Mẹ đã từ chối sinh con ra trong cuộc đời này

Nha Minh,
Chia sẻ

Bỗng dưng hôm nay mẹ suy nghĩ thật nhiều về con, đứa con mà mẹ đã từ chối sinh ra trong cuộc đời này. Ngày đi, con chỉ vừa 10 tuần tuổi...

Mẹ vẫn chưa được biết con là bé trai hay gái. Nhưng vì cuộc sống, vì sĩ diện, vì gia đình mẹ đành nhẫn tâm bỏ rơi con. Ngày bỏ con, mẹ chỉ biết vui vì có ba con bên cạnh mà quên mất đi mình đang chuẩn bị làm một hành động mà xã hội này ai cũng lên án – phá thai. Trong khi vợ chồng người anh mẹ phải chạy chữa tốn biết bao nhiêu tiền bạc mới có thể đạt được cái thiên chức làm cha mẹ, còn mẹ thì phải từ chối cái thiên chức ấy.

Con à …!

Không biết mẹ còn phải dằn vặt bản thân mình đến bao lâu nữa. Hàng ngày đọc trên báo thấy có vô số trẻ con bị bỏ rơi không nơi nương tựa mẹ bỗng giật mình nhớ đến con. Mẹ quá ích kỷ phải không con? Mẹ chỉ nghĩ đến cuộc sống của ba và mẹ mà thôi. Mẹ sợ có con rồi ba sẽ không còn thoải mái vui vẻ với mẹ nữa, mẹ sợ con sinh ra không được bà ngoại và gia đình mẹ chấp nhận. Mẹ sợ rằng con mãi mãi không được gọi ba là “ba” như những đứa trẻ khác, mẹ sợ ….

Vô vàn những điều khiến mẹ lo lắng khi biết được con đang lớn dần trong cơ thể mẹ. Mẹ chỉ có 2 ngày để quyết định sự sinh tồn của con … và cuối cùng mẹ cũng đã quyết định.

Con à …!

Con có biết ngày con ra đi cũng là ngày sinh nhật của chị họ con không? Ngày đó chị con tròn 2 tuổi là ngày mẹ từ chối con ... Phải chi đừng có sự trùng hợp như vậy chắc mẹ cũng phần nào nguôi ngoai về con… Nhưng sự thật đã là như vậy rồi… mẹ làm sao thay đổi được. Mỗi tháng cứ đến ngày này mẹ đều nhớ về con của mẹ … Mẹ nghĩ đây là hình phạt mà ông trời dành cho mẹ suốt cả cuộc đời này - Mẹ mang tội giết người, giết chính con ruột của mình.

Mẹ mong muốn có một gia đình như bao người đàn bà khác, mẹ ước ao được chăm sóc cho ba con và con hàng ngày… nhưng chẳng bao giờ mẹ có thể làm được. Có lẽ ông trời không còn cho mẹ được cái chức làm vợ, làm mẹ nữa…
 
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Con ơi…!

Nếu mẹ không ích kỷ, bây giờ con đã được 20 tuần tuổi và mẹ không cần phải đoán con là bé trai hay gái nữa rồi. Ba con thì thích con trai, còn mẹ thì thích con gái hơn. Nhưng cho dù là trai hay gái mẹ vẫn thương rất nhiều vì con chính là kết tinh tình yêu của ba và mẹ. Nếu con là con trai, mẹ mong con được như ba con, lúc nào cũng nhẹ nhàng và hay quan tâm giúp đỡ người khác. Nếu là con gái, thì con đừng như mẹ con nhé, con hãy mạnh mẽ hơn và quyết đoán hơn mẹ nghe con. Nhiều người lầm tưởng mẹ mạnh mẽ lắm, nhưng thật ra chỉ có ba con biết được mẹ chẳng phải như vậy, mẹ yếu lòng và dễ suy sụp tinh thần lắm. À còn nữa, con phải giống ba con biết thương yêu gia đình và yêu mẹ nhiều nữa con nhé …

Con yêu của mẹ …

Mẹ không biết ông trời còn cho mẹ gặp lại con lần nữa không, nếu có mẹ sẽ không bỏ rơi con lần nữa đâu con à. Mẹ sẽ dành hết tình thương của mẹ quan tâm, chăm sóc, dạy dỗ và nhìn con lớn lên từng ngày, từng tháng… Con chính là nguồn động viên để mẹ tiếp tục sống có ý nghĩa hơn trong cuộc đời này… Mẹ sẽ cố gắng vừa làm tròn trách nhiệm làm mẹ, vừa làm cha để con có thể yên tâm sống tốt, vui vẻ với đời. Mẹ tin rằng con sẽ không trách mẹ vì mẹ đã không dành cho con một gia đình trọn vẹn vừa có cha, có mẹ… phải không con?

Ba cũng mong muốn con sinh ra trong năm nay, vì ai cũng cho rằng năm nay là năm tốt. Nhưng có lẽ mẹ không phải là người để ba con mong muốn đạt được điều đó. Mẹ không có quyền trách ba mà chỉ có thể tự trách bản thân mình sao không đặt tình yêu vào một người khác mà lại là ba con? Mẹ biết ba thương mẹ rất nhiều … nhưng ba vẫn còn trách nhiệm với gia đình và con trai của ba…

Mẹ xin lỗi con nhiều lắm, con à. Giờ đây mẹ đang dằn vặt bản thân mình nhiều lắm, mẹ không biết bao giờ mới có thể vượt qua được giai đoạn này nữa…

Làm thế nào để thôi không còn suy nghĩ về con? Về những tội lỗi mà mẹ đã gây ra cho con?

Mẹ thương con nhiều lắm, con ơi…!
 

Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy chia sẻ những cảm xúc đó với độc giả aFamily bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: nuoidaycon@afamily.vn.

Bài viết xuất sắc nhất trong tuần sẽ được Thái Hà books tặng cuốn sách đặc sắc: "Phát triển ngôn ngữ từ trong nôi" - GS. Phùng Đức Toàn và 1 phiếu chụp ảnh cho bé trị giá 200.000 đồng từ Afamily.
 

Chia sẻ