Mẹ hiện đại và truyện cổ tích của con

HN,
Chia sẻ

Có nhiều bà mẹ trẻ than phiền rằng: “Con bé nhà tôi tối nào cũng đòi mẹ kể truyện cổ tích. Cả ngày tất bật lo kiếm sống, sức đâu mà nghĩ đến những truyện cổ tích xa xưa đó".

Có nhiều bà mẹ trẻ thường than phiền với bạn bè rằng: “Con bé nhà tôi tối nào cũng đòi mẹ kể truyện cổ tích. Thời buổi kinh tế thị trường này, cả ngày tất bật lo kiếm sống, còn hơi sức đâu mà nghĩ đến những truyện cổ tích xa xưa đó. Liệu ông Bụt hay cô tiên có mang lại cái kẹo hay miếng bánh cho nó không chứ. Mà mình thì đâu có thời gian để mà thu thập những câu truyện này để mà tối nào cũng kể cho con nghe…”.

Bé Như Mai, con gái chị Như Lan là một cô bé cực kì yêu các câu truyện cổ tích. Tối nào Như mai cũng mè nheo mẹ kể cho một câu chuyện, mà chuyện đó nhất quyết phải có ông Bụt, có nàng Tiên thì bé mới chịu đi ngủ. Vậy là ngày nào chị Như Lan cũng phải căng óc để “bịa” ra một câu chuyện cho không bị trùng với những truyện đã kể trước đó, nếu không, con bé sẽ gào lên khóc ăn vạ”.

Khác với bé Như Mai, bé Hồng Ngọc nhà chị Hoàng lại chỉ thích truyện “Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn”. Vậy là tối nào cũng như tối nào, chị Hoàng phải kể đi kể lại câu truyện này cho con trước giờ con đi ngủ. Dù không đau đầu để nghĩ ra những câu chuyện khác cho con, nhưng cứ kể đi kể lại một truyện chị Hoàng cũng phát ngán. Vậy mà con gái chị lại tỏ ra không hề chán, cứ kể chuyện khác là con bé lại giãy nảy lên đòi quay về truyện cũ.
 

Thế mới biết, việc kể chuyện cho con trước khi đi ngủ không hề đơn giản chút nào. Nhưng xin các bậc phụ huynh hãy chớ vội phàn nàn. Nếu nhớ lại tuổi thơ của mình thì chúng ta cũng phải công nhận rằng, ở tuổi ấu thơ thì không có được món quà nào hấp dẫn bằng những câu truyện cổ tích đối với những đứa trẻ, dù là đứa trẻ ngỗ nghịch hay ngoan ngoãn.

Cũng có nhiều mẹ công nhận rằng không có gì dỗ con ngủ dễ dàng hơn cách kể những câu truyện cổ tích. Nhờ những truyện cổ tích này mà con đi ngủ đúng giờ hơn. Giọng kể của mẹ giúp bé dần dần đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng hơn.

Người lớn chúng ta nhiều khi do quá bận rộn với cuộc sống đời thường, mải mê với những lo toan cơm áo hàng ngày nên khó có thể hiểu và thông cảm với niềm say mê của trẻ với một thế giới ảo vô cùng phong phú. Truyện cổ tích giúp trẻ có được cuộc sống hồn nhiên, trong sáng suốt thời thơ ấu và đó là điều rất cần cho cả cuộc sống sau này.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, trong các truyện cổ tích trẻ được “thả” những ước mơ của mình (với cô Tiên, ông Bụt), đồng thời cũng là nơi giải tỏa những ấm ức mà trẻ gặp phải trong cuộc sống đời thường. Những gì không thực hiện được trong cuộc sống thường ngày thì trẻ tìm cách giải tỏa ở thế giới cổ tích, nhờ đó mà trẻ có thể sống cởi mở hơn, tự tin hơn.

Ngoài ra, qua truyện cổ tích, trẻ sẽ tiếp thu được nhiều cách ứng xử thấm đượm tình người một cách nhẹ nhàng mà sâu sắc. Chắc chắn nhiều bậc phụ huynh muốn nói cho con hiểu về lòng yêu thương, kính trọng của con cái đối với ông bà, cha mẹ,… nhưng không phải đứa trẻ nào cũng chịu ngồi ngoan để nghe, hoặc có nghe thì chúng cũng quên ngay. Thế nhưng, một câu truyện cổ tích như truyện “Ba cô con gái” sẽ giúp trẻ hiểu vấn đề nhanh hơn rất nhiều.

Thế mới biết, truyện cổ tích thời nào cũng cần cho con. Vậy nên, đừng vì những bận bịu, lo toàn thường nhật mà quên đi thế giới tâm hồn đầy phong phú này của con trẻ.
Chia sẻ