Meryl Streep: Từ khi sinh ra chỉ toàn bước đi trên hoa hồng, hạnh phúc, thành công hết phần thiên hạ

Belle,
Chia sẻ

Meryl Streep chưa từng phải trải qua điều gì quá đỗi thảm khốc trong cuộc đời như những cộng sự, đồng nghiệp của mình. Điều đó không có nghĩa rằng người phụ nữ này kém ảnh hưởng và ít ai học được điều gì từ bà.

Chúng ta thường chỉ tìm kiếm những bài học cuộc sống, cách làm người thông qua những câu chuyện bi thương hay lỗi lầm của người khác. Chúng ta yêu thích nghe về những nghịch cảnh, những mảnh đời bất hạnh không đầu hàng số phận đã truyền lửa và cảm hứng cho biết bao người. Và trong thế giới showbiz cũng vậy, hàng ngàn, hàng triệu người chia sẻ, truyền tai nhau về một Madona vượt qua nỗi đau bị lạm dụng trong quá khứ để có được thành công của ngày hôm nay. Cả thế giới ủng hộ, cảm thông với Keisha hay nhiều những nghệ sĩ nữ khác bị quấy rối tình dục, từ đó bùng nổ làn sóng kêu gọi lên án hành vi xấu xa của xã hội… Và còn nhiều nhiều nữa những câu chuyện tương tự đã khiến cuộc sống hiện đại thay đổi mạnh mẽ.

Nhưng Meryl Streep lại là một ví dụ điển hình chứng minh điều ngược lại. Người phụ nữ vàng của Holywood, tượng đài điện ảnh của thế giới trải qua quãng đời 68 năm của mình cùng những thành tựu khó ai có thể đánh bại một cách “nhẹ tênh”. Bà chưa từng phải trải qua điều gì quá đỗi thảm khốc trong cuộc đời như nhiều cộng sự, đồng nghiệp của mình. Điều đó không có nghĩa rằng người phụ nữ này kém ảnh hưởng và ít ai học được điều gì từ bà. Trái lại, hầu hết tất cả khán giả lẫn những ngôi sao nổi tiếng đều không thể chối bỏ sự ngưỡng mộ, nể trọng đối với “di sản” mà Streep để lại cho thế giới, những “luật lệ” uốn nắn nên con người thành công.

Meryl Streep: Từ khi sinh ra chỉ toàn bước đi trên hoa hồng, hạnh phúc, thành công hết phần thiên hạ - Ảnh 1.

(Ảnh: Internet)

Luật thứ nhất: Làm việc không mệt mỏi

Sinh ra trong một gia đình khá có tiếng tại New Jersey, dòng dõi gia đình Streep từng có người làm thị trưởng. Ông cố thứ tám của bà, Lawrence Wilkinson, là một trong những người châu Âu đầu tiên lập nghiệp tại Rhode Island. Streep còn là họ hàng xa của William Penn, người lập nên bang Pennsylvania. Gia đình “trâm anh thế phiệt” của Meryl tất nhiên đã cho bà cơ hội có được môi trường giáo dục tốt từ bé, được tham gia vào các khóa học nghệ thuật và nhiều vở diễn tại những ngôi trường mà mình theo học, Streep dần bộc lộ tài năng diễn xuất thiên bẩm. Nữ diễn viên cũng có một thành tích học tập đáng nể. Tốt nghiệp với bằng cử nhân Nghệ thuật tại trường Đại học Vassar, bà tiếp tục theo học khóa Thạc sĩ Nghệ thuật tại ngôi trường danh giá - Đại học Kịch nghệ Yale. Không những thế, sau khi hoàn thành khóa học tại Yale, Streep còn trở thành sinh viên thỉnh giảng tại Đại học Dartmouth vào mùa thu năm 1970, rồi nhận bằng Học giả Nghệ thuật Danh dự năm 1981.

Mặc dù có cuộc đời “bằng phẳng” với gia thế là đòn bẩy, nhưng không có nghĩa rằng thành công cứ thế mà rơi vào tay Meryl, rõ ràng bà cũng đã phải trải qua nhiều nỗ lực và luôn làm việc không mệt mỏi. Người phụ nữ này dù chỉ là một giây phút cũng chưa từng nghĩ mình sẽ dựa vào bất cứ điều gì để lười nhác.

Meryl Streep: Từ khi sinh ra chỉ toàn bước đi trên hoa hồng, hạnh phúc, thành công hết phần thiên hạ - Ảnh 2.

“Tôi đã bỏ hết tâm trí của mình vào công việc nên… tôi nghĩ rằng mình có thể khẳng định bản thân”, ngôi sao trả lời trong một cuộc phỏng vấn vào những ngày đầu sự nghiệp. (Ảnh: Internet)

Luật thứ hai: Bộc lộ bản thân

Streep từng chia sẻ, khi còn trẻ bà luôn được mẹ khuyến khích một cách mạnh mẽ và thấm nhuần tinh thần tự tôn: "Mẹ chính là cố vấn của tôi vì bà đã nói rằng: "Meryl, con có khả năng. Con rất tuyệt vời". Bà ấy bảo: "Nếu dốc sức thì con có thể làm bất cứ điều gì. Nếu lười biếng, con sẽ chẳng làm gì được đâu. Nhưng nếu con vững chí, con có thể làm tất cả". Và tôi tin bà".

Nữ diễn viên cũng thổ lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng bà sẽ không để bất cứ điều gì ngăn cản mình bộc lộ bản thân: “Đó là những điều mà tôi sẽ không bao giờ từ bỏ, mặc dù tôi rất yêu thương con cái của mình, tôi rất thích được ở nhà và làm những điều tôi cần làm cho chúng, nhưng chắc chắn rằng tôi cũng rất cần phải được bộc lộ bản thân (thông qua công việc)”.

Meryl Streep: Từ khi sinh ra chỉ toàn bước đi trên hoa hồng, hạnh phúc, thành công hết phần thiên hạ - Ảnh 3.

“Chắc chắn rằng tôi rất cần được bộc lộ bản thân mình thông qua công việc”. (Ảnh: Internet)

Luật thứ ba: Luôn tìm kiếm động lực

Cũng như định kiến “xướng ca vô loài” đối với nghề hát, trả lời câu hỏi về định kiến của nghề diễn, Streep cho biết: “Lúc tôi đăng kí vào trường luật, tôi từng nghĩ diễn xuất là con đường kiếm tiền thật ngu ngốc, nó chả giúp ích gì cho đời cả. Nhưng thật ra là có và là một giá trị rất lớn lao. Và giá trị đó là chúng ta có thể lắng nghe những người… có thể thậm chí chẳng tồn tại, hay những người mà tiếng nói của họ đã là dĩ vãng và quá khứ. Nhưng nhờ có bạn và công việc của bạn mà tiếng nói đó được truyền đạt đến những người khác. Tôi nghĩ, việc đem tiếng nói đến cho những nhân vật không thể tự có tiếng nói chính là giá trị lớn lao về công việc mà chúng tôi làm. Bởi vì phần lớn giá trị của nghề diễn xuất đều là hư vô…”.

Meryl Streep: Từ khi sinh ra chỉ toàn bước đi trên hoa hồng, hạnh phúc, thành công hết phần thiên hạ - Ảnh 4.

(Ảnh: Internet)

Meryl tiếp tục: “Đúng là ngồi ở đây với vị trí này, cảm giác rất tuyệt khi những tràng pháo tay vang lên lúc bạn được giới thiệu với khán giả. Nhưng điều thực sự khiến tôi cảm thấy tuyệt vời là khi tôi biết được rằng, mình đã nói hộ một điều gì đó cho một tâm hồn… là người đại diện cho một tâm hồn nào đó”.

Luật thứ tư: Phải có sự đồng cảm, thấu hiểu

Streep cho rằng đây chính là yếu tố quan trọng đem đến sự thành công cho bản thân. “Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về sức mạnh của sự đồng cảm, đối với nghề nghiệp của tôi, nó chính là thứ liên kết bản thân tôi với những mạch đập của các nhân vật hư cấu trong nhiều câu chuyện tưởng tượng. Nó cho phép tôi cảm nhận những cảm xúc buồn tủi, và nỗi đau… và nó truyền tải đến cho các bạn, những người ngồi ở rạp chiếu phim. Đến người phụ nữ ngồi bên cạnh bạn, đến người bạn của cô ấy… để từ đó tất cả chúng ta đều cảm nhận được rằng những cảm xúc đó cũng đang xảy ra với chính mình vậy”, nữ diễn viên phát biểu trong một chương trình truyền hình.

Bà nói tiếp: “Nó là một nguồn tài nguyên bí ẩn và vô cùng giá trị của loài người. Và đối với phụ nữ nói riêng, tôi nghĩ họ tiếp cận chúng một cách dễ dàng nhất. Chúng ta khóc khi xem những bộ phim buồn, chúng ta không cảm thấy mất mặt hay mất hình tượng, địa vị khi làm điều đó. Chúng ta thấy những câu chuyện khiến mình giân dữ, và chúng ta viết những lá thư đầy nước mắt trong khi trái tim đang đập loạn nhịp…”

Meryl Streep: Từ khi sinh ra chỉ toàn bước đi trên hoa hồng, hạnh phúc, thành công hết phần thiên hạ - Ảnh 5.
“Sự đồng cảm chính là chiếc động cơ cho chúng ta sức mình để làm những điều tốt nhất”.

“Tôi thường xuyên thắc mắc rằng tại sao con người lại hình thành những phản ứng vô cùng bất tiện và đáng xấu hổ như (khóc) nấc, sặc sụa, ra mồ hồi… những điều mà các bác sĩ, chiến sĩ, người kinh doanh, nhà báo, người mẫu, chính trị gia, thương nhân, nhà mạo hiểm… tất cả chắc hẳn đều phải đè nén rất nhiều để có thể làm công việc của họ một cách hiệu quả nhất. Và câu trả lời mà tôi tự rút ra cho bản thân đó là sự đồng cảm chính là chiếc động cơ cho chúng ta sức mạnh để làm những điều tốt nhất. Nó là thứ đã khai hóa chúng ta, kết nối chúng ta…”

Luật thứ năm: Học hỏi từ những thử thách

Vài người có thể nghĩ rằng, một tài năng đầy kinh nghiệm và địa vị như Meryl sẽ không còn bận tâm tới việc học hỏi nữa, nhưng điều đó có lẽ không phù hợp với tính cách của bà. Trong một buổi phỏng vấn, khi được hỏi rằng liệu bà có đang và sẽ tiếp tục học hỏi hay không, Streep không chần chừ trả lời: “Vâng, chắc chắn là như vậy”.

Meryl Streep: Từ khi sinh ra chỉ toàn bước đi trên hoa hồng, hạnh phúc, thành công hết phần thiên hạ - Ảnh 6.

Bà tiếp tục: "Và tôi nghĩ rằng bạn sẽ học được nhiều hơn từ những thử thách, những điều mà phải vượt qua khó khăn mới có thể làm được. Tôi rất dễ bị ảnh hưởng… tôi cảm giác như từng tế bào của mình sẽ thay đổi dựa theo cảm xúc vui buồn, đối với sự sáng tạo cũng vậy, tôi luôn phải học hỏi vì mỗi lần như thế, tôi sẽ biết cách tìm ra những yếu tố khiến mình hạnh phúc và dễ dàng khi làm việc. Và khi mọi thứ không xảy ra một cách thuận tiện, tôi không có một mánh khóe nào để vượt qua việc đó cả, thật sự là như vậy… rồi tôi trở nên sụp đổ, nhưng đó là một điều rất tốt, bởi vì bạn sẽ phải tự lắp ráp lại những đổ nát đó, bắt đầu lại từ một trang giấy trắng, nó thật sự rất tốt".

Luật thứ sáu: Tìm kiếm niềm đam mê

Đây là một trong những lời khuyên mà nữ minh tinh rất tâm đắc và hay sử dụng khi có ai đó hỏi mình bí quyết để thành công: “Rất rất nhiều những người bạn của tôi sau nhiều năm trải nghiệm cuộc đời, vào một ngày họ thức dậy và tuyên bố rằng ‘Định mệnh của tôi là phải đứng ở trên sân khấu’. Điều đó chưa bao giờ xảy ra với tôi. Từ trước đến giờ tôi luôn luôn là một “động vật ăn tạp”, tôi thích quá nhiều thứ và cuối cùng tôi đã thật sự tìm thấy một nghề nghiệp phù hợp và đáp ứng tất cả những sở thích của mình”.

Meryl Streep: Từ khi sinh ra chỉ toàn bước đi trên hoa hồng, hạnh phúc, thành công hết phần thiên hạ - Ảnh 7.

(Ảnh: Internet)

Luật thứ bảy: Hãy là chính mình

Vào năm 2010, khi được mời làm diễn giả trong lễ trao học vị của trường cao đẳng Barnard trực thuộc trường đại học nổi tiếng Columbia, Streep đã có những chia sẻ về quãng đời học sinh của mình, và bài học làm người mà bà đã mất nhiều năm để nghiệm ra. Bài chia sẻ này đã được sự hưởng ứng nhiệt liệt ngoài sức mong đợi và có ảnh hưởng sâu sắc đến tất cả sinh viên tại đó.

“Và tới một thời điểm, khi tôi đang học năm cuối. Tôi đã thuyết phục bản thân rằng mình chính là một cô gái khác, và cô ấy rất xinh đẹp, tài năng mà lại không hề bế tắc. Một cô gái cười rất nhiều, hay cười với những câu nói đùa của các chàng trong trường… Tôi nhớ điều này rất rõ. Và tôi có thể thấy rằng mọi thứ hoàn toàn đi theo chiều hướng tốt, tôi đã không còn là một đứa con gái khiến bọn con trai khó chịu nữa. Họ thích tôi, và tôi thích điều đó. Tôi hoàn toàn có ý thức khi làm những điều này, và tôi cảm nhận được sâu sắc rằng mình đang diễn rất, rất sâu. Sau đó tôi vào đại học và nhanh chóng kết bạn với một vài người, nhờ sự giúp đỡ của họ… tôi đã thức tỉnh. Tôi đã đứng dậy và tìm thấy lại bản thân mình. Tôi đã không còn phải giả bộ, tôi có thể làm nhiều trò ngu ngốc, tôi có thể hung dữ hay cẩu thả, tôi có thể cởi mở, trở nên vui tính, và mạnh mẽ… và tất cả bạn bè của tôi để tôi tự do làm những điều đó. Có một lần, tôi đã không gội đầu trong vòng 3 tuần. Họ hoàn toàn chấp nhận tôi. Tôi trở nên là chính mình chứ không phải là một con thỏ nhồi bông tưởng tượng nữa”.

Luật thứ tám: Hãy đắm chìm với công việc

Khi Meryl chia sẻ về những vai diễn của mình, bà luôn thể hiện đươc sự tận tâm với nhân vật. Nữ diễn viên sẵn sàng bỏ ra nhiều thời gian để thật sự hiểu câu chuyện và hoàn toàn say mê, đắm chìm với công việc. Ngôi sao Mama Mia chăm chút tỉ mỉ trong từng chi tiết khi được giao bất kì vai trò nào dù là phản diện hay chính diện.

Bà tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn: “Đó là một quá trình để trở thành nhân vật, ở trong cuộc đời của nhân vật. Tưởng tượng những sự kiện có thể gây ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời nhân vật. Tôi nghiên cứu về thời gian mà mỗi câu chuyện xảy ra và tưởng tượng đặt mình trong bối cảnh đó”.

Meryl Streep: Từ khi sinh ra chỉ toàn bước đi trên hoa hồng, hạnh phúc, thành công hết phần thiên hạ - Ảnh 8.

(Ảnh: Internet)

Thành công của người phụ nữ với 20 đề cử giải Oscar danh giá chắc chắn không thể đơn giản chỉ “từ trên trời rớt xuống”. Thay vào đó là tâm huyết cả đời vẫn luôn được đổ ra trong từng vai diễn.

Luật thứ chín: Niềm vui chính là chiếc chìa khóa quan trọng

Dù đã ở tuổi ngoài 60, nhưng Meryl Streep vẫn là một trong những diễn viên được nhiều đồng nghiệp mến mộ nhất, đặc biệt bởi sự hài hước của bà. Dù là với bạn bè thân thiết hay với cả một hội trường đầy những nhân vật nổi tiếng “tai to mặt lớn”, Streep cũng chưa bao giờ ngại ngùng pha trò hay có những phát biểu chọc cười tất cả mọi người. Bà luôn là nhân vật đem lại sự thoải mái cho người khác tại các buổi phỏng vấn hay nơi làm việc.

Bài phát biểu khi nhận giải thưởng danh giá Emmy năm 2004 của Meryl Streep được xem là một trong những phát biểu hài hước nhất, đã khiến cả khán phòng cười không ngớt. Không dừng lại ở đó, Streep cũng từng viết hẳn một “sớ” phát biểu cho giải thưởng BAFTA để chọc cười đồng nghiệp của mình. Trong một lần tham gia talk show cùng Ellen Degeneres, Meryl đã khiến cả hai bật cười vì khả năng diễn xuất tài ba của mình và luôn hòa hợp với “sấp nhỏ” - những đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều. 

Là cây đại thụ của Holywood, Meryl chắc chắn chẳng cần kiêng nể bất cứ nghệ sĩ nào. Khi kể lại việc Mariah Carey “cướp” ghế của mình trong lễ trao giải Golden Globes gần đầy nhất, bà thậm chí đã nói đùa rằng: “Ừ đúng vậy, con nhỏ đó đã cướp ghế của tôi”, khiến cả khán phòng không thể nhịn cười.

Meryl Streep: Từ khi sinh ra chỉ toàn bước đi trên hoa hồng, hạnh phúc, thành công hết phần thiên hạ - Ảnh 9.

Luôn luôn đặt tiếng cườii lên hàng đầu, Meryl Streep chưa bao giờ ngại ngùng làm "mất hình ảnh" trước mặt khán giả và đồng nghiệp. (Ảnh: Internet)

Niềm vui của Meryl Streep không chỉ dừng lại ở sự hài hước của bà mà còn thể hiện qua sự viên mãn của gia đình hiện tại. Nữ diễn viên và chồng - Don Gummer đã trải qua cuộc hôn nhân 40 năm êm ấm cùng với 4 người con thành đạt. Mặc dù hiếm khi chia sẻ, nhưng đây cũng chính là một trong những niềm tự hào lớn nhất của Meryl và là chỗ dựa cho bà trong những khoảng thời gian khó khăn. Đỉnh cao mà Meryl Streep đạt được, có không ít những lời động viên thầm lặng của gia đình nhỏ này.

Meryl Streep: Từ khi sinh ra chỉ toàn bước đi trên hoa hồng, hạnh phúc, thành công hết phần thiên hạ - Ảnh 10.

(Ảnh: Internet)

Thước đo thành công, đặc biệt là đối với nghệ sĩ, đến bằng muôn hình vạn trạng. Người ta dễ dàng nhầm lẫn đó là sự nổi tiếng hay vật chất, nhưng Meryl Streep đã đem lại cho thế giới một định nghĩa khác về thành công. Nó được đo bằng tiếng cười, sự cảm thông đối với nhân loại, bằng những thật thà với bản thân, sự làm việc không mệt mỏi và cuối cùng là bởi những bài học mà hàng triệu người có thể rút ra qua cuộc đời “trải hoa hồng” của bà.

(Nguồn: Tổng hợp)

Chia sẻ