Mẹ dạy ông đi, mẹ bảo ông đừng có khác người!

,
Chia sẻ

Dẫn ông ra ban công, chỉ xuống dưới chung cư, Suri bảo:<br/><br/>- Đấy, ông nhìn đi có ông nào dẫn cháu gái đi uống café không, mình đừng khác người, mẹ dạy ông đi, mẹ bảo ông đừng khác người!

Suri năm vào lớp 1. Đón con gái trong bộ đồng phục mới xúng xính, nhìn mặt con khấp khởi mẹ vui ghê:

- Mẹ, mẹ...

- Gì vậy con?

- Mình mua hình Bác về treo trong phòng đi.

- Hình Bác? Treo hình Bác á?

- Bác Hồ đó, đẹp trai lắm. Con thấy Bác Hồ đẹp.

- Trời, sao lại dùng từ thế nhỉ... Bác Hồ là...

- À con biết, Bác Hồ già rồi thì mình phải gọi là... đẹp ông hả mẹ?!


Suri lúc nào cũng khiến cả nhà bất ngờ.
------

Suri mê truyện tranh Đôrêmon lắm, say đến độ mẹ gọi mấy lần không trả lời, có tập mới là tìm mọi cách nịnh nọt mẹ. Thương, chiều luôn, nhưng nghe chừng không ổn vì nói chuyện gì cũng lồng mèo máy vào đó.

- Mẹ nói Suri nghe nè, mình mua thế đủ rồi.

- Nhưng còn nhiều tập con chưa đọc.

- Mấy tập này giống giống nhau hết, mai mốt người ta viết Đôrêmon mới hay hơn... lúc đó lại tiếc.

- Con biết mẹ lừa đúng không? Ông ấy già rồi, sắp chết.... làm sao mà viết tiếp nữa...

(note: tác giả Đôrêmon đã mất)

--------------

Ông bà lên chơi, chiều Ông rủ Suri:

- Hai ông cháu mình xuống dưới công viên cho mát, uống café đi.

- Thôi, ông đi một mình đi con bận lắm.

- Ông đi một mình buồn, ông muốn Suri đi với ông cho vui.

- Ông ơi, con mệt mỏi thật mà...( mắt Suri vẫn dán vào tivi).

- Mệt thì ông cõng…( ông vẫn cố tình chọc).

- Ông đi theo con.

Dẫn ông ra ban công, rồi chỉ xuống dưới chung cư, Suri bảo:

- Đấy, ông nhìn đi có ông nào dẫn cháu gái đi uống café không, mình đừng khác người, mẹ dạy ông đi, mẹ bảo ông đừng có khác người!

Theo VnExpress
Chia sẻ