Mẹ chồng đòi mặc bikini của con dâu

Nhã Đan,
Chia sẻ

Ngày nào, Mai cũng về nhà mẹ đẻ ăn cơm tối với gương mặt buồn rầu. Hóa ra sống với mẹ chồng tân tiến không thoải mái như chị tưởng.

Ngày Mai bước lên xe hoa, cả nhà chị mừng lắm. Bạn bè ai cũng bảo cô là “chuột sa chĩnh gạo” bởi nhà anh Tú "giàu nứt đố đổ vách". Không những thế, bố mẹ chồng chị lại rất tân tiến, tính tình trẻ trung, nhiều khi Mai còn nghĩ họ trẻ trung hơn cả mình. 

Chồng chị là người đàn ông tốt, yêu thương gia đình, công việc tốt, thu nhập cao nhưng anh lại đi làm tối ngày. 

Tuy phải ở với bố mẹ chồng, nhưng Mai khá yên tâm vì bố đang còn công tác, lại dễ tính thoải mái, mẹ chồng vừa về hưu, nhưng tư tưởng và cách sống rất tân tiến chứ không đến nỗi phong kiến và khắt khe như người ta thường nói...

Thế nhưng thời gian gần đây, chị ngày nào cũng về nhà mẹ đẻ ăn cơm với vẻ mặt buồn rầu và tâm sự nhỏ to. Hóa ra sống với mẹ chồng tân tiến không sung sướng như chị tưởng.

Hóa ra làm con dâu của mẹ chồng hiện đại không sướng như cô nghĩ (Ảnh minh họa)

Sau khi cưới vài ngày, anh chị đặt sẵn một tour du lịch cho tuần trăng mật tại Đà Nẵng. Thấy con dâu rục rịch chuẩn bị đồ đi chơi, bà Cúc cũng mon men lên xem. Thấy bộ bikini của con dâu đẹp, bà hí hửng định xách luôn về phòng rồi ráo hoảnh: “Cho mẹ mượn bộ này đi biển với ba con nha. Tiện thể mẹ mượn luôn kem chống nắng nữa”. 

Thực lòng thấy bộ này quá trẻ so với mẹ nên chị nhẹ nhàng nói: “Hay mai con dẫn mẹ đi mua bộ liền, con nghĩ sẽ đẹp hơn ạ”. 

“À, ý cô nói là tôi béo, tôi già, da tôi nhăn hay tôi mặc hỏng bộ đồ bơi của cô. Gớm nhỉ!”

Chẳng để con dâu nói thêm câu nào, bà Cúc lẳng lặng về phòng cùng chiến lợi phẩm. Chị hơi giật mình, ngại và cũng áy náy khi mới về làm dâu có hai ngày mà đã làm mẹ chồng phật ý. 

Vợ chồng chị đều đang công tác tại một công ty nước ngoài, công việc bận rộn tối mắt tối mũi. Ngày nào anh chị cũng về tới nhà là hơn 7 giờ tối. 

Cứ tưởng mẹ chồng về hưu đỡ đần và tạo điều kiện cho các con, ai dè, hôm nào 7 giờ tối, chị về cũng là lúc mẹ đang ngồi sơn móng tay, xem phim, khi thì đi tập thể dục, spa cùng bạn bè. 

Vậy là con dâu dù về sớm hay muộn đều chỉ kịp thay bộ quần áo rồi tất tả vào bếp lo cơm nước. Có hôm cơm nước xong xuôi vẫn chưa thấy bà về. Lý do khi thì vì cửa hàng thời trang ngay gần nhà đang giảm giá 50%, bà cùng mấy bà hàng xóm đang “chen chúc” ở đó. Đến bố chồng cũng phải ngán ngẩm lắc đầu vì vợ. 

Áp lực công việc cơ quan cùng với việc nhà khiến Mai tái mặt, chị đành bàn với chồng thuê người giúp việc. Nhưng khi đề cập với mẹ chồng, bà gạt phăng đi: “Nếu có thuê thì tôi chỉ đồng ý thuê con sen trẻ thôi, bởi tôi còn phải giữ chồng. Mà tôi nói cho biết nhá, thằng chồng cô nó phơi phới ra đấy. Có chuyện gì thì đừng bảo tôi không nhắc”. 

Thấy mẹ chồng dằn mặt, chị đành thôi. Nhưng khi bụng chửa to vượt mặt, không ăn uống được gì nhiều, chỉ ngồi thở thôi chị cũng thấy mệt rồi, ấy vậy mà vẫn phải lo chuyện cơm nước, việc nhà việc cửa. Biết mẹ không bằng lòng nhưng chị vẫn tìm người giúp việc. Chị nghĩ bụng: "Kệ, muốn ra sao thì ra!”

Được mấy hôm, chị về nhà thì thấy con bé giúp việc khóc nức nở. Hỏi ra, chị sốc toàn tập, nó vừa khóc vừa nói: “Bà cứ bắt cháu phải mặc mát mẻ khi chồng cô có nhà để cho cô ‘chống mắt ra’. Cháu chẳng hiểu tại sao bà lại làm thế?”

Thấy mẹ chồng không ổn, chị đành cho con bé giúp việc nghỉ. 

Một buổi cuối tháng, mẹ gọi hai vợ chồng chị vào phòng và nói chuyện. “Mẹ muốn đi du lịch với mấy bà bạn. Mà chuyến đi này đắt đỏ. Hơn 10 triệu tiền vé máy bay rồi. Thêm vào đó, các con không phải thuê nhà, mà bản thân đều kiếm ra tiền. Mẹ đề xuất mỗi tháng, các con đưa 15 triệu tiền thuê nhà cho mẹ. Coi như là khoản tiết kiệm và báo hiếu”.

Đến nước này, chị chỉ còn biết thở dài. 
Chia sẻ