Pinocchio tập 18 - 19:

"Mẹ" Park Shin Hye thú tội, tất cả đứng về phe Lee Jong Suk

Jen,
Chia sẻ

Trong tập 18 và 19 của "Pinocchio", nỗi oan ức của bố Ha Myung (Lee Jong Suk) dần được làm sáng tỏ và những kẻ đứng sau gây tội cũng bị lôi ra ánh sáng.

Tối qua, 2 tập 18 và 19 phim Pinocchio đã được lên sóng với nhiều tình tiết kịch tính, đồng thời dần dần đưa những bí ẩn trong quá khứ phơi bày ra ánh sáng.

Trong tập 18, sau khi được Ha Myung (Lee Jong Suk) đưa trả những chứng cứ cho thấy Song Cha Ok cùng Park Ro Sa cấu kết với nhau để "dắt mũi" dư luận, phóng viên Song đã vô cùng tự vấn lương tâm và cuối cùng, bà quyết định sẽ làm theo lời Ha Myung, tự thú nhận tội lỗi do chính mình gây ra.

Tuy nhiên khi phóng viên Song còn chưa kịp hành động thì có một sự việc bất ngờ đã xảy đến. Một kẻ lạ mặt bỗng xuất hiện ở cả hai đài YGN và MSC, tấn công Ha Myung (Lee Jong Suk) và mẹ con In Ha (Park Shin Hye). May mắn là khi hắn đến MSC tìm mẹ con In Ha, Ha Myung đã xuất hiện kịp thời để giải cứu. Dẫu vậy, anh cũng bị thương nhẹ và phải đến bệnh viện.


Kẻ lạ mặt tấn công phóng viên của MSC và YGN bị bắt

Pinocchio tập 18: Clip Ha Myung cứu mẹ con In Ha khỏi kẻ tấn công lạ mặt

Kẻ tấn công này được cho là do chính Chủ tịch Park Ro Sa phái đến nhằm "dằn mặt" 2 phóng viên trẻ tuổi và cả Song Cha Ok, tuy nhiên khi Cha Ok hỏi Ro Sa vụ việc này, bà ta vẫn "chối bay chối biến".

Dẫu Park Ro Sa đã cố làm mọi cách ngăn cản, nhưng cuối cùng, sự thật vẫn được phơi bày trong tập 18 Pinocchio. Song Cha Ok đã công khai mối quan hệ của bà và chủ tịch Park, cả chuyện họ đã cùng nhau cấu kết trong vụ án 14 năm trước... Sau khi công khai, lẽ tất nhiên Song Cha Ok đã trở thành kẻ "tố cáo nội bộ" và phải nghỉ làm phóng viên. In Ha đã rất lo lắng cho mẹ mình nhưng Cha Ok trấn an con gái bằng cách nói rằng dù sao cũng đã đến lúc bà phải nghỉ ngơi.


In Ha đau lòng vì chuyện của mẹ




Cuối cùng, mối thù của Ha Myung và Song Cha Ok cũng được hóa giải

Pinocchio tập 18: Clip In Ha cạo râu cho Ha Myung

Kết thúc tập 18, tập 19 Pinocchio chủ yếu xoay quanh việc Park Ro Sa tìm cách thu dọn tàn cuộc. Trong khi đó, con trai của nữ chủ tịch - Seo Bum Jo cũng chính thức "ra tay". Chứng kiến quá nhiều chuyện ác mà mẹ đã làm, Bum Jo không thể ngồi nhìn. Dẫu vậy, mẹ vẫn cứ là mẹ, đó là điều không thể thay đổi được. Vậy bên Seo Bum Jo đã quyết sẽ "chia sẻ" trách nhiệm với mẹ mình bằng cách đến đồn cảnh sát và... tự thú. 


Phóng viên Song Cha Ok đã thú nhận tất cả trước truyền thông


Chủ tịch Park liên tục bị phóng viên "hỏi thăm" sau khi vụ việc 14 năm trước bại lộ

Theo đó, Bum Jo nói với cảnh sát rằng anh chính là người đã phái kẻ lạ mặt đến tấn công phóng viên của đài MSC và YGN trước đó. Khi bị cảnh sát dẫn đi, Bum Jo đã gọi cuộc điện thoại cuối cùng cho Ha Myung. Khi Ha Myung nói rằng anh không cần phải làm như vậy, Bum Jo bèn hỏi lại Ha Myung: "Trước đây tôi từng nói rằng tôi rất ngưỡng mộ cậu, bây giờ cậu tin tôi rồi chứ?". Ha Myung đáp: "Tôi tin, từ trước đến giờ tôi vẫn luôn tin cậu". Nói xong, cả hai chàng trai cùng rơi nước mắt.




Bum Jo dùng khóc khi gọi điện cho Ha Myung


Khi Bum Jo bị bắt, bà Park Ro Sa cũng bị cánh phóng viên bao vây và hỏi về lời thú tội của Bum Jo


Lúc đó, In Ha đã gửi tới nữ chủ tịch lời nhắn của con trai bà, rằng anh muốn chia sẻ trách nhiệm với bà

Pinocchio tập 18: Clip Bum Jo tự thú với cảnh sát

Tập 20 - cũng là tập cuối của Pinocchio sẽ lên sóng vào tối nay (15/1).
Chia sẻ