Mẹ rơm tập 41: Xót xa cảnh Mô quỳ gối còn bị Xuân hắt nước

Đào Anh Tú,
Chia sẻ

Những diễn biến đáng chú ý trong tập 41 phim Mẹ rơm.

Vì con, Mô gù sẵn sàng quỳ gối

Sau khi bắt cóc Hạt Dẻ, Khoản (Cao Minh Đạt) không trở về nhà. Mô (Thái Hòa) rất lo cho con, chính vì thế mà anh đã quỳ xuống xin Xuân nói cho mình biết Khoản mang Hạt Dẻ đi đâu. Thế nhưng Xuân liên tục nói bản thân không biết.

'Mẹ rơm' tập 41: Xót xa cảnh Mô quỳ gối còn bị Xuân hắt nước - Ảnh 1.

Mô quỳ gối xin Xuân nói cho mình biết Khoản đã mang Hạt Dẻ đi đâu.

Thậm chí để đuổi Mô đi, cô ta còn lấy cả xô nước hắt vào người anh. Dẫu vậy vì tình thương con vô bờ, Mô có thể làm mọi chuyện. Anh nói rằng bản thân sẽ không đi đâu cả, trừ khi Khoản chấp nhận trả lại bé Hạt Dẻ.

Khoản bảo sẽ mang Hạt Dẻ về làng nhưng cô bé chỉ muốn về với cha Mô

Ở một diễn biến khác, dù đã cướp Hạt Dẻ khỏi tay Mô nhưng Khoản cũng không làm hại cô bé. Hắn ta mua cháo cho Hạt Dẻ và còn nói sẽ đưa bé về nhà của bà ngoại. Khoản cũng muốn tìm ra kẻ năm xưa khiến cho Loan có bầu rồi bắt người đó phải chịu trách nhiệm.

'Mẹ rơm' tập 41: Xót xa cảnh Mô quỳ gối còn bị Xuân hắt nước - Ảnh 2.

Khoản nói với Hạt Dẻ rằng anh ta muốn đi tìm cha ruột của bé và bắt người đó chịu trách nhiệm.

'Mẹ rơm' tập 41: Xót xa cảnh Mô quỳ gối còn bị Xuân hắt nước - Ảnh 3.

Tuy nhiên với Hạt Dẻ, cô bé chỉ cần mỗi cha Mô mà thôi.

Tuy nhiên đối với Hạt Dẻ, tất cả những điều này đều vô nghĩa. Cô bé được Mô chăm sóc từ nhỏ nên luôn coi anh là cha và chỉ muốn được trở lại sống cùng anh mà thôi.

Về phần Hào (Minh Luân), lúc này anh ta cũng đang đi tìm con gái ruột của mình. Hào đã đến khu trọ mà Mô cùng với Hồng tá túc nhưng không có ai ở đó.

Đón xem phim Mẹ rơm vào buổi tối các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần trên kênh VTV1.


Chia sẻ