Mẹ bầu 8 tháng dẫn con gái 4 tuổi ra bến chờ xe về Phú Yên tránh dịch và ước mong duy nhất: "Được an toàn"

Hoàng Lê,
Chia sẻ

Nhiều bà mẹ dẫn theo con nhỏ đã vượt qua cái nắng gay gắt và các chốt kiểm dịch để đến được chuyến xe đưa người Phú Yên từ TP.HCM về quê, khi tình hình dịch bệnh vẫn đang rất phức tạp mà sinh kế của họ những ngày qua đã cạn dần.

Chiều 31/7, các chuyến xe nghĩa tình do UBND tỉnh Phú Yên, hội đồng hương Phú Yên phối hợp cùng đơn vị kinh doanh xe khách Phương Trang đã có mặt tại bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP.HCM) chờ đưa những người con sống và làm việc tại TP.HCM và một số tỉnh lân cận trở về quê hương.

Mẹ bầu 8 tháng sắp sinh dẫn con gái 4 tuổi ra bến xe chờ về Phú Yên tránh dịch: "Chỉ mong được an toàn" - Ảnh 1.

Chiều 31/7, có tổng cộng 20 xe hỗ trợ người dân về Phú Yên.

Dưới cái nắng như đổ lửa, nhiều người tỏ ra thấm mệt nhưng trong mắt ánh lên niềm hi vọng vì đã nhiều ngày không được về nhà.

Nhất là khi tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến căng thẳng khiến TP.HCM cùng nhiều địa phương kiểm soát chặt chẽ các cửa ngõ ra vào.

Mẹ bầu 8 tháng sắp sinh dẫn con gái 4 tuổi ra bến xe chờ về Phú Yên tránh dịch: "Chỉ mong được an toàn" - Ảnh 2.

Dòng người chờ đợi về Phú Yên giữa trời nắng oi bức.

15 giờ chiều, mẹ con chị Thúy Diễn (27 tuổi) và bé Thiên Ân (4 tuổi) bước vội từ cổng số 3 bến xe vào khu vực dừng đỗ của các tuyến xe khách về miền Trung.

Dù 17 giờ xe mới lăn bánh nhưng gia đình chị Diễn tranh thủ di chuyển từ TP Thủ Đức (quận 9 cũ) từ rất sớm.

Cả một quãng đường dài, họ mặc đồ bảo hộ kín mít. Cộng thêm nhiệt độ bên ngoài đang khá cao khiến họ nhễ nhại mồ hôi.

Mẹ bầu 8 tháng sắp sinh dẫn con gái 4 tuổi ra bến xe chờ về Phú Yên tránh dịch: "Chỉ mong được an toàn" - Ảnh 3.

Mẹ con chị Diễn vội vã vào bến xe.

Mãi một lúc khi mẹ con chị bước vào mái tôn khuất nắng và đặt hành lý xuống, chúng tôi mới nhận ra người mẹ trẻ đang khệ nệ với chiếc bụng to tướng. Thì ra, chị diễn đã mang bầu hơn 8 tháng, sắp sinh tới nơi.

"Em làm Công ty may Việt Tiến. Gần 3 tuần nay thì đã nghỉ ở nhà, chỉ còn chồng làm nghề cửa sắt nuôi mấy mẹ con. Từ lúc giãn cách đến giờ khó khăn đủ thứ, vừa tiền sinh hoạt lẫn tiền trọ. Ăn uống cũng phải cầm chừng, có gì ăn đó thôi" - chị Diễn chia sẻ.

Mẹ bầu 8 tháng sắp sinh dẫn con gái 4 tuổi ra bến xe chờ về Phú Yên tránh dịch: "Chỉ mong được an toàn" - Ảnh 4.

Bà bầu 8 tháng mong về nhà an toàn để chờ sinh con.

Chính vì vậy, ngay khi nhận được thông tin sẽ có chuyến xe nghĩa tình, gia đình thai phụ xem đó như "cứu cánh" trong thời điểm này.

Gọi điện báo địa chỉ, hoàn cảnh, khoảng một tuần sau gia đình chị Diễn được liên hệ lại, xác nhận sẽ được đưa về quê Phú Yên miễn phí.

Mẹ bầu 8 tháng sắp sinh dẫn con gái 4 tuổi ra bến xe chờ về Phú Yên tránh dịch: "Chỉ mong được an toàn" - Ảnh 5.

Họ được yêu cầu đứng giãn cách để phòng dịch.

"Em sẽ về nhà ở huyện Đồng Xuân sinh con và sống một thời gian, chờ khi dịch ổn lại. Nhưng không biết sau khi về có ổn không hay phải bị cách ly tập trung. Giờ chỉ mong được an toàn thôi" - thai phụ nói trong khi chờ chồng đến để làm thủ tục lên xe.

Không may mắn như chị Diễn, lần về quê này của mẹ con chị Vàng (26 tuổi) và bé Hải Yến (gần 3 tuổi) đượm buồn khi thiếu vắng bóng dáng người đàn ông bên cạnh.

Lý do là chồng chị Vàng phải ở lại làm việc ngay tại công ty để đảm bảo yêu cầu chống dịch.

Mẹ bầu 8 tháng sắp sinh dẫn con gái 4 tuổi ra bến xe chờ về Phú Yên tránh dịch: "Chỉ mong được an toàn" - Ảnh 6.

Hai mẹ con chị Vàng đang chờ xe đến.

Mới cách đây hơn 2 tháng thôi, chị Vàng từ Đông Hòa (Phú Yên) vào Bình Dương, định bụng sẽ xin làm công nhân kiếm tiền phụ chồng lo cho con gái bé bỏng.

Nhưng chưa kịp làm gì thì đợt dịch lần thứ 4 đã bùng phát nặng nề. Sợ làm gánh nặng cho chồng và nguy hiểm cho con, người vợ quyết định quay về quê nhà sau khoảng thời gian đắn đo.

Mẹ bầu 8 tháng sắp sinh dẫn con gái 4 tuổi ra bến xe chờ về Phú Yên tránh dịch: "Chỉ mong được an toàn" - Ảnh 7.

Bé Hải Yến mệt nhoài trong bộ đồ bảo hộ.

Ngay khi được Hội đồng hương tỉnh Phú Yên báo ngày về, chị Vàng đã dẫn con tìm chỗ xét nghiệm COVID-19 ngay để có thể qua được chốt kiểm soát dịch liên tỉnh.

Con đường để lên được chuyến xe nghĩa tình miễn phí của mẹ con chị Vàng có giá không hề rẻ. Bởi việc vận chuyển bị hạn chế trong mùa dịch, chị phải thuê taxi di chuyển từ Bình Dương lên TP.HCM với giá 600.000 đồng.

Mẹ bầu 8 tháng sắp sinh dẫn con gái 4 tuổi ra bến xe chờ về Phú Yên tránh dịch: "Chỉ mong được an toàn" - Ảnh 8.

Cuối cùng thì mẹ con chị Vàng cũng được về quê.

Nhìn bé Hải Yến mệt mỏi trong bộ đồ bảo hộ, ngủ gục dưới ba lô của mẹ mà ngậm ngùi cho phận những người tìm về quê hương.

Họ sẽ còn phải di chuyển một đoạn đường từ 10-12 tiếng đồng hồ nữa dưới sự hộ tống, dẫn đường của cảnh sát giao thông.

Với cô gái tên Nhung (20 tuổi), sinh viên trường Đại học HUTECH (quận 7), lần về quê này sẽ là một chuyến nghỉ hè dài.

Mẹ bầu 8 tháng sắp sinh dẫn con gái 4 tuổi ra bến xe chờ về Phú Yên tránh dịch: "Chỉ mong được an toàn" - Ảnh 9.

Nữ sinh viên tên Nhung chào mọi người trước khi lên xe về quê.

"Đồ ăn thì ba mẹ gửi ở quê lên ăn đã hết. Đi làm thêm cũng chỉ đủ đóng tiền trọ mà cũng nghỉ làm rồi. Ở thêm 1 tháng thì em không biết tính sao nữa.

Hôm nay được về nhà, em mừng lắm" - Nhung hào hứng chào mọi người trước khi bước lên xe.

Cũng trong tâm trạng háo hức chờ về đến quê nhà là Ngân, cô sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng (quận 7), sau khi phải trải qua 2 lần cách ly chồng cách ly.

Mẹ bầu 8 tháng sắp sinh dẫn con gái 4 tuổi ra bến xe chờ về Phú Yên tránh dịch: "Chỉ mong được an toàn" - Ảnh 10.

Ngân (trái) cùng bạn đang tranh thủ chợp mắt bên cạnh.

Mẹ bầu 8 tháng sắp sinh dẫn con gái 4 tuổi ra bến xe chờ về Phú Yên tránh dịch: "Chỉ mong được an toàn" - Ảnh 11.

Những gương mặt vừa lo lắng, vừa háo hức được sớm về quê.

Ngân kể dù có gặp khó khăn nhưng cũng cảm thấy rất ấm áp khi trong khu bị phong tỏa, cô được chủ trọ giảm tiền nhà, nhiều người vào tiếp tế thức ăn, thực phẩm. Trong đại dịch, tình người ở Sài Gòn như càng nổi bật hơn.

"Chúc mọi người sớm được về quê như em và đại dịch mau kết thúc" - Ngân khép lại cuộc trò chuyện với chúng tôi khi xe sắp lăn bánh.

Mẹ bầu 8 tháng sắp sinh dẫn con gái 4 tuổi ra bến xe chờ về Phú Yên tránh dịch: "Chỉ mong được an toàn" - Ảnh 12.

Hành khách trên những chuyến xe nghĩa tình được phát đồ ăn và nước uống miễn phí.

Mẹ bầu 8 tháng sắp sinh dẫn con gái 4 tuổi ra bến xe chờ về Phú Yên tránh dịch: "Chỉ mong được an toàn" - Ảnh 13.

Trước khi lên xe, khách sẽ được kiểm tra thông tin và giấy xét nghiệm COVID-19 âm tính.

Ông Trình Quang Phú, Chủ tịch Hội đồng hương Phú Yên cho biết, kể từ khi bắt đầu chương trình các chuyến xe nghĩa tình đưa đồng bào Phú Yên về quê, có hơn 12.600 người đã đăng ký. Một nửa trong số họ là lao động bị thất nghiệp, số còn lại là người nghèo, sinh viên...

Lần vận chuyển thứ 3 vào ngày 31/7 có tổng cộng 20 chiếc xe, đưa hơn 400 người về quê.

Mẹ bầu 8 tháng sắp sinh dẫn con gái 4 tuổi ra bến xe chờ về Phú Yên tránh dịch: "Chỉ mong được an toàn" - Ảnh 14.

Gần 17h, những người dân còn lại xếp hàng lên xe.

Mẹ bầu 8 tháng sắp sinh dẫn con gái 4 tuổi ra bến xe chờ về Phú Yên tránh dịch: "Chỉ mong được an toàn" - Ảnh 15.

Bé Khánh (6 tuổi) tranh thủ ăn xế trên xe, mặt vẫn đeo tấm chắn giọt bắn.

"Những chuyến xe nghĩa tình này giúp bà con được về quê nhà khi tình hình di chuyển khó khăn và cuộc sống hiện tại không đảm bảo vì ảnh hưởng của dịch bệnh.

Bà con khi về đến quê sẽ tập trung theo huyện, được ăn bữa cơm sáng và trưa rồi làm xét nghiệm PCR. Nếu ai có kết quả âm tính sẽ được cho về cách ly tại nhà. Trước khi xuất phát cũng phải có giấy xét nghiệm âm tính và đảm bảo không phải là F1, F2.

Hai chuyến xe trước chúng tôi đã chứng kiến nhiều trường hợp rất xúc động.

Có người 21 năm bán vé số ở Sài Gòn ra ngủ tại bến xe 2 ngày để chờ về Phú Yên.

Có ông già định đạp xe về quê vì hết tiền rồi, chúng tôi cho ông mang xe theo cùng về quê. Ông bất ngờ đến bật khóc" - Chủ tịch Hội đồng hương Phú Yên kể.

Trước đó vào khoảng 15h cùng ngày, 10 chuyến xe nghĩa tình cũng đã đưa hàng trăm người dân Bình Thuận từ TP.HCM về quê hương.

Chia sẻ