Mẹ chồng bắt trộn các loại thuốc với nhau cho con uống

Theo Phunutoday,
Chia sẻ

Nản quá các mẹ ơi, có mỗi chuyện cho con gái uống thuốc khi ốm mà mẹ chồng em cứ áp đặt và ý kiến ý cò làm em mệt mỏi quá chừng.

Chả là đợt vừa rồi thời tiết thay đổi thất thường và khó chịu quá. Chíp Chíp nhà em cứ bỗng dưng ho hắng và có đờm. Vợ chồng em cũng đã cho con đi khám bác sĩ rồi. Bác sĩ cũng đã kê đơn và bảo uống riêng 5 loại thuốc trong đơn chứ nhất định không được hòa ra uống chung.

Vì toàn là thuốc kháng sinh, kháng viêm nên Chíp chip nhà em rất khó uống. Con năm nay mới chỉ hơn 2 tuổi thôi. Mỗi lần cho con uống thuốc thì cả nhà em cứ vật vã. Bởi vì cứ 10 lần uống thuốc thì có đến 9 lần con nôn trớ và phải cho uống lại ấy.

Thấy cháu nội uống thuốc nôn trớ ra nên chắc bà nội cháu rất thương và xót con. Tối hôm qua khi hai vợ chồng em đang chuẩn bị cho con uống từng loại thuốc 1 lúc thì bà nội cháu đã tiến lại giằng cốc để cho cháu uống.

Không ngờ bà cho tất cả 5 loại thuốc kháng sinh, kháng viêm và thậm chí cả thuốc dạng siro vào nghiền trong một chiếc cốc và cho cháu uống đúng 1 lần thay vì nhiều lần như vợ chồng em cho.

Thực lòng, vì con dâu nên em không dám có phản ứng mạnh hay lời nói hỗn hào nào với mẹ chồng em cả. Nếu là mẹ đẻ của em thì chắc em đã xông vào giằng cốc thuốc một lần đó của con ra rồi đấy. Đằng này em chỉ dám nhắc mẹ nhẹ nhàng rằng: “Ối mẹ ơi, đừng cho Chip Chip uống thuốc kiểu đó, bác sĩ bảo phải pha thuốc ra cho con uống làm nhiều lần cơ”.


Nói vậy rồi mà mẹ chồng em vẫn tỏ ý không thèm nghe. Một lúc sau bà mới thủng thẳng đáp lại rằng: Trộn các loại thuốc với nhau có sao đâu. Cứ bắt con uống riêng lẻ từng loại thuốc sẽ vừa lâu la vừa khó uống hơn.

Bà nội cháu càng được thể hơn nữa là khi uống thuốc xong, Chíp Chíp không hề có biểu hiện nôn trớ gì như mọi lần bố mẹ cháu cho uống thuốc. Bà lại bảo tiếp rằng, đừng cho con uống quá nhiều lần thuốc dù cho con không nôn trớ đi chăng nữa. Cứ trộn tất cả các đống thuốc với nhau, cho thật ít nước thôi để con dễ uống. Như vậy khi cho con uống thuốc mới không bị nôn trớ.

Quan điểm của em thì hoàn toàn khác hẳn với mẹ chồng em. Em cũng là một người mẹ khá ngại và lười trong việc phải ngồi đợi lích kích bắt con uống lần lượt từng loại thuốc. Nhưng mà vì bác sĩ khuyến cáo thế nên em phải làm đúng chỉ dẫn của bác sĩ chuyên khoa thôi.

Tức là em không được trộn các loại thuốc với nhau. Nếu bé nhà em khó uống thuốc, thay vì thuốc viên, em đã mạnh dạn mua dạng siro dành cho trẻ. Như vậy việc uống thuốc của bé cũng dễ dàng hơn.
 
Nói chung em muốn cho con uống hết các loại thuốc kháng sinh, tiếp đến kháng viêm và thuốc ho. Mỗi ngày chỉ uống thuốc đúng 2 lần là sáng và chiều. Với 5 loại thuốc của Chíp chip uống, em vẫn muốn phải chia thời gian đều đặn để con uống 5 lần thuốc dù cho việc cho con em uống thuốc là cả một vấn đề vất vả và gian nan. Rồi em còn phải để ý có loại thuốc nên uống trước, có loại nên uống sau hoặc có loại uống trong khi ăn nữa để thực hiện đúng chỉ dẫn của bác sĩ.

Mẹ chồng em nghe vợ chồng em phản ứng vậy thì bà tỏ rõ thái độ không hài lòng. Em sai hay mẹ chồng em sai đây hả các anh chị? Các chị tư vấn giúp em với nhé! Không uống thuốc kiểu của bà nội cháu lâu, em sợ sức khỏe của con bị ảnh hưởng đến tương lai thì…
Chia sẻ