Mẹ dẫn con gái lớn lên Sài Gòn làm thuê, bố ở nhà cho 3 con nhỏ uống sữa pha thuốc sâu rồi tự tử

Văn Tiên,
Chia sẻ

Trong lúc vợ dẫn đứa con gái lớn 13 tuổi lên TP.HCM làm thuê chưa đầy 1 ngày thì ở nhà người chồng đã pha sữa với thuốc sâu cho 3 con nhỏ uống rồi tự tử khiến dư luận bàng hoàng.

Vụ việc được phát hiện vào tối qua (8-1) tại Bệnh viện (BV) Long Mỹ (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang), 4 cha con anh Lương Hồng S. nhập viện cấp cứu trong tình trạng bị ngộ độc thuốc trừ sâu. Do sức khỏe không ổn định nên đã chuyển 3 bé nhỏ đến cấp cứu tại BV Nhi đồng TP.Cần Thơ, riêng anh S. cũng được chuyển lên BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ.

Mẹ dẫn con gái lớn lên Sài Gòn làm thuê, bố ở nhà cho 3 con nhỏ uống sữa pha thuốc sâu rồi tự tử - Ảnh 1.

Chị L. và người thân chăm sóc cho bé T. (7 tuổi) đang điều trị tại BV.

Trao đổi với chúng tôi sáng 9-1, bác sĩ Trần Cao Thái – Trưởng khoa Cấp cứu BV Nhi đồng Cần Thơ cho biết, khoảng 1h20 sáng 9-1, BV tiếp nhận 3 bệnh nhi, gồm: Lương Nguyễn Tuấn A. (10 tuổi), Lương Nguyễn Quế T. (7 tuổi) và Lương Nguyễn Thanh N. (5 tuổi), cả ba là anh em ruột, ngụ xã Hoà An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) nhập viện trong tình trạng ngộ độc thuốc trừ sâu.

Theo ghi nhận tình trạng lúc đó, bác sĩ Thái cho biết, cả ba bé run cơ, đồng tử co nhỏ, mùi thuốc sâu còn nồng nặc... Ngay sau khi tiếp nhận, BV đã khẩn trương súc dạ dày, giải độc cấp cứu cho 3 bệnh nhi. Hiện tại tình trạng của 3 bệnh nhi có chuyển biến khá, bệnh vẫn còn nặng và đang được chuyển điều trị, theo dõi tại khoa Hồi sức chống độc của BV.

"Qua khai thác từ gia đình, cha bé đã trộn thuốc trừ sâu vào sữa cho cả 3 cháu uống, đến tối qua gia đình phát hiện và chuyển đến BV cấp cứu", bác sĩ Thái nói.

Trao đổi với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Kim L. (vợ anh Sơn) cho biết, vợ chồng không có mâu thuẫn gì, chị vừa mới dẫn bé gái lớn 13 tuổi lên TP.HCM để làm thêm vào sáng ngày 8-1 thì chiều ở nhà xảy ra chuyện.

"Chiều tối 8-1 tôi lên đến TP.HCM thì chồng tôi điện thoại kêu về, tôi nói anh ráng lo cho con đến tết rồi em về. Ảnh nói không về là ảnh cho mấy cha con đi chung luôn, sau đó cúp máy. Tôi nghĩ không có chuyện gì nên thôi không gọi nữa. Ai ngờ đến nửa đêm thì mới biết ảnh cho 3 con uống thuốc sâu rồi tự tử cùng", chị L. nuốt nước mắt.

Hiện tại, chị L. vẫn đang túc trực tại BV Nhi đồng TP.Cần Thơ để chăm sóc cho 3 bé.

Chia sẻ