Mẹ... lấy vợ cho con đi!

Hải Anh,
Chia sẻ

Mốc 3 tuổi rồi mà vẫn thích ti mẹ. Mẹ trêu để mẹ lấy vợ cho Mốc ti vợ nhé. Từ đó cứ mỗi lần thèm ti mà mẹ không cho, Mốc lại bảo: "Mẹ lấy vợ cho con đi!".

1. Hai chị em đang ngồi buôn chuyện, Mốc em kể: "Lúc trưa em suýt nữa bỏ nhà ra đi chị ạ. Sau đó em vào nhà vệ sinh ngồi 1 lúc rồi em quyết định đi ngủ".

2. Mốc đang chơi ở phòng ông bà chạy về ôm chầm lấy mẹ:

Mẹ ơi, mặt con đần thối này!

Mẹ phải hỏi đi hỏi lại mấy lần mới hiểu ý cậu chàng là muốn đi ị.

3. Mẹ đang thay quần áo chuẩn bị đi làm. Mốc đẩy cửa chạy vào hô to:

Sờ ti mẹ, sờ ti mẹ!

Mẹ bảo con lớn rồi, chỉ có em bé mới được sờ ti mẹ thôi. Mốc ta ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo:

Vậy bố vẫn là em bé hả mẹ?

4. Mốc đi học về kể chuyện ở lớp cho bà:

Bà ơi hôm nay cô giáo bị ốm.

- Cô nào hả con?

- Cô N ạ!

- Cô bị ốm thế nào?

Cô bị trớ y như con í!

(Thì ra cô giáo đang có bầu).

5. Mốc đã hơn 3 tuổi rồi mà vẫn thích sờ ti mẹ. Mẹ trêu để mẹ lấy vợ cho Mốc sờ ti vợ nhé. Từ đó cứ mỗi lần thèm ti mà mẹ không cho, Mốc lại bảo:

Mẹ, mẹ lấy vợ cho con đi!

6. Có lúc Mốc tỏ ra rất người lớn. Mẹ đi làm về thay quần áo trước mặt Mốc. Mốc hét lên:

Aaaa, mẹ vô duyên!

Mẹ ngạc nhiên hỏi:

Sao con bảo thế?

Mốc vẫn lấy tay che mặt, nói:

Giời ạ, xấu hổ chết đi được, chả dám nhìn đâu! Êu, êu…

7. Mốc thắc mắc với mẹ:

Bố hay mẹ đẻ ra con?

- Cả hai con ạ.

- Ơ, thế mỗi người đẻ một nửa à?

8. Ông đi chùa về có oản, cả nhà cắt ra ăn. Ông trêu chị giúp việc chưa lấy chồng:

Ăn cái này xong là đắt chồng lắm đấy!

Mốc quay sang bà cũng đang ăn oản, nói:

Bà ăn xong miếng này là bà có chồng hai đấy bà ạ!

9. Mẹ Mốc ngồi kể chuyện sinh đẻ với mấy chị em, chỉ vào Mốc nói:

Ngày trước đẻ thằng này này, chị phải vật vã ở bệnh viện cả ngày mới đẻ được đấy! Nghĩ lại vẫn sợ.

Mốc nghe thấy nhảy chồm lên hỏi:

Ơ mẹ, sao hồi đấy con lại không biết nhỉ?

Rồi ngẫm nghĩ một lúc, cu cậu bảo:
 
À, con biết rồi, chắc hôm đó mẹ vào viện, con ở nhà trông nhà.

10.  Khách đến nhà chơi, hỏi Mốc:

Thế bố cháu làm ở đâu?

- Bố cháu làm ở nơi phải đi máy bay mới tới được ạ!

- Là chỗ nào nhỉ?

- Dạ, bố cháu làm ở chỗ… công tác ạ!

Chia sẻ