Ngộ nghĩnh lời trẻ thơ

"Mẹ lấy vợ cho con đi"

Susu,
Chia sẻ

Tí tồ tuy đã lớn nhưng vẫn thích sờ ti mẹ. Một hôm mẹ trêu là để mẹ lấy vợ về cho Tí sờ ti vợ nhé. Thế là sau này cứ mỗi lần muốn sờ ti là Tí lại đòi mẹ: "Mẹ, mẹ lấy vợ cho con đi!".

1. Tí tồ tuy đã lớn nhưng vẫn thích sờ ti mẹ. Một hôm mẹ trêu là để mẹ lấy vợ về cho Tí sờ ti vợ nhé. Thế là sau này cứ mỗi lần muốn sờ ti là Tí lại đòi mẹ:

- Mẹ, mẹ lấy vợ cho con đi!

2. Tí tồ đến nhà bạn chơi, mẹ bạn hỏi chuyện:

- Thế bố cháu làm ở đâu?

Ngẩn người ra một lúc, Tí tồ trả lời:

- Bố cháu làm ở chỗ đi máy bay mới đến bác ạ!

- Chỗ nào mà đi máy bay mới đến? - Bác hỏi lại.

- Dạ, bố cháu làm ở... công tác ạ!

3. Cả nhà ăn cơm, thấy tiếng Tí tồ ở nhà ngoài vọng vào:

- Con Bốp này ăn đi, không được nhè, nhè anh đánh chết!

Hóa ra Tí tồ đang quát con chó ăn. Mẹ chột dạ, nghĩ xem mình nói câu đấy hồi nào?

4. Ông nội đi chùa về có oản, cả nhà cắt ra ăn. Ông nội bảo chị giúp việc:

- Ăn đi, ăn xong cái này là đắt chồng lắm đấy!

Tí tồ nghe thấy thế quay sang nói với bà nội đang ăn oản:

- Bà mà ăn xong cái oản này là bà có chồng hai đấy bà ạ!

5. Chị bé được bác Tí tồ cho đến nhà Tí chơi. Vì chị ít tuổi hơn Tí và chưa biết gì nhiều nên Tí hay bị mẹ mắng oan. Bác gọi điện thoại về hỏi thăm chị bé, Tí tồ đang chơi với chị bé nên mách luôn:

- Người cháu đẹp thế này mà chị cứ sờ tay vào người cháu!

Một lúc sau hai chị em ăn bim bim, Tí tồ không giành được gói bim bim từ tay chị bé nên nói:

- Cái bà này ăn tham thế!

6. Mẹ nghe đoạn đối thoại của Tí tồ với bạn:

- Tí ơi buổi tối đi ngủ cậu có đếm không?

- Có! - Tí tồ trả lời.

- Thế cậu đếm đến bao nhiêu thì ngủ? - Bạn hỏi tiếp.

- Tớ thường đếm đến 9-10 là ngủ, hôm nào khó ngủ thì đếm đến mười mấy!


Mẹ tham gia trò chơi, rinh quà về cho bé!
 
Quà tặng của tuần này là một combor trị giá 500 nghìn, bao gồm:
1. Bỉm Tom&Jery
2. Đồ chơi bông Lokyee
3. Hai bột nặn giấy Nhật Bản
4. Hai thẻ mua hàng trị giá 50.000đ/thẻ

Chia sẻ