trung, cầu toàn, kỷ luật trong từng công việc mà họ làm, sự đa chiều và khai thác triệt để mọi khía cạnh của vấn đề mà họ đưa ra”.
Những ngày ở Đức, niềm đam mê của Diệp Chi là du lịch "phượt".
Diệp Chi tâm sự "Anh ấy hiểu và yêu Chi hết lòng"
Ngày cưới đã cận kề. MC Diệp Chi và chú rể Trung Kiên đang sống những ngày bận rộn. Theo Diệp Chi, lễ cưới sẽ diễn ra đơn giản, ấm cúng, sẽ có nhạc công chơi những bản nhạc mà cô dâu- chú rể yêu thích. “Ngày cưới sắp tới gần mà ông nội của Chi lại đang ốm nặng, ra Hà Nội chữa bệnh ông vẫn mang theo một bộ comple để đến tiệc cưới của cháu, thế nên lúc này đây Chi chỉ có ước muốn duy nhất là ông chóng khỏe để Chi có thể ôm ông thật chặt trong lễ cưới của mình”.