MC Phan Anh phẫn nộ vì sự phiến diện của người chỉ trích "Chúa đảo"

H.T,
Chia sẻ

Phan Anh viết: "Sao không chịu đọc thêm báo để biết người ta đã ủng hộ trực tiếp 2 tỷ đồng tiền mặt...".

Những ngày qua, cả nước cùng hướng về người dân vùng lũ Quảng Ninh khi những cơn mưa liên miên không dứt đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của người dân nhiều địa phương trong tỉnh. Những thiệt hại không hề nhỏ của người dân vùng lũ là đề tài khiến dư luận đặc biệt quan tâm, bên cạnh đó nghĩa cử cao đẹp của 1 người mệnh danh là "Chúa đảo Tuần Châu" cũng gây chú ý đặc biệt. 

Chúa đảo Đào Hồng Tuyển đã tình nguyện đấu giá siêu xe Phantom tặng bà con vùng lũ và ông cũng cho biết sẽ cho bà con ăn ở miễn phí trong các khách sạn 4-5 sao ở đảo Tuần Châu của mình để tránh bão. Bên cạnh những ý kiến đồng tình, khen ngợi tấm lòng nhân ái của doanh nhân đất Hạ Long, cũng có ý kiến phản bác, đánh giá hành động này là PR không đúng chỗ khi khẳng định: "Thưa chúa đảo! Dân vùng lũ không cần siêu xe, khách sạn 5 sao...".

MC Phan Anh

Quá bức xúc về những lời lẽ phiến diện của bài viết phủ nhận mọi đóng góp của Chúa đảo Đào Hồng Tuyển, MC Phan Anh đã bày tỏ suy nghĩ của mình lên trang cá nhân. Anh rất buồn trước sự thiếu hiểu biết của người viết: "Sao không chịu đọc thêm báo để biết người ta đã ủng hộ trực tiếp 2 tỷ đồng tiền mặt? Sao không đọc công văn để hiểu việc đến ăn ở miễn phí là phục vụ cho việc tránh bão, lo sợ có lũ tại Hạ Long nếu như thành phố phải di dời dân, khi Tuần Châu ở sát đó với điều kiện cơ sở vật chất an toàn hơn? Sao không chịu Google thử để thấy người ta đã làm từ thiện hàng chục tỷ đồng bao lâu nay?".

Đào Hồng Tuyển
Đa phần mọi người đều ngưỡng mộ việc làm thiết thực của "Chúa đảo" Đào Hồng Tuyển 

Không chỉ MC Phan Anh mà đông đảo người dân cũng phẫn nộ vì bài viết trên, có người bình luận: "Người không làm cứ thích dạy cách làm cho người làm" hay "Người ta đã có lòng giúp đỡ thi bằng cách nào đi nữa cũng là có giúp đỡ. Tại sao lại cứ phải chỉ trích người ta trong khi chưa có người nào lên tiếng giúp. Ở đời làm chuyện tốt sao khó vậy trời".
Chia sẻ