Vietnam's Got Talent:

Mẹ Quán quân Got Talent lo sợ con tự mãn khi được gọi là thần đồng

Shindo,
Chia sẻ

Mẹ Đức Vĩnh chia sẻ: “Con tôi còn nhỏ lắm, nhận thức con còn chưa đầy đủ nên trước những lời khen ngợi tôi sợ con tự mãn rồi đâm ra không phấn đấu nữa”.

Nổi lên như một tài năng nhí của âm nhạc dân tộc, Cậu bé Thị Mầu Đức Vĩnh những ngày này đang được săn đón và tung hô như một thần đồng! Là cha mẹ, cảm xúc vui mừng khi con mình nhận được những lời khen là có thật. Song bên cạnh niềm vui và tự hào, gia đình của Quán quân Vietnam's Got Talent 8 tuổi cũng không tránh được sự lo âu. Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn với chị Nghĩa - mẹ Đức Vĩnh sau khi cậu bé trở về nhà. 

Chào chị, cảm xúc của gia đình như thế nào khi Đức Vĩnh giành được ngôi vị Quán quân Vietnam's Got Talent năm nay?

Vui và tự hào! Gia đình cảm thấy mừng lắm. Cả bà con, họ hàng, xóm làng đều mừng cho Vĩnh. Vĩnh chỉ mới 8 tuổi mà đã có được thành tích này. Gia đình không biết nói gì hơn ngoài việc cảm ơn ban tổ chức Vietnam's Got Talent và khán giả vì đã luôn thương yêu Đức Vĩnh trong suốt thời gian cháu đi thi.

Ảnh Đức Vĩnh Vietnam's Got Talent
Nguyễn Đức Vĩnh trong giây phút đăng quang ngôi vị Quán quân "Vietnam's Got Talent"

Cuộc sống của gia đình mình chắc hẳn cũng đã có nhiều thay đổi sau chương trình?

Mọi người biết đến cháu và gia đình nhiều hơn là sự thay đổi đầu tiên sau khi chương trình kết thúc. Tuy nhiên, gia đình mình thì từ trước đến nay vẫn vậy, tôi dạy con không được tự kiêu, phải luôn hòa đồng với các bạn. Lúc trước con chơi với các bạn như thế nào thì bây giờ phải hòa đồng hơn thế đấy! Nếu con đi ra đường gặp người lớn thì phải biết cúi chào và chào thật to để mọi người nghe thấy!

Ảnh Đức Vĩnh Vietnam's Got Talent 1

Suy nghĩ của chị như thế nào khi em Đức Vĩnh được gọi là thần đồng?

Mẹ nào mà không vui khi con mình được khen? Tuy nhiên, tôi cũng rất ngại khi con mình được gọi là thần đồng. Đức Vĩnh còn nhỏ quá, con chỉ mới có 8 tuổi thôi, nhận thức con còn chưa đầy đủ. Trước những lời khen ngợi tôi sợ con tự mãn rồi đâm ra không phấn đấu nữa. Con có năng khiếu thì gia đình lấy làm mừng, gia đình sẽ cố gắng cho con theo đuổi đam mê trong khả năng cho phép chứ không đặt nặng áp lực con phải trở thành người này người kia thật nổi tiếng! 

Ảnh Đức Vĩnh Vietnam's Got Talent 2
Mẹ con Đức Vĩnh xúc động khi trả lời phỏng vấn trước báo giới

Chị từng chia sẻ là kinh tế gia đình không đủ để cho con theo nghệ thuật. Thế từ khi Đức Vĩnh rời khỏi “Vietnam's Got Talent” năm nay đã có những đơn vị, cá nhân nào nhận hỗ trợ em chưa?

Các cô chú ở tỉnh, các ban ngành cũng ngỏ lời giúp cho Đức Vĩnh theo học nghệ thuật. Nhưng gia đình hiện đang suy nghĩ thêm vì nếu cho Đức Vĩnh đi học ở tỉnh, gia đình sẽ phải đưa rước cháu mỗi ngày. Gia đình tôi có 5 người, bố cháu sức khỏe không ổn định, 3 chị của cháu đều đang đi học, việc nhà có mình tôi làm. Nếu đưa rước cháu đi học hằng ngày e là không thu xếp được thời gian vì Vĩnh còn nhỏ quá, đi đâu cũng cần có mẹ đi cùng. Thêm nữa, gia đình muốn Vĩnh tập trung học văn hóa, chuyện học bây giờ mới là quan trọng hàng đầu. Mỗi tuần thứ Bảy và Chủ nhật thì sẽ cho Vĩnh đi học thêm về nghệ thuật. 

Ảnh Đức Vĩnh Vietnam's Got Talent 5
Đức Vĩnh xuất thần trong tiết mục "Xúy Vân giả dại" ở đêm Chung kết 2 "Tìm kiếm tài năng"

Số tiền thưởng của Đức Vĩnh từ chương trình chị có dự tính gì không?

Thì tôi dùng để nuôi các cháu ăn học thôi. Chị lớn của Vĩnh đang học Cao đẳng, chị thứ 2 học lớp 12, chị cuối học lớp 9. Mỗi tháng nuôi con và lo chi phí gia đình cũng đã tốn một khoản lớn. Tôi và ông nhà giờ không mong ước gì hơn là các con học thành tài. Hiện tại, tôi nhận được rất nhiều lời mời cho Vĩnh đi diễn chỗ này chỗ kia nhưng tôi không nhận. Vĩnh đi thi Vietnam's Got Talent đã phải tạm ngừng vệc học, nay tôi muốn con lo thi cử đã. Nhà tôi tuy không khá giả gì nhưng cũng không thể để Vĩnh phải lo chuyện kiếm tiền quá sớm! Con tôi thích lên sân khấu biểu diễn thì tôi chỉ hạn chế mỗi tháng 1-2 lần như thế thôi! 

Bố Đức Vĩnh Vietnam's Got Talent
Bố của Đức Vĩnh 

Có thông tin cho rằng gia đình chị đã phải vay nặng lãi 50 triệu đồng để Đức Vĩnh đi thi Vietnam's Got Talent. Điều này có thật không?

Ai nói tôi đi vay nặng lãi 50 triệu đồng cho con đi thi là hoàn toàn bịa đặt. Ông nhà tôi lúc trước bị ốm, tôi có vay tiền thuốc thang. Chỉ vay một ít trang trải chứ không hề vay gì cho Vĩnh đi thi Vietnam's Got Talent cả. Tôi đưa con đi thi, ban tổ chức đã lo hết mọi chi phí ăn ở. Những ngày vào Sài Gòn tôi chỉ mang theo ít tiền cho cháu uống nước. Tôi làm gì đi vay nợ của ai đâu?

Có người còn nói mọi vật dụng trong gia đình tôi sắm được là nhờ tiền cát sê của Vĩnh, tôi cảm thấy buồn lòng lắm. Con tôi còn nhỏ như thế, tôi thương con không hết, chỉ muốn con lo học hành còn chuyện đi làm kiếm tiền đã có người lớn lo. Tôi cho con đi thi Vietnam's Got Talent mục đích duy nhất chỉ là để cháu thỏa niềm yêu thích nghệ thuật. Thấy cháu vui là gia đình đã hài lòng rồi chứ nào có nghĩ sâu xa hơn đâu!

Ảnh Đức Vĩnh Vietnam's Got Talent 4
Đức Vĩnh trong vòng tay yêu thương của mẹ

Điều gia đình mong muốn nhất hiện giờ là gì?

Vĩnh bình thường rất ngoan, con làm lớp trưởng và rất được các bạn yêu mến. Ngày con vào Sài Gòn thi Vietnam's Got Talent, bạn bè con dù nhà ở xa tận mấy cây số vẫn đạp xe đến chia tay. Tôi không quên những chia sẻ, động viên chân thành mà mọi người đã dành cho gia đình. Nhờ có sự ủng hộ này mà Vĩnh mới được là Quán quân. Tôi biết ơn và tự hào lắm. Nhưng con tôi còn nhỏ lắm, tôi chỉ muốn con được đi học bình thường và sống đúng với lứa tuổi của con thôi!

Ảnh Đức Vĩnh Vietnam's Got Talent 3

Xin cám ơn chị về cuộc trò chuyện này. Chúc chị và gia đình luôn được nhiều sức khỏe và may mắn! 
Chia sẻ