Mẹ chồng chê con dâu tương lai xấu, cậu con trai đã đáp lại bà thế này

Crissi,
Chia sẻ

Trong tập 60 "Mẹ chồng nàng dâu", lúc chưa cưới về, bà Yến từng chê Phương Dung xấu và nhận lại câu đáp trả đầy đanh thép từ chính con trai mình.

Tập 60 chương trình truyền hình Mẹ chồng nàng dâu có sự tham gia của cặp khách mời gồm mẹ chồng là bà Phạm Thị Yến (53 tuổi) cùng con dâu Phương Dung (33 tuổi). Tính đến nay Dung đã làm dâu của bà Yến được 7 năm và có 1 bé trai, 1 bé gái. Ban đầu khi mới ra mắt nhà chồng, Phương Dung bị mẹ chồng đánh giá là hơi mạnh dạn quá và thiếu sự sắc sảo. Bà Yến đã nói với con trai mình rằng: "Con ơi sao chọn vợ xấu quá vậy? Rồi mai mốt con không thích nữa con bỏ thì sao?". Chồng của Phương Dung lúc bấy giờ thay vì nghe lời mẹ và chia tay cô nhưng anh đã không làm vậy mà lại còn đáp trả lại bà đầy đanh thép rằng: "Củi xấu dễ xài mẹ ơi".

Mẹ chồng chê con dâu tương lai xấu, cậu con trai đã đáp lại bà thế này - Ảnh 1.

Bà Yến và Phương Dung.

Mẹ chồng chê con dâu tương lai xấu, cậu con trai đã đáp lại bà thế này - Ảnh 2.

Con trai bà Yến đáp trẻ mẹ mình đầy đanh thép khi mẹ dám chê con dâu tương lai xấu.

Chính câu trả lời này đã khiến bà Yến thay đổi cách nhìn về cô con dâu tương lai của mình. Bà cũng suy nghĩ kĩ hơn rằng có lẽ cô Phương Dung này giỏi và tốt lắm nên con trai bà mới nhất quyết đòi cưới như thế. Nào ngờ khi Dung về làm dâu thì bà Yến mới vỡ lẽ ra là cô con dâu này vừa hay quên, vừa con nít mà lại còn ham chơi và hơi hậu đậu nữa.

Lúc mới về nhà chồng Dung nấu cơm bị nhão. Sau đó được chỉnh đốn lại thì Dung lại nấu thành... khê. Lại thêm cái tính hay quên, mỗi lần được mẹ chồng sai làm cái gì thì Dung hay quên khuấy đi mất. Lúc sau mẹ hỏi lại thì cô mới cười cười bảo là "con quên" rồi thôi.

Mẹ chồng chê con dâu tương lai xấu, cậu con trai đã đáp lại bà thế này - Ảnh 3.

Ngoài ra thì việc 2 mẹ con đến từ 2 vùng miền khác nhau cũng là một điểm khó khăn đối với cặp mẹ chồng nàng dâu này. Bà Yến là người miền Bắc nên hơi khó tính. Còn Dung thì lại là gái Huế, miền Trung. Mỗi lần bà Yến bảo Dung làm cái gì đó, chẳng hạn như việc dọn cơm, thì Dung lại bỏ đi mất mà không thèm làm. Bà Yến hay nói đùa là: "Không biết mình làm dâu hay nó làm dâu nữa". Tuy nhiên khi lên chương trình thì Dung mới dám chia sẻ lý do cô bỏ đi không làm là vì cô không hiểu mẹ bảo cô làm cái gì nên phải bỏ đi hỏi chồng xem mẹ muốn cái gì.

Mẹ chồng chê con dâu tương lai xấu, cậu con trai đã đáp lại bà thế này - Ảnh 4.

Bên cạnh những điểm bất đồng trên thì bà Yến và Dung còn không hợp nhau trong việc nuôi và chăm cháu. Khi Dung mới sinh thì bà Yến chăm sóc cô rất tận tình. Bà còn tự đưa Dung lên bệnh viện để vệ sinh khi phát hiện cô bị nhiễm trùng. Vì là người lớn nên bà Dung vẫn còn giữ một số tục lệ chăm phụ nữ sau sinh giống như thời xưa là bắt con dâu phải nằm than (nằm trên giường có bếp than đặt dưới gầm). Thế nhưng vì nằm một lúc thấy nóng quá nên Dung lại kiếm cớ đi chỗ khác nằm khiến bà Yến cũng không thấy hài lòng.

Nhờ vào lần tham gia chương trình này, cả 2 mẹ con được dịp bộc bạch hết những nỗi niềm đã chôn giấu bấy lâu nay và thấu hiểu về nhau hơn.

Tập 60 "Mẹ chồng nàng dâu": Mẹ chồng chê con dâu xấu và nhận lại câu trả lời đanh thép từ con trai ruột

Cũng trong tập này, chương trình còn có sự tham gia của cặp cha chồng - con dâu là ông Đắc Thọ (58 tuổi) và con dâu Tuyết Nhung (27 tuổi). Đây cũng là cặp khách mời cha chồng - con dâu đầu tiên xuất hiện tại chương trình Mẹ chồng nàng dâu. Đối với ông Thọ, ông luôn xem Nhung giống như con gái ruột của mình chứ không phải con dâu.

Mẹ chồng chê con dâu tương lai xấu, cậu con trai đã đáp lại bà thế này - Ảnh 6.

Ông Thọ và Tuyết Nhung.

Lần đầu gặp Nhung, ông Thọ đã nói với vợ mình rằng: "Con dâu mình đây rồi". Lý do là vì Nhung trông giống y như mẹ của ông Thọ thời còn trẻ. Thời gian sau đó, khi 2 gia đình tổ chức lễ hỏi và ông Thọ cùng vợ ra Nha Trang để hỏi cưới Nhung cho con trai mình thì bố ruột của Nhung vẫn còn bình thường và khỏe mạnh. Nào ngờ không lâu sau đó thì bố Nhung phát hiện mình bị bệnh nan y và không còn sống được bao lâu.

Mẹ chồng chê con dâu tương lai xấu, cậu con trai đã đáp lại bà thế này - Ảnh 7.

Ông Thọ lúc bấy giờ đã bảo Nhung về thưa chuyện với bố mẹ rằng ông muốn tổ chức đám cưới sớm cho 2 đứa để trước khi bố ruột Nhung ra đi, ông còn được tham dự đám cưới của con gái mình. Trong ngày làm đám cưới, bố Nhung chỉ nằm trên giường thở oxy nhưng ông vẫn cố gượng dậy để chụp cùng con gái, con rể và anh chị sui 1 tấm hình. 2 tuần sau lễ cưới, bố Nhung qua đời. Lời hứa cuối cùng mà ông Thọ hứa với ông sui là sẽ xem Nhung như con gái ruột và ông đã thực hiện được lời hứa của mình vô cùng hoàn hảo.

Tập 60 "Mẹ chồng nàng dâu": Ba chồng hứa với ông sui trước khi lâm chung sẽ thương con dâu như con ruột

Chia sẻ