Ngộ nghĩnh lời trẻ thơ:

"Mẹ ơi, khi nào người biến thành khỉ?"

Tibingo,
Chia sẻ

Mẹ dạy dỗ Miu phải làm việc chăm chỉ vì nhờ có lao động khỉ mới biến thành người. Miu hỏi để đề phòng: "Nếu lười làm thì người có biến thành khỉ không mẹ".

1. Mẹ đang chuẩn bị đồ cho Miumiu đi học, vừa làm mẹ vừa hát:

"Con chào bố ạ. Con chào mẹ yêu. Con đi học nhé. Chiều con lại về...".

Miumiu nghe thấy thế mếu máo hỏi mẹ:

- Mẹ ơi bạn ở trong bài hát này không có ai đưa đi học ạ? Sao bạn phải đi một mình? Con thương bạn quá...

Thế rồi Miumiu òa khóc nức nở...

2. Cuối tuần, bố mẹ đưa Miumiu đi công viên chơi. Lúc đi ngang qua một đám cưới, Miumiu thắc mắc:

- Bố mẹ ơi, sao bố mẹ không đợi đẻ con ra rồi hẵng cưới. Như thế con được tham dự đám cưới bố mẹ, có phải vừa đông đủ vừa vui không?

Bố, mẹ: !!!

3. Mẹ đang nấu cơm, Miumiu lon ton xuống bếp xem mẹ làm việc. Mẹ tranh thủ dạy dỗ con:

- Sau này lớn lên con phải chăm chỉ làm việc nhé! Nhờ có lao động mà khỉ mới biến thành người đấy con có biết không?!

Miumiu suy ngẫm một lúc rồi hỏi lại mẹ:

- Mẹ ơi, nếu lười lao động thì người có biến thành khỉ không?



4. Hôm nay mẹ đón Miumiu tan học về sớm. Mẹ bảo:

- Hôm nay mình về sớm một chút đi cắt tóc con nhé!

Miu hỏi:

- Sao lại phải cắt tóc hả mẹ?

- Tóc con dài rồi, cắt đi cho gọn gàng sạch sẽ.
- Mẹ trả lời.

- Thế cắt đi rồi tóc có nảy mầm nữa không mẹ? - Miu hỏi lại.

Mẹ phì ra cười vì suy nghĩ của Miumiu.

5. Mẹ và bà đang ngồi nói chuyện, Miumiu ra hóng hớt:

- Bà ơi, bà đang nói về ai đấy?

Bà trả lời qua loa:

- À, bà nói ông hàng xóm.

Thấy Miu vẫn có vẻ băn khoăn và chưa thỏa mãn với câu trả lời của bà, mẹ nói thêm:

- Con à, bà và mẹ đang nói chuyện của người lớn. Không phải chuyện gì của người lớn trẻ con cũng biết. Chuyện gì mà các con cần biết thì bà và mẹ sẽ nói với con.

Em Nhím liền chạy từ nhà ngoài vào, cong môi nói:

- Thế tại sao mẹ lại cứ mang những chuyện trẻ con đi kể với những người lớn khác vậy?

Mẹ: ….



Chia sẻ